Võng Du Chân Trời Góc Bể

Chương 23



Đêm nay Mặc Vân thựccao hứng, lý do thì là bang chiến với Tương Tư Hải. Hiên ngang PK solovới Đoạn Kiếm Ẩm Lệ chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng là nhờ đoànđội phối hợp đem cừu hận báo một lần sạch sẽ. Cho nên trong toàn bang ai có thao tác PK tốt đều xứng có một Nga Mi chuyên theo buff riêng, nhờvậy Mặc Vân càng thêm nắm chắc phần thắng.

Nguyên nhân vì hắnđang trong trạng thái hưng phấn, lại còn thông qua YY chỉ huy mọi người, cho nên mới xem nhẹ cảm thụ của Nam Nam. Tuy rằng lúc trước dùng tiểuhào chọc cô tức giận, nhưng là thái độ nhận lỗi coi như thành khẩn.

Thẳng đến khi Vũ Phượng Hoàng nói Nam Nam không xứng với hắn, Mặc Vân có chút khó chịu, nhưng vị này là bạn của Mèo Con Phấn Hồng, vì gả cho cái namhào ở khác bang, gần nhất cái nam hào kia không chơi, cô ta liền ly hônrồi đầu nhập vào Chiến Thiên Thánh Hỏa.

Vì nể mặt Mèo tỷ cho nênhắn không truy cứu, hưng phấn chỉ lo chỉ huy bang chiến, hơn nữa banghắn đang có ưu thế. Hắn không biết là giây phút này đây đã lơ đi nhữngủy khuất của Nam Nam.

Đoạn Kiếm Ẩm Lệ đang ở trung tâm cuộcchiến, hắn tìm cách tránh đi công kích của anh ta, chọn người bên pheđịch mà tấn công, che chở cho thành viên đang ngồi trong xe được antoàn, lại còn được Vũ Phượng Hoàng phối hợp mới phát hiện kỹ thuật củacô quả nhiên không tồi, trạng thái huyết luôn đầy đủ, càng thêm kiênđịnh có thể đánh bại đại thần.

Trung tâm chiến trường khí thếluôn hừng hực, song phương lấy quặng với khí thế ngất trời. Tuy rằng khu lấy quặng có quý danh bảo hộ, nhưng Tương Tư Hải không phải là ngồikhông, mấy tiểu hào bị giết nhue ngóe, sau khi chết lại chạy ra lấyquặng tiếp, vòng tuần hoàn cứ mãi lặp đi lặp lại, thậm chí đã ở nửađường còn bị chặn giết. Chỉ có Nhị Nam sẽ không mặc người để lên thớttùy ý mổ xẻ, ai ai ít nhất cũng bị giết một lần nhưng cô chưa một lần bị giết!

Vừa mới bắt đầu trong lòng run sợ còn chưa chạy ra khu lấy quặng thì phát hiện toàn đội đã bị diệt, lập tức đoán được có người bên phe địch đang canh ở đó. Thật ra cô không chết là do đại thần đã căndặn thành viên trong bang tuyệt không được ra tay với cô, ai vi phạm bịtống ra khỏi bang.

Cho nên, ở khu lấy quặng diễn ra một màn kỳ dị là, toàn bộ người Chiến Thiên Thánh Hỏa đang nằm phơi thây nhưng cáingười tên Nhị Nam vẫn thảnh thơi lấy quặng –

Nam Nam thầm đổ mồ hôi hột, tuy không ai giết cô, bất quá bị một đám hồng danh vây quanh xem, tư vị này cũng không chịu nổi.

Rất nhanh bên ta truyền cho nhau tin tức đại thần rời bỏ trung tâm chiếntrường đang dầu sôi lửa bỏng chạy đến khu lấy quặng phá rối, vì thế kéocờ giao cho vài người trấn thủ là tạm ổn, Mèo Con Phấn Hồng lập tức lệnh cho Mặc Tử Lưu Niên dẫn người đến khu lấy quặng bảo hộ.

Trongtrận chiến này Chiến Thiên Thánh Hỏa mang tâm trạng là báo thù, nhưngvới Tương Tư Hải thì đây chỉ là giao lưu hữu nghị. Cho nên Đoạn Thành Vũ phân mấy nhiệm vụ quan trọng cho người khác làm, chính mình nắm chặt cơ hội tiếp xúc với Trái Táo Nhỏ.

Mặc Vân đã sắp đến cảnh giới hoàn thiện, hơn nữa còn có Vũ Phượng Hoàng trợ giúp, tuy hắn chỉ mới 89 cấp, nhưng Tiêu Dao là phái khống chế khá tốt cho nên hắn giết không ít địch nhân. Bất quá khi hắn nhìn thấy vợ của mình ra sức lấy quặng mà ĐoạnKiếm Ẩm Lệ cùng S Phải Khốc vây quanh liền từ từ nhíu mày.

Lúcnãy mọi người có lên án vợ của hắn tại sao không bị giết, trong lòng Mặc Vân hiểu nguyên do cho nên hắn hơi mất hứng. Tuy bọn họ đang dùng kênhphụ cận nói chuyện, nhưng có ai cấm bọn họ dùng kênh mật đâu?

Trong lòng mang theo chút tức giận, hắn tấn công đại thần, trên YY rống lênmột câu: “Mọi người chú ý, toàn bộ tạp trung vào đại thần, Hư Trúc, Sgiao cho cậu, Vũ tỷ, chú ý máu của em!”

Nam Nam không lên YY chonên cô không biết hắn đã nói cái gì. Bất quá nhìn thấy người của mình đã kéo đến đây, vừa rồi lại còn dùng kênh phụ cận nói chuyện với đại thầnđâu.

Lại nói đêm nay cô có nhiều ủy khuất nên gặp được đại thần liền nói với nhau vài câu, còn cùng S ôn chuyện.

Lúc nói chuyện cô mới biết anh là thật tâm hữu nghị nha, cô cảm thấy ngườibang mình thật nhỏ mọn, nhưng là “chiến tranh” là “chiến tranh”, trướcmắt bọn họ vẫn là địch nhân, hơn nữa nhìn tiểu mỹ nhân đã đến, Nam Namlập tức mừng rỡ, rốt cục có cơ hội cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ sợ đối tượng công kích của chồng mình là đại thần.

Đoạn Thành Vũ khôngphải là ngoạn gia KNB ngu dốt, trước giải quyết Nga Mi bên phe kia sauđó giải quyết Mặc Tử Lưu Niên. Vì thế Vũ Phượng Hoàng không thoát khỏicái chết, lúc hắn bị tấn công vẫn có người thêm huyết, nhìn kỹ lại hóara là cô!

Song kiếm hợp bích rốt cục đại thần bị đo ván, mọingười liền tung hô, ngay cả Mặc Vân cũng ở trên YY cười một tiếng, đángtiếc Nam Nam không nghe được, thanh âm của hắn thực đơn thuần làm chotầng lớp lãnh đạo một phen rung động.

Đương nhiên, Mặc Vân khôngquên khen ngợi vợ của mình, thời khắc mấu chốt là do cô thêm huyết nha,tuy thêm khá ít. May mắn cô đã học xong kỹ năng buff cao cấp là ThanhTâm Phổ Thiện Chú, buff theo phần trăm máu, chứ một mình Xưng Hư DưỡngKhí mỗi lần buff +2000 máu thì làm sao mà đủ.

Song phương lúc này đang bằng điểm nhau.

Bởi vì đại thần đã bị giết cho nên bang cô tranh thủ chạy ra lấy quặng. Mặc Tử Lưu Niên quyết định ở lại, hắn vừa nhìn cô lấy quặng vừa khen ngợi,không hiểu sao qua đêm nay hai người ẩn ẩn tầng ngăn cách còn có chúthờn giận.

Vũ Phượng Hoàng sống lại thấy hắn khen ngợi cô lập tức ganh tỵ:

【Tổ đội】【Vũ Phượng Hoàng】: Lưu Niên, em không công bằng, em khen cô vợ nhỏcủa em mà người ta có cảm kích đâu, chi bằng khen chị đi *mỉm cười*

Nam Nam rốt cục bùng nổ:

【Tổ đội】【Nhị Nam】: ê, tôi không phải là cô vợ nhỏ linh tinh gì đó, tôi làvợ chính thức của em ấy, mời cô trong lúc nói chuyện chú ý tý.

【Tổ đội】【Vũ Phượng Hoàng】: cấp bậc của cô quá thấp nên tôi gọi vậy thì cógì sai? Lưu Niên, thấy chưa thấy chưa, cùng chị kết hôn đi (*^__^*)

Nhìn đến những lời này, Nam Nam hận không thể xuyên qua máy tình tát cô tamột cái, trước kia Mộ Vũ Ôn Nhu còn không làm cho cô tức giận đến vậy,là vì tiểu mỹ nhân kiên quyết từ chối cho nên cô thực thích, nhưng hômnay, hắn lại ở trầm mặc, cũng không đứng ra bảo vệ, rõ ràng đã nhiềungày dính lấy mình ngọt ngào qua lại, rõ ràng mới nói sợ mất mình, nàytính cái gì!

Kỳ thật Mặc Vân có đứng ra bảo vệ nha, nhưng là trên YY đó, còn cố ý nói cho Mèo Con Phấn Hồng nghe:

“Vũ tỷ, em nể chị là bạn của Mèo tỷ, nhưng là đừng nói chuyện kiểu đó vớiNam Nam, đó là cô gái duy nhất em muốn lấy làm vợ, xin chị tôn trọng côấy.”

Hắn sở dĩ không đánh chữ là vì thấy đại thần đã trở lại,liền chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, không rảnh tay đánh chữ mà là dùngkỹ năng.

Nam Nam đang chuẩn bị chửi nhau, bây giờ còn quản cái gì hình tượng, nếu em ấy không muốn đứng ra, đương nhiên cô không phảithánh mẫu chờ người ta ăn hiếp! Nhưng nhìn thấy mọi người đang bị đạithần tấn công. Tuy trong lòng tuy tức giận nhưng là do quen tay nên côbuff cho Mặc Tử Lưu Niên. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện cô sẽ cầm cựđến lúc viện binh kéo đến.

Bỗng nhiên thanh máu giảm rất nhanhmới phát hiện cô đã ngừng buff! Cô đứng im phía sau, đại thần cũng đâucó công kích cô, thậm chí cũng chẳng có ai mở kỹ năng quần công ảnhhưởng đến cô ấy, thế thì tại sao lại đứng im!

Mặc Vân đáy lònglạnh lẽo đồng thời Mặc Tử Lưu Niên đã ngã xuống đất, hắn muốn biết,trong lúc đó cô và đại thần có cái gì mờ ám. Hắn đã nghi ngờ từ lúc đạithần đến hôn lễ của hắn quấy rối, hắn cũng không có hỏi qua Nam Nam, đại thần đối cô là tình ý nồng đậm, mà cô lại xem anh ta như một người anhrộng lượng, chung quy hắn vẫn có chút hẹp hòi.

Mang theo cổ lửa giận sống lại, Mặc Vân muốn chất vấn cô nhưng phát hiện cô đã logout.

Bang chiến kết thúc là Tương Tư Hải thắng, Chiến Thiên Thánh Hỏa vẫn rấtkhông phục, hắn cũng không ngăn được người trong bang chỉa mũi nhọn vàoNam Nam.

Trong lúc bang chiến phe địch không giết cô cộng thêmmấy lời Phấn Hồng nói lúc trước, rất nhiều người đang suy đoán quan hệcủa cô với đại thần, lại còn Vũ Phượng Hoàng châm dầu vào lửa, nói racâu nào đều là ẩn ý Lưu Niên bị vợ cho đội nón xanh.

Nhìn ngườingoài nói lời khó nghe về Nam Nam, trong lòng khó chịu nhưng chẳng có lý do phản bác, trong cuộc chiến Nam Nam có cống hiến lớn nhất nhưng vìđối phương không giết cô cho nên mới có thành tích đó, căn bản không hềcó lực thuyết phục.

Cuối cùng hắn tức giận rống lên:【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: đủ rồi, vợ của tôi, tôi sẽ quản, mấy người câm miệng hết đi!