Thông tin truyện

Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp của tác giả PhongTuLinh. Thư Di thần sắc hờ hững nhảy từ trên vách núi xuống.

Thiếu nữ cúi thấp đầu, chỉ lộ ra đường cong trôi chảy của cằm và một bên sườn mặt.

Dung mạo của nàng không hẳn là khắc sâu vào lòng người, song ánh mắt lại sâu và rộng như biển.

Vách núi cao hơn ngàn trượng, sâu thăm thẳm. Ngay khi sắp bắt đầu màn chào hỏi với đất mẹ, bóng người màu trắng kia lại phanh gấp trên không trung.

Trông ảo ứ chịu được.

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân hay Chiến Long Vô Song.

Bình luận truyện