Thông tin truyện

Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hôm nay hai nàng Trần Thiên Nguyệt và Lâm Nhược Ảnh đi trộm một viên kim cương màu hồng giá trị liên thành, của một ông chủ tập đoàn lớn. Không may bị mai phục, bị dồn vào đường cùng. Đứng trên sân thượng, không còn đường thoát. Hai nàng đành liều chết cùng nhau nhảy xuống. Trong lúc rơi xuống một ánh sáng màu trắng lóe lên. Hai nàng mất dần ý thức, khi tỉnh lại thì rơi từ trên trời rơi xuống. Cứ tưởng là sẽ tan xương nát thịt không ngờ lại có thể hồi sinh một lần nữa.  Hai nàng xuyên tới Thiên Hoàng quốc, bái Nguyên Tôn lão sư làm sư phụ. 


Hai nàng càng ngày càng xinh đẹp. Bây giờ đã trở thành thiếu nữ mười tám đẹp nghiêng thùng đổ nước. Sư phụ đáng kính của hai nàng cũng càng ngày càng già đi. Nói vào vấn đề chính, hôm nay là ngày hai nàng rời khỏi nơi này. Hai nam nhân một thanh y, một hắc y. Hai người đều mang phong thái phi phàm, Không biết nên dùng từ nào để hình dung về hai cực phẩm nam nhân này. Nam tử hắc y nhàn nhã nhâm nhi chén trà trong tay. Nam tử thanh y thì vẫn tập trung ngắm mỹ nữ, nữ nhân này hắn cảm thấy thật khác với các nữ nhân hắn từng gặp. Tuy đeo mạng che mặt nhưng không thể che giấu được nét kiều diễm trên gương mặt.

Bình luận truyện