Thông tin truyện

Vương Đích Nam Nhân Chi Nhất - Tình Hãm Trạng Nguyên Lang

Vương Đích Nam Nhân Chi Nhất - Tình Hãm Trạng Nguyên Lang

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Lâm Duệ Hi chính là trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ khi khai quốc đến giờ, tham gia thi Đình áp đảo quần hùng, ngay cả hoàng thượng đối với thi từ của hắn cũng hết lời khen ngợi. Hắn đúng là loại người không hề tầm thường, một ngày có bao nhiêu thiệp mời đến mặt hắn, hắn xem đến phát ngất. Nếu làm trạng nguyên mà không phải thường xuyên dự những bữa tiệc nhạt thếch này thì thật ra làm trạng nguyên không đến nỗi tệ a~


Muốn sớm rút lui khỏi bữa tiệc lên một mạch đi đến Đại Môn, nhưng Đại Môn đâu chưa thấy thì bất ngờ một bóng đen lao ra từ một bụi hoa. Đã thế người nọ còn xông đến, ôm chầm lấy Lâm Duệ Hi. Thầm nghĩ người nọ chỉ là một con ma men, đang muốn lạnh lùng răn dạy, đối phương lại đột nhiên nâng cằm hắn lên, cúi người đặt lên đó một nụ hôn. 


Hắn cả kinh, nhìn cũng không thèm nhìn nắm tay thành quyền, hướng phía cằm người nọ, phát lực...Bang!! Nam tử so với hắn cao hơn một cái đầu ăn trọn cú đấm, ngã xuống.... Nhìn rõ gương mặt của cái tên đáng chết kia, hắn thề....gã kia, tốt nhất đừng bao giờ để hắn thấy mặt!! Nhưng lão Thiên sao cứ hết lần này tới lần khác "chơi" hắn? Tên sắc lang hỗn đản kia cư nhiên lại chính là đệ đệ mà hoàng thượng coi trọng nhất – Ngũ vương gia  

Bình luận truyện