Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội

Chương 1



Núi Ma Pháp trắng như tuyết là nơi sinh ra của các mục sư và pháp sư ,mà thị trấn nhỏ tràn đầy hơi thở mùa xuân này là của các chiến sĩ và cung thủ   . Nếu muốn tập hợp đủ bốn chức nghiệp này , nhất định phải kiên nhẫn luyện cho đến cấp 10 rồi sau đó —–Calderock village  sẽ hoan nghênh bạn

Đúng vậy  [Long Chi Cốc] hay còn gọi là [Dragon Nest ]  mới bắt đầu sẽ chỉ có 4 chức nghiệp : Warrior (chiến sĩ ) , Cleric (mục sư) , Archer (cung thủ ) và Sorceress ( pháp sư ). Hơn nữa việc khiến cho mọi người luôn phê bình kín đáo là tất cả các chức nghiệp đều có giới tính cố định : Chiến sĩ cùng Mục sư đều là giới tính nam còn Cung thủ và Pháp sư thì lại là nữ . Cho nên dù cố tình hay không , bởi vì chức nghiệp hạn hẹp thì trò chơi này nhân yêu vẫn tràn lan 

Rex  là Cleric ( mục sư ), mục sư của [Long Chi Cốc] so với mục sư trong các trò chơi khác không hoàn toàn giống nhau . Mục sư ở đây có sức phòng thủ cao với vũ khí phụ là tấm khiên  . Hơn nữa kỹ năng công kích của mục sư không những từ xa mà còn có thể tấn công trong cự ly gần . Ngoài  ra mục sư còn có thể Heal (trị liệu) và Buff (thêm máu) cho chính bản thân và đồng đội , là MT* và hỗn hợp hỗ trợ .

*MT (main tank): đứa xấu nhất trong đoàn đội, khiến BOSS nhìn thấy bản mặt là không nhịn được phải oánh.( tham khảo ý kiến từ http://www.lacvunhangian.wordpress.com)

Nghe qua có vẻ như chức nghiệp này thực trâu bò nhỉ , nhưng mà để thao tác tốt một chức nghiệp phức tạp như vậy tất nhiên cũng cần phải ứng với kỹ thuât trâu bò rồi . Vì muốn thử thách chính bản thân mình , Rex đã chọn mục sư , mặc dù cậu rất không hài lòng về ngoại hình lúc nào cũng đứng nghiêng đầu chẳng chút oai vệ nào của nó

Sau khi hoàn thành công tác điền tên , chọn khuôn mặt ,màu và kiểu tóc thì một mục sư đầu bạc tóc ngắn tên Rex đã được ra đời

Lược bỏ qua phần bối cảnh và đoạn hướng dẫn , Rex nhanh chóng đi vào nhận nhiệm vụ . Đứng ở núi ma pháp tùy tiện gia nhập một đội , sau khi vào đội thì 4 người xuất phát đến nơi làm nhiệm vụ đầu tiên – Tiến quân vào khe sâu Sương Phong

Đầu tiên xin giải thích một chút , [Long Chi Cốc] không có bản đồ dã ngoại .Nơi duy nhất đi luyện cấp chính là phó bản , vì vậy không tồn tại thưởng quái . Mà mỗi phó bản thì gồm 5 mức độ Easy (Dễ) -> Normal (Bình thường) -> Hard (Khó) -> Master (Cực khó) -> Abyss (Ác mộng). Trừ bỏ “Abyss” yêu cầu nhiệm vụ cụ thể ra thì “Hard” khiêu chiến thấp hơn sau đó mới mở ra nhiệm vụ kế tiếp . Cho nên vô luận bạn có kỹ thuật trâu bò cỡ nào thì lần đầu tiên đi phó bản nên bắt đầu từ đơn giản . Còn nữa nếu muốn thành công mở ra phó bản thì bạn cần phải có một đội trưởng tài giỏi , ví dụ như : bạn muốn khiêu chiến “Master” mà không được thì chỉ cần nhờ đội trưởng giúp đỡ là có thể vào được ngay

Tiểu đội 4 người đã vọt vào phó bản, đồng thời đầu tàu là mục sư đội trưởng làm gương xông ra phía trước . Đằng trước tụ tập một nhóm chó săn nghênh diện đánh tới  ,tất cả mọi người đều bơm đầy máu rồi sau đó hướng bọn chó săn cuồng chém , trừ Rex … Đối với loại bản sao cấp thấp này , thật sự không cần tổ đội nhiều người như vậy . Rex lựa chọn tổ đội  chỉ với mục đích duy nhất là tiết kiệm năng lượng .

Hệ thống năng lượng của [Long Chi Các] cũng là nguyên nhân khác cho người khác nhìn mà muốn khinh bỉ . Vì tránh cho người chơi xoát phó bản không có chừng mực cho nên tạo ra hệ thống năng lượng có giới hạn , mỗi người một ngày chỉ có thể có được 700 điểm giá trị năng lượng , mà mỗi lần tiến vào bản sao đều phải dùng đến , nếu dùng hết thì sẽ không được tiến vào nữa . Cách tính giá trị năng lượng không chỉ dựa theo cấp bậc của bản sao , yêu cầu khó khăn mà còn tùy theo số lượng người chơi . Ví dụ như khe sâu Sương Phong , người chơi chỉ xoát đơn giản thôi cũng đã mất 27 điểm mà trong khi đó 4 người chơi thì chỉ mất 11 điểm / 1 người . Cho nên vì để tiết kiệm năng lượng trước mắt , người chơi chỉ đành chọn đánh theo tổ đội  

Phương thức chiến đấu của [Long Chi Cốc] cũng hơi khác so với các võng du PRG , nó nghiêng về hình thức hành động chiến đấu , không tấn công mục tiêu bằng chuột hoặc TAB mà là hướng địch nhân hạ kỹ năng công kích. Cho nên trong [Long Chi Cốc] có một ký hiệu màu trắng nhằm hỗ trợ người chơi đánh quái .

Đây là một trò chơi hành động , thao tác kỹ thuật đương nhiên là trọng yếu . Trừ bỏ những kỹ năng thao tác bình thường , nhân vật còn có thể kết hợp nhảy , bay , chẳng những có thể đánh bay quái vật mà còn có thể  không trung liên kích  . Hơn nữa cho dù là phổ công (tấn công ở phương diện rộng ) thì một vài quái vật lẻ loi trong phạm vi gần đó cũng sẽ bị đánh trúng . Cho nên không có quần công chính xác chỉ có kỹ năng công kích không giống mà thôi , đây thực sự là nâng cao  ý thức chiến đấu và khoái cảm trong trận chiến . Mặt khác trong trò chơi có một con quái vật AI*cũng rất mạnh . Nhóm tiểu quái không thể chỉ bằng 1 vài người trong tiểu đội liều chết xông pha đánh bại mà cần phải dùng chiến lược tấn công ,vây quanh , ám toán sau lưng , bãy rập ma pháp từ từ xuất hiện trong chiến đấu

*AI (artificial intelligence = trí thông minh nhân tạo): chúa tể nắm giữ tất cả hành vi cử chỉ của NPC ( tham khảo từ www.lacvunhangian.wordpress.com)

Ngày nay võng du tràn lan nhưng chất lượng lại không giống nhau , đặc biệt là [Long Chi Cốc] đã hấp dẫn không ít người chơi . Tuy rằng phiên bản beta đã trải qua nhiều lần nội trắc* nhưng đa số người chơi vẫn không có được tư cách đó . Cho nên vào ngày đầu tiên mở phiên bản beta , đại bộ phận người chơi đều ôm tâm lý chờ mong vì thế chiến đấu hăng say là rất bình thường … ngoại trừ Rex

*nội trắc = alpha test, giai đoạn thử nghiệm giới hạn, phần lớn là nhân viên cty hoặc những người chịu bỏ 1 số tiền lớn mua acc ( cám ơn bạn Đông Thiên đã giúp đỡ ) 

Đã chơi võng du gần mười năm , Rex đương nhiên sẽ không bỏ qua một trò chơi trực tuyến tuyệt vời như vậy  . Từ khi [Long Chi Cốc] Hàn quốc.ver mở ra thì cậu đã đăng ký một tài khoản rồi ở sever Hàn rồi . Ở đó nhân vật cậu chơi là chiến sĩ , coi như cũng có chút thành tựu . Sever Hàn tổng hợp lại có 24 người chơi trong đó có 7 chiến sĩ . Tuy rằng cậu không biết có bao nhiêu người Trung Quốc chơi trò này , nhưng mà với tình hình hiện tại thì coi như đây là bước khởi đầu mới , vô luận là kỹ thuật hay kinh nghiệm thì cậu vẫn hơn một bước so với những người chơi khác . Hơn nữa cậu có thói quen , cho dù là chơi trò chơi gì , tất cả các chức nghiệp đều phải thống nhất ý kiến . Bởi vì cậu cho rằng , khi chơi võng du điều cần thiết nhất chính là phối hợp , nếu không hiểu rõ các chức nghiệp khác thì sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất . Bởi vì cậu đã nhìn thấy một số người vì ý  kiến không đồng đều “bằng mặt không bằng lòng” mà dẫn đến sự thất bại cho cả nhóm

Cầm trong tay cây trượng hệ thống tặng tân thủ, cậu chậm rãi lượn lờ ở cuối đội (tức là đi sau cùng của đội). Chậc chậc, quá nóng vội

Ngay cả tiền cũng không nhặt , phải nói là mới bắt đầu trò chơi thì tiền là quan trọng nhất . Vì vậy nhiệm vụ đầu tiên của cậu sau khi vào chiến trường là dọn dẹp , nào là tiền rồi rác đều thấy không ít . Nhìn đến 3 chiến sĩ ở trước  mặt vì không đồng nhất quan điểm mà loạn thành một đống , ngay cả kỹ năng đặc biệt cũng không biết sử dụng đúng cách

[Đội ngũ] Rex : Mục sư trước hấp dẫn tiểu quái , dùng tia chớp xích sau đó dùng sét phòng cao , chờ quái ngã xuống thì dùng tên phóng ra

Cậu nhịn không được nên có ý tốt nhắc nhở nhóm người này , đáng tiếc đồng đội còn đang đắm chìm trong nhiệm vụ phó bản  thì làm sao mà để ý đến vị mục sư nhỏ nhoi này được . Lại thấy 2 vị mục sư còn lại cũng không thèm tiếp thu ý kiến của cậu , cậu lại chuyển hướng về MM pháp sư duy nhất ( tuy rằng không biết có thật là MM hay không ) *MM : em gái

[Đội ngũ] Rex : Pháp sư dùng kỹ năng thoáng hiện , không cần công kích nhanh quá , máu sẽ giảm nhanh chóng

[Đội ngũ] Miêu Liya : thoáng hiện là gì ?

[Đội ngũ] Rex : … thoáng hiện là kỹ năng né tránh của pháp sư , đúp vào phím mũi tên (phím di chuyển) ấy

[Đội ngũ] Miêu Liya : Di chuyển ? À à… để tôi thử xem

[Đội ngũ] Rex : Cô nương à , kỹ năng này rất hiếm không thể dùng lung tung được ,chỉ dành khi bị quái tấn công rồi mới dùng . Nếu cô dùng rồi đến lúc bị tấn công không có để xài thì biết làm thế nào

[Đội ngũ] Miêu Liya : Oh …..

Tuy rằng pháp sư đã tiếp thu ý kiến của cậu nhưng cũng không thể phát huy được . Đối phương không phải quên sử dụng mà là sử dụng quá muộn . Quả nhiên [ Long Chi Cốc] là một trò chơi thực tế cần phải luyện tập kỹ năng nhiều , nhưng mà cũng cần có một nhóm đội đoàn kết . Rex trong lòng phát sầu , hiện tại chỉ mới là bản sơ cấp về sau tới bản cao cấp thì cần phải có một đội ngũ cố định . Cho dù phối hợp ăn ý nhưng đến lúc chia trang bị vẫn phải qua RP (random point, giống như mỗi người quay xúc sắc, ai lớn nhất thì được nhận trang bị). Hơn nữa vào lúc khó khăn cho dù có trang bị cao cấp cỡ nào cũng không thể qua được cửa ải cho nên không thể tùy tiện kiếm đại một đội ngũ . Mà dù đội ngũ có mạnh cỡ nào thì một chút xíu lơi lỏng cũng có thể thất bại

Vào lúc cậu đang tự hỏi lòng mình thì mọi người đã đánh xong đang muốn xoát BOSS , có lẽ cậu trầm ngâm quá lâu khiến cho đội trưởng không hài lòng , chúng ta đánh thiếu điều muốn hụt hơi thì lại hắn lại ngồi không không chuyển động đã vậy còn nói nhiều ra vẻ ta đây có rất nhiều kinh nghiệm

[Đội ngũ] Phùng Tràng Tố Hí : Rex , cậu có đánh không ,nếu không thì tôi sẽ T ( đá ) cậu ra ngoài

[Đội ngũ] Rex : Trong phó bản của Long Chi Cốc không thể T đồng đội

[Đội ngũ] Phùng Tràng Tố HÍ : … cậu rốt cuộc có đánh hay không ? !!!!!!

[Đội ngũ] Rex : Tôi thấy các cậu chơi rất vui cho nên không đành lòng trở ngại

[Đội ngũ] Phùng Tràng Tố Hí : Thiết !!!!!! Tụi này đánh mệt rồi , cho nên BOSS cuối cùng giao cho cậu

[Đội ngũ] Rex : Chỉ mình tôi ? ?

[Đội ngũ] Miêu Liya : Như vậy hình như không tốt cho lắm

[Đội ngũ] Để Tuyến : Quên đi , cùng nhau đánh

[Đội ngũ] Phùng Tràng Tố Hí :  Nếu đánh không được thì đừng lên giọng …

[Đội ngũ] Rex : Không sao , mình tôi là được . Các cậu đứng ra bên kia một chút đi

[Đội ngũ] Phùng Tràng Tố Hí : =_=

Bốn người đứng ở điểm truyền tống ngay chỗ BOSS chờ đợi đọc bảng hướng dẫn . Vì thế trong nháy máy chuyển cảnh , chỉ thấy người tên Rex đang vốn nhàn hạ đột nhiên nhằm phía trạm kiểm soát đại BOSS mà chuyển qua ,  một kích xuất ra tia chớp xích . TIểu quái ở xung quanh bốn phía chạy ra nhầm ngăn chặn sức mạnh của hắn , sau đó hướng về phía trước phóng ra tia sét , lại dùng lôi điện đánh đối phương nhưng đáng tiếc lại không trúng được Rex. Vì vậy nhân cơ hội đó hắn lại đá vào ngay bên sườn , trái đạp phải đánh , một loạt hành động diễn ra không hề ngừng nghỉ . Sau đó lại tiếp tục xoay quái vòng tròn nhanh như chớp khiến cho quái không có cách nào chống trả , cuối cùng hắn dùng đến kỹ năng làm lạnh lợi dụng thời cơ thích hợp lại bổ thêm một tia chớp sét  . Trong nháy mắt quái ngã xuống , sổ liên kích bên phải đạt tới 40 , thanh máu ở dưới cũng bắt đầu tăng lên . Đội hữu đứng một bên trợn mắt há hốc mồm , chỉ mới có vài giây ngắn ngủi mà BOSS đã bị thu phục , hơn nữa trong lúc bị tấn công BOSS không hề có thời gian để đánh trả

[Đội ngũ] Miêu Liya  : Thật lợi hại

[Đội ngũ] Phùng Tràng Tố Hí : Mạnh !!

[Đội ngũ] Để Tuyến : Cao thủ !!……

Cái này thì có gì lợi hại ? Rex cười nhạt , liên kích chỉ mới có 40 mà thôi , nếu không phải BOSS này quá yếu không chịu nổi vài chiêu đã ngã xuống thì liên kích lên đến vài trăm cũng là chuyện bình thường

[Đội ngũ] Rex  : Hoàn hảo a , đây mới chỉ là BOSS cấp thấp nhất của phó bản thôi , đừng nói là xoát BOSS ,  một người xoát cả bản cũng không thành vấn đề

[Đội ngũ] Phùng Tràng Tố Hí : Thì ra là vậy …

[Đội ngũ] Miêu Liya : Để tôi thử xem

[Đội ngũ] Để Tuyến : Xoát thương rất mệt

[Đội ngũ] Rex : Bất quá các người xoát gì thì xoát cũng không thể đạt đến trình độ của tôi được đâu , muốn liên kích để giết BOSS vẫn là luyện tập trước rồi nói sau , ha ha ha

Được rồi vì thế mọi người đành phải thu hồi ý tưởng xem hắn là cao thủ ╮(╯▽╰)╭

Nói thêm cho mọi người dễ hiểu là Long Chi Các = Dragon Nest là game của Hàn Quốc , cho nên official server đầu tiên là ở Hàn . Về sau mới dần dần có ở Trung Quốc và bây giờ là VN

=============