Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội

Chương 13



Ngừng chơi game vài ngày rồi sau đó mọi người lại bắt đầu luyện cấp như cũ . Rex bọn họ đương nhiên cũng không có rảnh rỗi , cả đội phải đi trên con đường quặng mỏ hắc ám . Tuy nói là mỏ nhưng thật ra đó là đường hầm trong núi , có rất nhiều ngọn đèn hôn ám , bom , nham thạch bị sạt lở rất nguy hiểm, có thể nói cảnh vật được tạo ra không tồi

[Đội ngũ] Rex : Phó bản này phải cẩn thận bom do quái ném ra

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Dạ



[Đội ngũ] Rex : Còn nữa , không được chạy loạn , phía dưới là đường hầm rất dễ lạc đường

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Dạ 

[Đội ngũ] Rex : Sau đó đừng quên tìm bao thuốc nổ

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Dạ



[Đội ngũ] Rex : Thời điểm nham thạch phát nổ thì tránh xa một chút

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Dạ



[Đội ngũ] Rex : Còn nhiều điểm phải chú ý nữa , để thầy suy nghĩ thêm đã

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Dạ 

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Thầy trò hai người đủ rồi nha !!! Không phải chỉ là mỏ hắc ám thôi sao . Ông đây xoát một mình cũng có thể qua được !! Sợ cái khỉ mốc gì chứ  !!!!!

Sau đó …

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Sư phụ , nho ăn ngon 

[Đội ngũ] Rex : Thầy cảm thấy dưa hấu cũng không tồi , trái hôm nay  mua vừa nhiều nước lại vừa ngọt 

[Đội ngũ] Zachary : Đào

[Đội ngũ] Rex : Đào cũng ngon nha , đào… ôi đào . Mới nghĩ tới là chảy nước miếng rồi

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : …

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Anh Phong Tử cố gắng xoát tốt nha

[Đội ngũ] Rex : Cố lên , dù sao cậu nói một mình xoát cũng được mà

[Đội ngũ] Zachary : Cố lên

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : …

[Đội ngũ] Rex : Nếu trò chơi này có hệ thống đi theo là tốt rồi , tự dưng bắt mình phải tự thân vận động , thiệt không tiện chút nào

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Đúng đó , người ta một bên vừa ăn nho một bên phải bấm chuột , bất tiện ghê

[Đội ngũ] Phong Hành Giả  : THẦY TRÒ HAI NGƯỜI ĐỦ RỒI NHA 



[Đội ngũ] Zachary : Ha ha

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Tiểu Tra cậu cũng đủ rồi nha  Mau tới hỗ trợ



[Đội ngũ] Zachary : Rửa đào

[Đội ngũ] Rex : Ay da Phong Tử cậu nghiêm túc một chút coi , quái đều chạy đến chỗ tôi rồi nè

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Khỉ ! Tự cậu không biết đánh hả ??

[Đội ngũ] Rex : Tôi sợ trái với ý nguyện muốn xoát một mình của cậu

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : … Vậy ít nhất cậu cũng phải bơm cho tôi thêm chút máu chứ

[Đội ngũ] Rex : Vậy không phải là trái với quy tắc rồi sao

Rốt cuộc ba người trong tổ hết ăn rồi lại nằm đẩy toàn bộ trách nhiệm xoát mỏ hắc ám cho một mình Phong Tử . Cho nên nói , ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy đặc biệt với cái đội ngũ nửa điên nửa khùng này

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Mệt chết tôi rồi

[Đội ngũ] Rex : Tiếp tục tiếp tục đi , tôi còn chưa ăn xong dưa hấu đâu

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : !!!!!! Còn muốn tôi xoát một mình ?

[Đội ngũ] Rex : Cậu không phải muốn xoát mỏ hắc ám một mình sao ?

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Tôi hận các người 

[Đội ngũ] Rex : Hận nhiều quá sẽ thành thói quen

Chuyện này đương nhiên là không thật rồi , Rex chỉ là nhàm chán muốn chọc ghẹo cậu ấy một chút thôi 

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Tôi ghét nhất là con nhện

Mọi người đều đến trước phó bản , ngước mắt nhìn lên thì thấy con nhện thật lớn còn có lông trên tám cái chân của nó . Thiệt là gớm

[Đội ngũ] Rex : Hoa Hoa và tiểu Tra đổi vũ khí , dùng phổ công để bắn nó rồi đánh liên kích

Bởi vì tổ đội hai người vừa mới ở chỗ NPC mua vũ khí để thay nên không kịp  đánh chết BOSS. Vì muốn đánh ra SSS cấp , trước tiên kìm con nhện ở một vị trí đặc thù sau đó kéo nó lại với lộ trình của hai người kia để cùng nhau liên kích phổ công

Theo lý thuyết hẳn là dùng cung để kìm quái nhưng mà tiểu Tra cho tới bây giờ vẫn chưa kìm qua cho nên Rex đành phải ra tay , này dĩ nhiên là con mồi dùng để dẫn dụ . Trước tiên chạy đến gần con nhện quơ quơ khiến cho nó chú ý . Sau đó chạy đến chỗ muốn kìm nó rồi dụ nó vào tròng . Lúc này Hoa Hoa đứng ở chỗ đã được chỉ định bắt đầu công kích , thành công kéo đi giá trị cừu hận của nó

[Đội ngũ] Rex : Tiểu Tra bắt đầu công kích đi . Hai người nhớ không được dừng lại giữa chừng , liên kích trên 200 là ok

Mà Rex cùng Phong Tử chỉ cần bên ngoài đánh chơi chơi là được rồi . Nếu ở đấy có đồ ăn không chừng còn có thể tổ chức một buổi cắm trại nhỏ nữa . Đây là kiểu đánh SSS cấp của mỏ hắc ám , nữ lo đánh còn nam thì thanh thản ngồi chơi

[Đội ngũ] Zachary : Được rồi

200 liên kích , bấm tới nỗi tay sắp tàn luôn . Đặc biệt là Hoa Hoa , vẫn máy móc bấm không ngừng , thật là con mie nó khó chịu

Nhìn nhìn điểm , quả thật không sai biệt lắm . Tia chớp điện của Rex nhắm thẳng vào con nhện đang giãy dụa ,ngay cả “tam liên trảm” của Phong Tử cũng một chém bổ xuống . Tiểu BOSS bị chà đạp nửa ngày rốt cuộc có thể ngủ yên

Đoàn người đi qua chỗ thi thể con nhện tìm được một số thuốc nổ . Rồi dùng thuốc nổ làm nổ tung nham thạch đang chặn ngay lối đi .BOSS của phó bản đang đứng đằng xa run rẩy cơ thể khổng lồ của hắn rồi chạy trốn , thỉnh thoảng còn quay ra đằng sau nhìn mọi người

Hoa Hoa cười vui vẻ . BOSS nha ,là miếng thịt béo đó .Sau đó cầm pháp trượng đuổi theo . Tiểu Tra cũng rất hưng phấn , lợi dụng tầm bắn xa của trường cung bắn Nặc mỗ cáp khắc (??)  đang chạy trốn . Nhìn thấy thân ảnh hai người cứ một đường đuổi theo BOSS mà không để ý đến tiểu quái dọc đường khiến cho Rex cùng Phong Tử cảm thấy vô lực

[Đội ngũ] Rex : Quay về đi ~

[Đội ngũ] Rex : Mau trở lại ~

[Đội ngũ] Rex : Con mie nó , đừng đuổi theo BOSS nữa . Trở về giết quái !!

Trên đường Hoa Hoa còn bị Nặc mỗ cáp khắc quăng bom cho một lần nữa … Quả nhiên hai người cũng không đuổi theo nữa , đành nhìn theo hình ảnh của Nặc mỗ cáp khắc dần khuất đi . Bởi vì phó bản này chưa giệt sạch tiểu quái nên hai người không có cách nào khác là không được tham gia vào phó bản sau

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Sư phụ , vì sao không được đuổi theo nha

[Đội ngũ] Rex : Bởi vì đây là phó bản thứ hai , còn BOSS là ở phó bản thứ 3 !!! Cho dù ở đây giết nó cả ngàn lần cũng vô dụng

[Đội ngũ] Zachary : …

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Hai người có thể hiểu như nó là một diễn viên quần chúng đi ngang qua để đánh lạc hướng chúng ta , chỉ cần có người chạy theo nó là rơi vào bẫy rồi 

[Đội ngũ] Hoa Diễm : Tôi đây đã khai thông .Bức màn bí mật đã được vén

[Đội ngũ] Rex : Đúng vậy

Hoa Hoa tức tối trong lòng , đây là cái nội dung vở kịch chó má gì chứ, làm phá vỡ hết mọi kế hoặch

Nhờ có tình huống này mà lúc xoát BOSS , tiểu Tra và Hoa Hoa đặc biệt ra sức . Hai người giống như đang trút hết mọi thù hận của Nặc mỗ lỗ khắc lên quái . Rex cùng Phong Tử đứng ở một bên thành thành thật thật giết tiểu quái , người thẹn quá thành giận không thể trêu vào

[Đội ngũ] Rex : Tiểu Tra , khoan out đã .Tôi có chuyện muốn nói với cậu

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : A~ Nói cái gì  ?

[Đội ngũ] Rex : … Cậu là tiểu Tra sao ? Như thế nào còn chưa log out ? 

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Ha ha , tôi sẽ không out sớm vậy đâu . Ngu gì mà để các cậu thế giới hai người 

[Đội ngũ ] Rex : Tra tra , check [mật] đi

[Đội ngũ] Zachary : Ừ

[Đội ngũ] Phong Hành Giả : Tôi hận hai người 

[Mật] Rex : Kỳ thật cũng không có gì , hiện tại là cấp 32 , tôi muốn làm cho cậu kỹ năng của Thần Tiễn . Tôi đã nghiên cứu qua rồi , đồ này rất hợp với cậu

[Mật] Zachary: Ừ , cám ơn

[Mật] Rex : Lên QQ , tôi đưa cho

[Mật] Zachary : Ừ

[Mật] Rex : À đúng rồi , tôi chưa có acc QQ của cậu

[Mật] Zachary: Tôi không có QQ ( ==’ vậy mà ừ như đúng rồi)

[Mật] Rex : …

[Mật] Zachary : Trước giờ chỉ dùng YY

[Mật] Rex : Ò , vừa hay tôi có cái acc QQ không dùng đến , hay là tôi đưa cho cậu

[Mật] Zachary : Cám ơn

[Mật] Rex : Không có chi , chỉ là tiện tay mà thôi dù sao để đó cũng không có xài

[Mật] Zachary : 



[Mật] Rex : Wow thần kì nha , hóa ra cậu cũng biết dùng kí hiệu nữa