Vô Tình Chí Tôn

Chương 43: Làm loạn tiên giới



Theo tên béo vào trong, Vô Danh lại thấy '' Ngẫu Đan tiên hoa '' và '' Ngũ Hành tiên thú '' nhưng có kích thước, màu sắc khác với những con vẫn còn ở trong '' Luyện Tiên Ấn ''. Tất nhiên là có một đám nguyên liệu và vài tên chăm sóc như ở '' Cuồng Phong hội ''. Lê Đức thấy hắn nghi hoặc liền đoán ra cười:

- Thì ra người trong nghề, cũng từng thấy mấy thứ này phải không?

- Nhưng sao mấy con này lại khác đi thế?

- Cái này là loại biến dị, mấy con ngươi thấy là loại thường.

- Có gì đặc biệt?

- Loại thường chỉ có thể làm ra tiên đan cho tu vi Tiểu Tiên và Tiên Nhân. Còn loại biến dị này có thể sản xuất tiên đan cho Thượng Tiên và Huyền Tiên.

- Ra vậy.

Nơi này chỉ toàn nhân viên, không có ai khác. Đi theo Lê Đức lên một tầng nữa mới thấy đám khách vip. Đám người này có đứng có ngồi trên ghế quay ra cửa kính hai bên mà bình phẩm và cá cược. Tên béo quen thuộc chạy lên bắt chuyện mấy người, đồng thời giới thiệu Vô Danh, sau đó cũng nhập cuộc. Vô Danh cũng giả như khách vip ngồi xuống một cái ghế, vừa quan sát vừa nghe mấy người này nói.

Trên mỗi cửa kính được chia ra làm nhiều ô, mỗi ô lại có một hình ảnh khác nhau. Như có một tiên nhân đang chiến đấu với tiên thú, một đôi nam nữ đang làm tình, một viên đá đang lăn từ đỉnh núi xuống.... Đủ loại kỳ quái chỉ cần nghĩ ra tới đều có. Cái mà các vip làm ở đây là cá cược thời gian đại loại như khi nào xong, mất bao lâu? có bất ngờ nào không? Có thể gọi là rảnh đến mức không còn gì để làm.

Vô Danh không thấy kẻ cần tìm, đi đâu mất rồi? Lê Đức thấy hắn cứ ngẩn người ra liền chạy tới nói:

- Nhàm chán sao? Mấy thứ này chỉ là khai vị thôi, đợi lát nữa Trương Long xuống đây sẽ dẫn đi chỗ thú vị hơn. Còn nhớ lần trước xem 1000 loại cực hình, tra tấn thật là kích thích. Tiên nhân không chết cũng tốt, muốn dày vò thế nào cũng được. Như là...

Không nghe nổi tên béo phun nước bọt về những thứ sở thích biến thái dị dạng đó, hắn nhìn chằm chằm vào lối lên tầng trên. Một tiếng sau, mục tiêu xuất hiện, Vô Danh không để đối phương phản ứng liền dùng xuất nhập với cả đám này. Lấy đi trữ vật giới chỉ của Trương Long, tìm được mảnh thứ ba, hắn liền thu tất cả những kẻ

này làm nguyên liệu luyện tiên đan.

'' Luyện Tiên Ấn '' khả năng tăng lên, ăn tiên đan mới luyện, tu vi Vô Danh cũng tăng lên Huyền Tiên bậc ba. Dù sao tiên nhân tu vi cao không nhiều, nên không còn nhanh như trước. Hắn cũng chướng mắt với cái biến thái tháp này, từ trên đi xuống dọn dẹp sạch cả nhân viên, khách lẫn đám người đem bán thân thể kia. Lại ra một viên tiên đan mới, nhưng cũng chỉ lên Huyền Tiên bậc bốn. Đám hoa, thú, mấy thứ dâm cụ cũng bị thu hết vào.

Vừa ra ngoài, Vô Danh bỗng cảm thấy im lặng một cách thần kì. Cả tòa thành bao trùm trong một siêu cấp phòng ngự tiên trận. Thủy Hoàng tiên vương với đám thân vệ đang liên tục tấn công. Trong thành rất nhanh sơ tán, có bản lĩnh chạy được thì chạy, không thì mất phí để qua truyền tống trận của thành. Hỗn loạn thành cũng từng bị như vậy nhiều thành quen rồi.

Vô Danh cũng chẳng cần đi theo, với xuất nhập chỉ cần nhìn qua một số người là đủ. Còn có thể quay lại Phế Thành, Hàn Miêu thôn, thậm chí theo những người hắn từng thấy có thể đi khắp tiên giới chỉ bằng một ý nghĩ. Thủy Hoàng tiên vương tất nhiên là phí công vô ích, trong cơn tức giận san bằng tòa thành này. Chỉ là hắn đã rời đi đến một nơi xa khác.

Từ đó, Vô Danh vừa tránh truy đuổi, vừa đi khắp nơi trên tiên giới. Hắn một mặt phá hủy những nơi như '' Cuồng Phong hội '' với '' Hoan lạc tháp '', mặt khác nghe ngóng tin tức con dâm quy kia. Cũng qua 10 năm, hắn đã thành danh nhân trên tiên giới, không ai không biết.

Có thể thoát khỏi tiên vương, lại hành tung bất định, cũng chẳng ai làm gì được hắn. Khiến cho Vô Danh được tiên nhân trên tiên giới đặt cho danh hiệu '' Ảo Ảnh ''. Bởi người như hắn đã phá vỡ quá nhiều hạn chế của tiên giới. Rất nhiều việc không thể nào hắn đều làm được, giống như người không có thật vậy.

Trong thời gian này, Vô Danh tu vi cũng tăng dần, đến nay đã là Huyền Tiên bậc chín. Trong '' Luyện Tiên Ấn '' cũng chứa rất nhiều kim tiên, chỉ là vẫn không tìm được con rùa khốn kiếp kia. Nếu có mảnh còn lại, với đám nguyên liệu dự trữ này có thể cho hắn tăng lên Kim Tiên bậc chín.

Thủy Hoàng tiên vương thì phát điên rồi, bởi rất nhiều tiên nhân dù biết nguyên nhân vẫn có người nói hắn vô dụng. Lão cũng cầu viện hai vị tiên vương kia nhưng không ai giúp hắn. Chưa nói có thể giúp không, nếu lại bị mất hết mặt mũi như lão thì chẳng ai muốn. Phái người ra thì vô dụng, chỉ cần kim tiên trở xuống là một đi không trở lại. Đại la kim tiên thì có đi cũng phí công, đến chính lão còn bó tay nữa là.

Còn con rùa kia dù háo sắc vẫn biết mấy chuyện lan truyền khắp tiên giới này. Nó mặc kệ chuyện này, mặc dù các thần thú khác thúc giục nó đưa ra mảnh thứ tư. Nhưng nó chẳng quan tâm, hắn tìm được thì đưa, không tìm được thì thôi. Đại sự quan trọng nhất của nó vẫn là đi nhìn trộm các nữ tiên tắm. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay