Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ

Chương 8: Sư phụ rất tốt



Thanh Tiêu (Thư Vân Vong Xuyên) xem Cố Tự (Kiếm Thượng Hoa Quang) là một hài tử đã quen được cưng chìu, theo thói quen cao hơn người một bậc, thích để người khác chiều theo ý em ấy mà làm.

Muốn Cố Tự trả Tễ Vân kiếm, là không thể nào.

Y theo tính tình Cố Tự, dù cho thực sự là sai lầm của bản thân, cũng sẽ không đi nhận sai, huống chi là trong bang hội của đàn anh (Đoạn Đồng).

Thanh Tiêu nghĩ phải bắt đầu dàn xếp ổn thoả từ đồ đệ Chính Huyền (Khang Ninh Mông) nhà mình.

(Trở xuống là ghi chép nói chuyện trên qq của Thanh Tiêu và Khang Ninh Mông)

Thư Vân Vong Xuyên

Có ở đây không?

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Sư phụ 126 Em đang định mở loa cùng Tiện Thượng Hoa Quang huynh mắng nhau ba ngày ba đêm, cầu kinh phí mua loa.

Thư Vân Vong Xuyên

Chính Huyền 45 là “Kiếm” Thượng Hoa Quang.

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Em biết rồi, chữ bối bên cạnh chữ tiện*, người cũng như tên nha!

*Chữ kiếm 剑[jiàn] và chữ tiện 贱[jiàn] phát âm giống nhau. Chữ bối贝

Thư Vân Vong Xuyên

113 Ai… Em nha…

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Hừ! 167

Thư Vân Vong Xuyên

Anh có thể hiểu tại sao em lại tức giận như vậy.

Cũng không phải do trang bị của mình, mà là phần tâm ý bỏ ra, đúng không?

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

200 Sư, sư phụ anh nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu? 126

Thư Vân Vong Xuyên

Mấy ngày nữa là đến sinh nhật Dư Huyền, mà Tễ Vân mệnh danh là thần khí của môn phái Dư Huyền, đúng không? Nếu không thì tại sao em đã có trang bị vũ khí hạng nặng, lại một mình đánh một ngày một đêm tìm một thanh vũ khí hạng nhẹ làm gì?

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Em đánh ra để bán lấy tiền!

Thư Vân Vong Xuyên

Em không phải là cho tới nay không giao dịch sao?

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Vậy em sưu tầm, cũng có thể sưu tầm mà!

Thư Vân Vong Xuyên

Em đã quên mấy ngày trước em có nói với anh không gian trong túi và không gian trong thương khố của em không đủ sao? Còn có chỗ để cất Tễ Vân hả?

Thư Vân Vong Xuyên

Em vẫn luôn như vậy, khi khẩn trương liền thích bán manh, một kích động nhỏ liền thích đánh dấu chấm thang. 45

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

201 Em chỉ muốn cho cô ấy một bất ngờ.

Thư Vân Vong Xuyên

Ừ, anh biết.

Thư Vân Vong Xuyên

Dư Huyền thích nhất là màu đỏ, với lại em ấy chơi Quần Hiệp cũng không phải để chạy theo thứ hạng, em có thể cân nhắc tặng em ấy Vũ Phiến Phượng Hoàng rơi ra ở phó bản Động Đình Hồ, anh cảm thấy sẽ rất xứng với sáo trang Tôi Hoả của Dư Huyền.

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

!!!!!!!!!!!!!!

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Sư phụ hiểu biết chính xác! 176 Em và Dư Huyền quen biết nhau hai năm cũng không bằng sư phụ mới quen cô ấy nửa tháng…

Thư Vân Vong Xuyên

Kỳ thực em cũng biết, chẳng qua là cho tới bây giờ không nghĩ tới mà thôi.

Thanh Tiêu nhàn nhạt cười, giữa chân mày lại tích tụ buồn rầu.

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Sư phụ… Anh bệnh gì? Mà phải đi bệnh viện?

Thư Vân Vong Xuyên

Một chút bệnh nhỏ, không việc gì. Em và Kiếm Thượng Hoa Quang?

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Sư phụ, sao anh có thể giúp tiểu tam chứ!

Thư Vân Vong Xuyên

Đứa nhỏ này, em….. Em ấy không phải là tiểu tam.

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

167 Đó chính là tiểu tiện (Kiếm)!

Thư Vân Vong Xuyên

Được rồi, chuyện này quên đi được không?

Nơi Này Có Thể Đạo Thỉnh Cầu Đạo

Được rồi, nể mặt sư phụ.

Sau khi Thanh Tiêu dặn dò Khang Ninh Mông không nên ngủ quá trễ, liền logout, mở Quần Hiệp Online ra, mở một phó bản.

Nếu Chính Huyền muốn tặng Vũ Phiến Phượng Hoàng, đương nhiên phải phối với sáo trang Niết Bàn.

Làm sư phụ, sinh nhật đồ đệ dù sao vẫn nên bày tỏ chút gì đó.

Thanh Tiêu nghĩ như vậy