Thông tin truyện

Vườn Trẻ Thiên Đình

Vườn Trẻ Thiên Đình
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nếu xung quanh chúng ta chỉ toàn là những đứa con nít thì sẽ như thế nào? Chăm sóc một đứa trẻ cũng đã khiến bản thân vô cùng mệt mỏi, bây giờ lại là cả một vườn trẻ thì biết làm sao được. Đây rõ ràng là một câu chuyện rất hài hước. Bạch Trạch tỉnh dậy sau giấc ngủ trăm năm thì phát hiện cả một dãy núi đã ngập tràn trong biển nước liền quyết định lên thiên đình gặp Ngọc đến để bàn bạc.

Thế nhưng khi bước vào Lăng Tiêu Điện, Bạch Trạch đã va phải một đứa bé, đứa bé vừa gặp Bạch Trạch đã dùng chất giọng mềm nhũn của mình thể hiện uy vũ, hỏi hắn gặp bản tọa sao không hành lễ. Hóa ra đứa trẻ này chính là Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị thần có pháp lực cao nhất. Không chỉ vậy mà các vị thượng tiên khác cũng trở thành các bạn nhỏ. Lúc này Bạch Trạch phải ở lại thiên đình để làm người giữ trẻ, thiên đình đã biến thành một vườn trẻ mất rồi. Chính sự cố này đã làm thay đổi mối quan hệ của hắn với Thiên tôn.

Thiên tôn này chỉ là một đứa trẻ, có nhiều chuyện phải để hắn chăm sóc, lâu dài đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nếu Thiên tôn mãi vẫn không quay về hình dáng ban đầu thì sẽ thế nào, mà quay về rồi thì sẽ thế nào, mấu chốt là tình cảm của họ sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện