Vợ Tôi Là Thư Ký

Chương 32: Hợp bang



Sau khi thấy nó làm việc mà quên cả bản thân như thế, hắn không đành lòng nhìn nó tự hành hạ bản thân như vậy. Nên hắn quyết định sẽ hợp hai bang của nó và của hắn làm làm một. Có thể công việc sẽ nhân đôi nhưng người giải quyết công việc đó cũng được nhân đôi. Và hắn cũng sẽ làm việc với nó, hắn sẽ không để nó phải lao lực nữa.Khi khi hắn nói thế, hắn nói:

_ Cũng không phải là một ý kiến tệ!

Nga nói:

_ Ây gu! ây gu! vợ chồng đồng lòng tát bể Đông cũng cạn, hai người muốn hợp bang để trở thành đôi phu thê thần chết hả?

Nam lại nói:

_ Phong àh! cậu không muốn cho người khác có chỗ đứng hả. Hai bang của chúng ta mà hợp nhất thì các bang kác làm ăn kiểu gì đây. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ bị tổn thọ vì bị nguyển rủa quá nhiều cho mà coi.!!!

Linh thì lai có suy nghĩ khác:

_ Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó. Néu như hợp bang quả thật thì có rất nhiều lợi ích. Tuy nhien nguy hiểm sẽ bị tăng lên. Những ngày tháng nhàn hạ của chúng ta cũng sẽ không còn là bao.!

Hắn cũng đã từng suy nghĩ về chuyện này. Với trình đọ của nó thì muốn làm nó bị thương là chuyện gần như là không thể. Nhưng cũng không thể không đề phòng bất trắc.

Sau một hồi bàn bạc thì mọi người quyết định hợp bang.

Ngày hợp bang.....

Tất cả các anh em có mặt mũi trong cả hai bang, và cả một số bạn bè của các bang có giao hảo tốt đều được mời tới. ĐÉm qua thì ra là gần hai nghìn người. Hắn ra tay rất hào phóng, bao hẳn một nhà hàng 6 sao để tiếp đãi tất ả mọi người. Bề ngoài đây là một buổi tiệc mừng kí kết hợp đồng, không ai ngờ tới đay lại là buổi tiệc họp mặt của các nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm. Sau khi ăn uống no say, cuộc bỏ phiếu về việc hai bang hợp nhất. cuối cùng quyết định này được thông qua. Bang mới được đặt tên là:Precious.

Rồi lại bỏ phiếu để bầu bang chủ vad các vị trí khác.

Nó tiếp tục làm bang chủ. _ Đại Tỷ

Hắn là và Nam là Phó bang chủ _ Đại ca, Nhị ca

L:inh, Nga, Thành, và Duy là các đường chủ.

Và bầu ra một số anh em được tin tưởng làm mọt số chức chủ chốt, Sau lần họp bang này, các bang phái khác tự biét sức mình không thể vựợt đươc bang của nó và hắn nên đành lè lưỡi lắc đầu chịu thua. Thầm than phải sống sao đây.

Quả nhiên sau khi hợp bang rồi, hắn không cho nó ôm mọi việc vào mmọt mình nữa, thì nó cũng đã chịu khó nghỉ ngơi rồi, không còn " ngược đãi " bản thân nữa. Hắn cũng bớt phần nào lo lắng. 

Hôm nay hắn về nhà với nó. Nó kêu mệt, hắn kêu nó lên gường ngủ đi cho đỡ mệt. Nó bảo hắn về hoặc ngồi chơi. Nó ngủ hai tiếng rồi sẽ dậy. Nhưng hắn lại không làm thế. Mà ngang nhiên bá đạo trèo lên gường nó, ôm nó cùng rồi cùng nhau ngủ.

Chiều mọi người về, gõ cửa gọi nó xuống ăn cơm. Gọi mãi mà ko thấy nó trả lời nên mở cửa để vào xem. Vừa mở ra thìLinh xuýt hét lên vì ngạc nhiên. Trước nay kể cả Nam cũng chưa từng được phép ngồi lên gường nó. Vậy mà hắn có thể ngủ chung gường với nó thì chứng tỏ hắn đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nó rồi. Thạt ra nó cũng không băng giá và mạnh mẽ như mọi người. Nó cũng rất yêu lòng, rất dể cảm động. Chỉ là nó sợ hãi cảm thâm bị tổn thương nên lúc cũng xù lông đối với tình cảm của người khác dành cho nó thôi. Thật ra nó cũng rất đáng thương mà.