Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Chương 12: Vip



Người chơi gia nhập Lục Địa Huyền Bí đồng nghĩa với việc cả đời sống ở nơi này, nơi đây là thế giới mới của tất cả nhân loại.

Cho nên một số thứ có thể chuyển đến liền chuyển, suy nghĩ đến cùng, chỉ có tiền mới có tác dụng để chuyển, cũng là thứ quyền lực nhất, không thể thiếu khi ở Địa cầu.

Liên Giới Thương cũng vì thế được tạo thành, mục đích chỉ để chuyển tiền từ Địa cầu đến lục địa Huyền Bí.

Điều này sẽ dựng lên một khoảng cách lớn giữa người chơi giàu và người chơi nghèo, hay còn gọi là dân cày.

Tất cả là do hệ thống VIP!

Hệ thống VIP mang đến phúc lợi vô cùng lớn, lực chiến gia tăng hàng trăm lần, cấp VIP càng cao lực chiến tăng phúc càng lớn!

Dân cày có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp người chơi VIP, địa vị VIP vô cùng cao thượng.

Nhưng mà, người chơi thường cũng không quá lo lắng, khoảng cách này cũng chỉ tồn tại được nhiều nhất năm mười năm.

Trước khi gia nhập lục địa Huyền Bí, nhà điều hành và phát triển có từng nói, cấp VIP chỉ cung cấp các loại chiến lực từ vật phẩm Cam cấp trở xuống. Còn những bậc cao cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia thì phải đích thân người chơi tự săn lùng lấy.

Tuy nhiên, dù nói vậy nhưng cách biệt vẫn là cách biệt, bỏ qua những thứ Truyền Thuyết cấp xa vời, Cam phẩm chính là phẩm chất cao cấp nhất, xa xỉ nhất mà người chơi có thể sở hữu.

Mỗi một món đều khó kiếm vô cùng, mà người chơi VIP thì được tặng một hai cái, điều này quả thật là phúc lợi cực lớn.

Trên đường đi đến Liên Giới Thương, bên tai Tưởng Thần vang lên thanh âm hệ thống:

- Hệ thống VIP đã mở, người chơi có thể tìm hiểu chi tiết ở hạng mục VIP

Tưởng Thần ồ lên kinh ngạc, bước chân của hắn rất chậm, rất chậm so với những người chơi xung quanh đang chạy thật nhanh trên đường đến Liên Giới Thương, hắn thong thả mở bảng VIP lên xem.

Tưởng Thần nào quan tâm đến tiền bạc, cũng không hề để ý đến những cường giả VIP sắp xuất hiện, hắn chỉ là thấy thú vị nên muốn đi xem chút thôi, tới muộn một chút cũng không mất mác gì.

Một tên VIP cũng không khiến hắn chú ý bằng một cây hoè xanh mọc bên đường.

Mở hạng mục VIP lên, đập vào mắt Tưởng Thần là chữ VIP tráng lệ màu hoàng kim.

VIP gồm có 15 cấp độ, mỗi cấp độ cách nhau một trời một vực. Đồng thời, có một số mốc cấp VIP quan trọng.

VIP 1

Cần nạp 10Tr USD

Phúc lợi:

- Trang bị tím x1 phù hợp với nghề

- Tinh Thiết cấp I x1.000

- Khí Hồn x1.000

- Đan Tư Chất x1.000

- Tăng x1 số lần vượt phụ bản

- Một bản kỹ năng Tím cấp tuỳ chọn

- Mỗi ngày nhận Tinh Thiết cấp I x50, Khí Hồn x50

Khí Hồn và Đan Tư Chất các loại Tưởng Thần không biết dùng để làm gì, nhưng chắc là dùng để tăng chiến lực, các hạng mục đó khi đủ cấp sẽ mở ra.

Cũng phải nói một điều, phúc lợi của VIP sẽ cộng dồn, người chơi VIP 2 sẽ hưởng được cả quyền lợi và phần thưởng của VIP 1, chính vì như vậy mới tạo nên khoảng cách giữa các cấp VIP.

Từ VIP 1 tới VIP 5 ban thưởng rất là phong phú, có tất cả 3 trang bị Tím, 2 bản kỹ năng Tím cấp tự chọn, nếu không tính các loại đan gì đó thì lực chiến có lẽ đã gần 1Tr rồi.

Trang bị Tím mỗi món gia tăng chiến lực cơ bản hơn 200K, nếu thuộc tính ngon thì lực chiến càng tăng hơn nữa, một con số khủng khiếp.

Thử nhìn qua người chơi thường chỉ có vài trăm lẻ lực chiến xem, cách biệt này căn bản không thể nào bù đắp. Đến mốc VIP thứ hai, lực chiến lần nữa tăng gấp đôi.

VIP 6

Cần nạp 100Tr USD

Phúc lợi:

- Trang bị Cam x1 phù hợp với chức nghiệp

- Tinh Thiết cấp II x5.000

- Tiến Sủng Đan cao cấp x5.000

- Tư Chất Đan cao cấp x5.000

- Đá Tăng Sao x5.000

- Khí Hồn x5.000

- EXP Đan x5

- Pet Tím phẩm - Hỏa Linh

- Mỗi ngày nhận Tinh Thiết cấp II x500, Khí Hồn x500, tăng 3 lượt vượt phụ bản

VIP 6 là một mốc sức mạnh vô cùng lớn, trang bị Cam phẩm gia tăng ít nhất 1Tr chiến lực, cộng thêm các loại vật phụ trợ, chiến lực điệp gia có thể lên thêm 1Tr5 nữa. Kết hợp với các trang bị Tím thưởng trước đó, người chơi VIP 6 có chiến lực ít nhất phải trên 3Tr! Vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên, dù khủng bố nhưng đó chỉ là mốc sức mạnh thứ hai, phía sau còn một mốc nữa đó là VIP 11!

VIP 11

Cần nạp 10 tỉ USD

Phúc lợi:

- Trang bị Cam x2

- Tiến Sủng đan siêu cấp x7.000

- Tinh Thiết siêu cấp III x7.000

- Dã Thảo x7.000

- Đá Tăng Sao x7.000

- Đan Tư Chất siêu cấp x7.000

- Thú cưỡi Cam cấp - Dạ Hành Mã

- Mỗi ngày nhận Tinh Thiết siêu cấp x700, Khí Hồn x700

- Chà chà...

Tưởng Thần kinh ngạc nhìn cấp VIP 11.

Nếu cộng thêm trang bị Cam và những món vật phẩm của các VIP trước đó, lực chiến của một người chơi VIP 11 ít nhất cũng là 8Tr!

1Tr lực chiến cách biệt, người chơi liền có thể chấp năm sáu người chơi cấp VIP thấp hơn! Như một tên VIP 11 có thể cân gần 10 tên VIP 10 vậy, người chơi thường thì khỏi phải nói, đến trăm giết trăm!

Như thế cũng chưa phải là điểm cuối, vẫn còn một mốc cuối, cũng là cấp bậc cuối cùng, VIP 15!

Vương giả của Vương giả, VIP 15

VIP 15

Cần nạp 100 tỉ USD

Trang bị Cam bốn dòng thuộc tính x5

- Đá Tăng Sao x20.000

- Khí Hồn x30.000

- Tinh Thiết siêu cấp x20.000

- Dã Thảo Thượng Hạng x20.000

- Đan Tư Chất siêu cấp x20.000

- Đá Tăng Sao x20.000

- Tặng Thần khí - Diệt Thế Ấn

- Tiến Sủng Đan siêu cấp x20.000

- Mỗi ngày nhận 1 lần hồi sinh tại chỗ

Kinh khủng! Nếu cộng tất cả lực chiến các VIP lại, người chơi VIP 15 chiến lực ít nhất sẽ là 20Tr!

Xưng bá một phương, cách biệt 1Tr lực chiến đã là chiến thần chấp trăm chấp mười rồi, huống chia là cách hàng chục triệu, người chơi thường không khác gì sâu kiến!

Tưởng Thần nội tâm không hề kinh sợ, hoàn toàn bình lặng.

Hắn chợt bật cười, nhìn lại hắn lúc này, một tên ngay cả một ngân lượng cũng không có, quần áo cũng không có để mặc lại có chiến lực nghịch thiên 30Tr, điều này nếu để thiên hạ biết sẽ chấn động đến thế nào chứ?

Vì tránh phiền phức, Tưởng Thần quyết định sẽ ẩn dấu hành tung của mình a!

---

Việt Nam vô địch! Vô địch! Vô địch! Đậu mé, hét khản cả cổ