Vô Tâm

Chương 9: Tạm biệt



Khi chuyện của Phan Tín Hoàng dc giải quyết xong thì thời gian của Vô Tâmchỉ còn 2 tuần. Nàng giao lại di chúc của mình cho luật sư:tổng tài sảnnàng chia 3. 1 phần là cho người thân+ 1 bức thư nói rõ sự tình củanàng, nàng yêu mọi người và mong mọi người sống vui vẻ; 1 phần là dànhcho Solynh+ bức thư chia tay; phần còn lại là làm từ thiện. Công ty thời trang thì giao lại cho Tiểu Khả.

Sau đó, Vô Tâm đi du lịch khắp nơi trên thế giới cho đến ngày cuối cùng nàng hóa thành cát bụi: Tạm biệt mọi người

Luật sư mời đến nghe di chúc, thư của Vô Tâm thì mọi người biết tin nàngđã mất. Họ rất đau nhưng vì nàng, họ phải kiên cường họ muốn nàng vui vẻ khi biết mh sống rất tốt, sống và làm những việc nàng chưa hoàn thành.

--- --------- Phân đường ngăn cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Từ khi thân thể Vô Tâm trở về với cát bụi, linh hồn nàng dc Phấn tỉ tỉmang vào Huyễn Đào không gian. Huyễn đào không gian là không gian doPhấn tỷ tạo ra. Nó giống như trái đất vậy có sông hồ ao suối có cây cỏnhưng không có động vật.. Phấn tỷ tỷ còn tạo ra nhà, thu thập rất nhiềuthứ linh tinh như bếp ga, li trà, nồi niêu giường chiếu, đèn pin, thuyền ... ngay cả máy bay súng ống cũng có 1 không gian để cất chứa.. a ngoài ra còn có A Đào(-nàng là hóa thân của đào thụ,bé gái tầm 4 tuổi) làquản gia không gian của Phần tỷ. Ngoài ra còn có Các Thiên là nơi để các loại sách, Các Binh là nơi để binh khí, Các Đan là nơi tu luyện đandược và rất nhiều bảo bối nàng không biết tên.

Sau 1 tháng đaukhổ và mấy ngày vất vưởng đi tham quan trong Huyễn đào không gian nàngquyết định hỏi nhiệm vụ nàng cần làm cho Phấn tỷ

" Phấn tỷ tỷ, khi nào thì muội đi làm nhiệm vụ kia?"- Nàng thắc mắc

" Cái kia..thì từ từ... muội gấp làm cái gì? ...tỷ sẽ cho muội vào 1không gian khác nơi đó mạnh cường vi tôn còn yếu đuối sẽ bị đập chếttươi đó nha..hihi"

"Cái gì không gian đó đó muội có thể không đi được không?"- Đã từng là diễn viên, Vô Tâm nặn ra 2 giọt nước mắt đáng thương

" hứ... không dc, không cho phép thương lượng... muội thu lại nước mắt cá sấu của mình đi.. mai tỷ sẽ tự tay huấn luyện muội đó...hehe "

" Tỷ... tỷ thật sự triệu triệu của triệu tuổi? "

" Muội rất hay thắc mắc về tuổi của ta nha"- Khóe miệng nhấc lên cười rất chi là xinh đẹp.

"..."

Ách..tỷ à không ai nói cho tỷ biết nụ cười của tỷ rất biến thái sao...

Cuộc sống mới của Vô Tâm bắt đầu 2 từ " ngược đãi". Bắt đầu là ngâm cơthể..ách lộn là linh hồn mình vào hồ Hồn Thể. Hồ Hồn Thể là hồ linh khígiúp linh hồn con người dc thanh lọc trở nên mạnh mẽ hơn đối với cơ thểngười có thể tẩy tủy hoán cốt, làm lành xương, vết thương nhưng quátrình tẩy rửa tạp chất rất đau đớn. Vô Tâm là người bình thường nên phải ngâm trong hồ nửa tháng thì mới hoàn toàn tẩy sạch linh hồn.Quá trìnhđau đớn khiến nàng rất mệt mỏi nhưng sau khi phát hiện ra bản thân cóthể tồn tại dưới dạng *vật thể nàng rất vui.

*Vật thể: là hình dạng cơ thể giống con người có độ ấm có thể sờ thấy nhìn thấy dc.

Nhưng nàng không thể duy trì được lâu, duy trì quá lâu sẽ khiến linh hồn mệtmỏi tệ hơn là chìm vào giấc ngủ không biết lúc nào thức tỉnh. Ngoài racòn bị Phấn tỷ lúc nào cũng phát bệnh thần kinh công kích linh hồn khiến nàng suốt ngày phải phòng bị, chạy trốn nếu không thành thì linh hồntổn thương phải ngâm trong hồ Hồn Thể.

Từ khi biết bản thân cũngcó cảm xúc dc mọi thứ xung quanh bằng cách tăng linh hồn lực thì ngàynào Vô Tâm cũng ngâm mình trong hồ Hồn Thể, tập luyện ma thuật, chúthuật, luyện đan thuật, võ thuật, khinh công và hấp thu linh khí... đểlinh hồn ngày càng mạnh.

Linh hồn lực chia làm 10 cấp: Linh sơ,Linh sư, Đại linh sư, Linh vương, Linh Tông, Linh hoàng, Linh đế, Linhtôn, Thần linh, Siêu thần linh. Tùy vào tính chất của mỗi linh hồn mà có màu khác nhau tượng trưng cho các chất khác nhau: đỏ-hỏa, lam-thủy,đen-ám, vàng-kim, lục-mộc, chàm-thổ, cam- quang, tím-độc. Mỗi cấp chialà 4 cấp: sơ giai, trung giai cao giai và đỉnh giai. Linh hồn lực đạicấp có dấu hiệu là linh quang, mỗi lần linh hồn lực tăng một bậc làtăng một linh quang. Mà dấu hiệu của bậc nhỏ trong mỗi cấp là linh tinh. Khi có người sử dụng linh hồn lực sẽ hiện ra linh quang và linh tinh,người khác có thể căn cứ màu sắc mà biết được cấp bậc cuả bản thân(đốiphương).

Riêng linh hồn nàng là linh hồn dị biệt tức là linh hồnChi vương. Linh hồn Chi vương là linh hồn sơ khai chứa tất cả tính chấtnên có màu trắng.

vì nàng là linh hồn nên Phấn tỷ tỷ kêu nàng tập trung học linh hồn lực hơn. Những môn khác học để nắm chắc cách vậndụng là dc để sau này khi nàng "xuyên" luyện tập mới có hiệu quả.

Khi mệt mỏi thì nghỉ ngơi, ăn cơm... ách là ngửi linh hoa để bổ sung nănglượng chỉ có khi nào linh hồn lực đầy đủ và bước vào linh tông cấp, nàng có thể duy trì linh hồn dưới dạng vật thể thì có thể ăn cơm cầm đồ vậtxung quanh mà sử dụng tùy ý như 1 con người bình thường.

Tâm sựvới Phấn tỷ nàng biết thế giới tồn rất nhiều không gian khác nhau tồntại. Thần sáng tạo là vị thần tối cao nhất. Thần sáng tạo tạo ra thầnthời gian-Phấn tỷ, thần không gian- Sâm Vi, các thần khác. Mỗi thần cónhiệm vụ cũng như trách nhiệm khác nhau. nhưng vì thần sáng tạo bế quantu luyện. Các thần lục đục với nhau tạo thành nhiều giới khác nhau. Córất nhiều giới tốn tại, cơ bản nhất là 5 gồm thần giới, tiên giới, nhângiới, yêu giới mà ma giới. Mỗi giới cùng kìm hãm và cạnh nhau phát triển không lo ảnh hưởng quá lớn đến lợi ích của nhau vì thần sáng tạo đặtlời nguyền, nếu như có kẻ làm náo loạn, diệt vong các giới sẽ bị hủydiệt hồn phi phách tán.

Mỗi không gian thì có thời gian và không gian nhất định sau đó sẽ bị phá hủy rồi tiếp tục hình thành ra cái mới.

Cuộc sống ở những giới căn bản là giống nhau( các bạn cứ hiểu giống như xãhội loài người là dc.. có cán bộ cấp cao.. cấp thấp ý) chỉ khác nhau vềsức mạnh.

Thú vui của nàng và Phấn tỷ cũng có chút biến thái xemphim kinh dị, trêu đùa a Đào , và chọi nhau bằng súng ống bom mìn. Dùsao có nổ cũng chả ảnh hưởng đến linh hồn nàng mà nghe tiếng bom nổ rấtvui tai cảnh tượng lại hoành tráng, sống động nên ngày nào buồn chánnàng đều kho vũ khí ra thử, chỉ khổ cho quản gia A Đào lúc nào cũng luôn tay luôn chân đi dọn hiện trường.

Ở trong Huyễn đào rất lâu rồiVô Tâm cũng không nhớ bao lâu chỉ nhớ khi linh hồn lực nàng tăng thầnlinh cấp thì Phấn tỷ giao Huyễn đào cùng a Đào cho Vô tâm chăm sóc cònPhấn tỷ lại tiếp tục tung tăng bay nhảy dạo chơi nhân gian khám phá thúvui con người.

"Vô Tâm tỉ sẽ đưa muội tới 1 không gian khác...muội nhớ tự chăm sóc bản thân..nhớ đừng hiếp người quá đáng.. nhớ đừngquăng bom bừa bãi ... nhớ đừng cướp của giết người ... nhớ.. "

" Ngừng... tỷ giống như bà cụ 80 vậy nói hoài"

"Muội mới là bà già 80... cả nhà muội mới là bà già 80... tỷ tỷ muội xinh đẹp như hoa như tiên làm sao là bà già 80..."

''...."

Hắc tuyến rắc đầy đầu, nghĩ thầm thì tỷ cũng tự nhận là 80 đấy thôi may là muội chưa kêu tỷ là lão lão yêu bà đấy.

Phấn tỷ dẫn Vô Tâm vào 1 kết giới bắt đầu niệm chú. Xung quanh Vô Tâm được 1 tầng lam quang bao trùm khiến nàng mất đi ý thức rồi sau đó dần dầnbiến mất trước Phấn tỷ. Tạm biệt muội, hãy sống tốt. đừng nhớ tỷ mà khóc tỷ sẽ không đau lòng đâu..3 phút mặc niệm bắt đầu...xong.. tiếp tục phá hoại nhân gian nào....