Vương Gia Phúc Hắc Sủng Vương Phi Xuyên Việt

Chương 18: Lên núi hái thuốc. Gặp Nam Cung Thần



Sáng sớm hôm sau Tuyết Nhu thỉnh an rồi xin ra ngoài.

”Chuẩn bị xong hết chưa” Tuyết Nhu hỏi

”Tiểu thư, đã chuẩn bị xong hết rồi” Mai nhi nói

”Chúng ta lên núi Tuyết sơn” Tuyết nhu nói xong vào Trong thay một bộ váy màu hồng mận hợp lí để leo núi

'Đi thôi, không trời tối không về được” Tuyết Nhu nói

Ngồi trên xe ngựa khoảng một giờ cuối cùng Tuyết Nhu (xe ngựa của Tuyết Nhu đi nhanh hơn xe ngựa cũ vì được cải tiến thành một xe nhẹ, đi nhanh hơn, giảm độ sóc đi nhẹ nhàng. Xe ngựa này rất được bán chạy)

”Tiểu thư, chúng ta lên núi này hái thuốc gì” Song nhi thắc mắc hỏi

”ở trên này rất nhiều thuốc qúy hiếm,với lại chúng ta lên đây tìm con tằm” Tuyết Nhu nói

”Tiểu thư, chúng ta cũng nuôi tằm mà cần gì phải tìm tằm ở đây” Mai nhi hỏi

”Tằm ở đây khác với Tằm mà chúng ta đang nuôi” Tuyết Nhu nói

”Tiểu thư,Tằm ở đây khác ở chỗ nào “ Mai nhi hỏi

”Khác là Tơ của con tằm.tơ đấy chống nước,có độ dẻo bền...” Tuyết Nhu nói

”Hoá ra là vậy' Mọi người gật đầu

Mọi người leo núi hái thuốc sau 4 canh giờ mọi người hái đầy giỏi

”Tiểu thư không ngờ ở đây nhiều thuốc quý vậy” Song nhi nói

”Ừ,giờ chúng ta đi kiếm tằm” Tuyết Nhu nói

Sau một canh giờ tìm kiếm thấy một vườn hoa đào

”hoa đào ở đây thơm quá” Đào nhi khen ngợi

”Hoa đào này hoa đào rừng rất quý hiếm mà cây đào này có thể làm thuốc” Tuyết nhu nói.Rồi

cầm cuốc cây lên, mọi người thấy vậy cũng cuốc hết năm cây còn lại rồi tìm tằm tiếp, đi khoảng một quãng thấy một cây dâu mà chi chít con tằm và tơ

”Mau thu tơ vào rồi xếp lá dâu vào gỏi bắt tằm” Tuyết Nhu nói sau một canh giờ mọi người xong Tuyết Nhu nói “Đào mấy cây dâu này về vì cây dâu ở đây khác cây dâu mà chúng ta vẫn trồng”

Xong mọi người đào hết lên

”Đào nhi mang hết gỏi và mấy cây này ra xe đợi ta ở xe ngựa. Ta cùng với mấy người Mai nhi lên núi tý xem kiếm được gì không” Tuyết Nhu lên núi không kiến được gì đành xuống núi

------Diễn đàn lê qúy đôn-

”Tiểu thư, ở đằng trước có ngôi miếu hoang chúng ta vào đấy trú tạm được không, chờ mưa đỡ to rồi đi được không”Mai nhi nói

”Cũng được”Tuyết Nhu nói.Mấy người đi vào miếu

”Khụ...khụ...khụ” Tiếng ho của nam tử mặc màu trắng phát ra

”Cô gia người không sao chứ” Tên ảnh vệ bên cạnh hỏi

”Ta không sao” Nam tử áo trắng nói

”Tiểu thư, liệu thuốc ở trên xe có ướt không” Mai nhi hỏi

” Mai nhi thuốc không ướt được đâu” Tuyết Nhu nói

”Không biết cô nương có thể chữa cho vương gia nhà ta không” Tên ảnh vệ tiến lên hỏi Tuyết Nhu.