Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

Chương 43: Dư Xướng Trễ, nàng là bị ép buộc nha



Của sổ chat riêng - Lạc Thủy Thanh Hoằng nói với nàng: nha đầu, sao ngươi không mang tai nghe?

Nàng đang đeo tai nghe nên nghe giọng Lạc Đại Thần vang đến, nàng đành ngắt khỏi trò chơi, chạy đến công cụ YY, lúc lên đến công cụ YY thì đã thấy Lạc Thủy Thanh Hoằng add nàng vào phòng riêng để nói chuyện, phòng riêng của anh ta tên là: Tiểu Hắc Ốc.

Đại thần, anh ta đem nàng một mình vào Tiểu Hắc Ốc để làm cái gì chứ?

Của sổ chat riêng – nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoằng: ta mở tiếng rồi, ngươi có gì thì nói đi!

Thần thoại ☆ Lạc Thủy: "Nha đầu, ta đi đây một chút, sẽ trở lại ngay, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút."

Chờ anh ta? Nàng bị bán cho anh ta hồi nào chứ?

Thần thoại ☆ Lạc Thủy: "Nha đầu, ngươi có nghe thấy không? Trả lời ta đi!"

Của sổ chat riêng – nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoằng: nghe thấy được rồi.

Thần thoại ☆ Lạc Thủy: "Ta là kêu ngươi trả lời ta bằng giọng nói, không phải là gõ chữ để nói cho ta biết, nha đầu, ngươi nói chuyện với ta mau lên!"

Nàng suy nghĩ tại sao nàng lại bị anh ta nắm mũi nhỉ, nàng kiên quyết không lên tiếng!

Thần thoại ☆ Lạc Thủy: "Ngươi không vẫn không chịu nói? Được! Ta cứ ở đây kêu to, nha đầu? Nha đầu! Nha đầu..."

Nàng nổi giận, giọng khẽ rít lên: "Ngươi mau cút đi cho ta!"

Thần thoại ☆ Lạc Thủy: "Nha đầu ngoan, giọng ngươi nghe rất hay, ngoan ngoãn ở đó chờ ta ha!"

Nàng chỉ còn biết câm nín trước sự trơ trẽn đến biến thái của Đại Thần anh ta nha.

Luân Hồi Ngàn Năm lần trước mang nàng đi làm nhiệm vụ Chu Thường vẫn chưa làm xong, lại cất công mang nàng đi tranh Cổ Tài Công bậc ba bản, lúc logout còn luôn dặn dò nàng nên đi ngủ sớm, anh còn luôn nhắc nhỡ nàng đừng thức khuya ảnh hưởng đến dung nhan.

Nếu là trước kia, nàng đã sớm cùng Luân Hồi Ngàn Năm cùng logout , nàng thì hoặc là sáng tác tiểu thuyết hoặc là đi ngủ, thỉnh thoảng mới thức khuya chơi đùa với Dư tiểu trư.

Nhưng hôm nay nàng không logout, mà là mở chương trình word rồi bắt đầu ngồi sáng tác tiểu thuyết, Nàng đang tự huấn thị bản thân là hôm nay nàng thức khuya như thế là để làm việc chứ không phải là vì chờ đợi Lạc Thuỷ Thanh Hoằng như lời anh ta bảo.

Trong lòng nàng đúng là bứt rứt khó diễn tả, cảm giác vẫn là rất mong anh ta mau trở lại, lại vừa muốn mình đừng ngớ ngẩn ngồi đây chờ đợi anh ta. Nàng sáng tác với tâm trạng hỗn loạn như thế viết được vài trang rồi ngồi độc lại, chính bản thân nàng cũng không hiểu mình viết cái gì,liền tức mình delete toàn bộ rồi ngồi thờ ra đó.

Gần một giờ sáng, mọi người trong bang phái nàng đều chúc nhau ngủ ngon, rồi logout ngủkênh bang phái trở nên hết sức tĩnh lặng, nhưng kênh thế giới vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ.

Kênh thế giới - Tiểu Linh Nhi:(lăn lộn biểu tình) có ai chơi với ta hay không? Người ta chán quá!

Kênh thế giới - Hàng Không Bán: hết giờ ra ngoài giao dịch ở khu bãi quán.

Mở danh sách bạn tốt,nàng thấy tên Lạc Thủy Thanh Hoằng vẫn còn sáng đèn , chỉ là anh ta không ở đó, nàng đột nhiên nhớ tới bàn thân nàng hôm nay vẫn còn chưa làm nhiệm vụ hằng ngày của mình, liền cưỡi Tiểu Bạch mã đến Mộc Độc trấn.

Làm xong nhiệm vụ bảo giám, đánh xong gia đinh, nàng truyền tống đến Vĩnh Trữ trấn,liền thấy hai hỏa nhân sống mái đánh nhau, hai hỏa nhân này đúng người của hai bang phái đối địch với nhau…là bang phái Tình Nghĩa Vô Giá và Huyết Tẩy Hồng Trần.(bang phái liên minh: từ vài bang phái hợp thành một tổ chức lớn.)

Hai cái liên minh bang phái này oán hận chất chứa rất sâu, cơ hồ mỗi lần gặp mặt liền đánhđánh đến sống chết vẫn đánh, nàng cũng nghe nói mối thù của bọn họ cũng sâu nặng như giết cha hay đoạt thê trong truyền thuyết vậy. Thường xuyên là giết hồng danh vượt quá hạn thời gian,thiên lôi bổ xuống cũng không chịu bỏ qua,lại còn tổ chức người đi cướp, vây đổ tiểu hào của đối phương, hoặc là trực tiếp hẹn đến lưu quang cảnh trong mơ đánh nhau. (lưu quang cảnh trong mơ: vô luận ở bên trong giết bao nhiêu người, chỉ bị hồng danh năm phút đồng hồ)

Không ai biết là bọn họ kết cừu oán từ lúc nào, bởi vì ngoài sự kết cừu,dù sao trong trò chơi đánh tới đánh lui, cho dù nguyên bản không có cừu oán, cũng đánh ra thành có cừu óan mà thôi.

Nàng từng hỏi qua Luân Hồi Ngàn Năm, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà trở nên như thế?"

Luân Hồi Ngàn Năm ra vẻ trầm tư rồi sau đó trả lời nàng: "Toàn là một lũ đực rựa tinh lực quá dồi dào, cả ngày không có việc gì làm, đâm ra quá nhàn rỗi, tụ tập lại được một nhóm bèn lấy lấy đánh nhau ra làm trò tiêu khiển, đây là nam nhân, chính là trò chơi."

Nàng không biết phải nói gì.

Nàng dùng công cụ F11 che chắn chung quanh tổ đội, bởi vì người cung quanh nhiều lắm, không che chắn căn bản quá phức tạp, nàng làm xong niệm vụ lấy xong hai lần hoa, liền nghĩ đến kêu người xin gia nhập tổ đội đánh tiểu sói.

Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: có ai hay tổ đội nào đang đánh sói không? Nếu có tổ đội đánh tiểu sói cho ta tham gia với!

hệ thống nêu lên - Chớ Có Hỏi Trước Kia mời ngươi gia nhập đội ngũ,nhận hay không nhận?

Nàng nhận gia nhập tổ đội, liền nhìn thấy nhân vật trò chơi Chớ Có Hỏi Trước xuất hiện ở trước mặt nàng,hắn ta là quỷ quái cấp 69.

đội ngũ lãnh tụ - Chớ Có Hỏi Trước Kia: ngươi trước tiên đi nhận nhiệm vụ đi!

Nàng tiếp nhận nhiệm vụ, biến ảo thành tiểu hài tử, Chớ Có Hỏi Trước Kia xông lên dùng hai đao, giúp nàng giải quyết giết tiểu sói.

đội ngũ - Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: ta xong nhiệm vụ rồi, đến lượt ngươi đi nhận nhiệm vụ đi!

đội ngũ lãnh tụ - Chớ Có Hỏi Trước Kia: nhiệm vụ này ta đã làm qua,ta chỉ giúp ngươi đánh sói ngươi có thể giúp ta thêm mãn huyết trạng thái hay không?

Hắn nói xong, còn bỏ thêm tên của nàng vào danh sách bạn tốt.

Nàng nghe hắn nhờ vã, thì nghĩ người ta đã có lòng hỗ trợ nàng đánh sói, thêm trạng thái thì có khó gì với thầy thuốc như nàng chứ? Nên không hề suy nghĩ liền thêm mãn huyết trạng thái chi hắn, lại còn thêm cố bản nhuận mạch, hắn nói nhẹ nhàng "Cám ơn ", rồi ẩn thân, rời đội.

Nàng cũng từng chơi trong nhân vật quỷ quái,nên cũng biết rằng quỷ quái đều có thói quen ẩn thân, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền lên ngựa tính đi.

Bang phái Huyết Tẩy Hồng Trần - Cạch Khí dùng "Hỏa viêm phượng" đánh trúng nàng, hắn ta đối với nàng tạo thành XXX thương tổn.

hệ thống nêu lên - Bang phái Huyết Tẩy Hồng Trần - Cạch Khí dùng "Đoạn trường hủ cốt thảo" đánh trúng nàng, hắn ta đối với nàng tạo thành XXX thương tổn.

Nàng ngay lập tức nhanh chóng mở che chắn ra, liền nhìn thấy một đám hồng danh đang phát điên vây lấy nàng vào giữa, nàng dùng nghịch chuyển cũng không còn kịp, hình ảnh liền biến thành hắc bạch.

GM, chẳng lẽ cái này người ta thường kêu là họa trời giáng sao? Chẳng lẽ nàng trời sinh chính là khảm mệnh?

Nàng ngay lúc đó nhìn thất một đại Thiên Cơ tiêu sái chạy tới.

Bang phái Huyết Tẩy Hồng Trần - Chiến Thần: các ngươi giết nàng làm gì? Bang phái Thần thoại với chúng ta cũng không phải là đối địch.

Bang phái Huyết Tẩy Hồng Trần - Cạch Khí: ta vừa rồi nhìn thấy nàng ta thêm huyết cho Quỷ Quái của bang phái đối địch.

Bang phái Huyết Tẩy Hồng Trần - Cạch Khí: dám giúp bang phái đối địch thì nên giết a!

Bang phái Huyết Tẩy Hồng Trần - Chiến Thần:(lưu hãn), Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ ngươi cũng thất là quá đáng, chúng ta đang PK cùng bang phái đối địch, ngươi đi theo xem náo nhiệt làm gì a? Quên đi, ta và bang chủ Lạc Thủy của các ngươi có quen biết, Bang phái Huyết Tẩy Hồng Trần không truy cứu chuyện này với ngươi , ngươi mau đi đi!

Nàng mém bị lời nói của bọn họ hại cho nghẹn chết, bọn họ nói thế có ý gì chứ, chả lẽ lại kêu nàng là đáng chết ư?

Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: ta thực sự không biết tên quỷ quái kia là đối địch của các ngươi, hắn vừa giúp ta đánh sói, nên ta giúp hắn thêm trạng thái có cái gì không đúng sao?

Lời nàng còn chưa dứt, chung quanh liền xuất hiện một nhóm người, trong đó còn có tên thầy thuốc thuộc bang phái Huyết Tẩy Hồng Trần vừa rồi đánh nàng Cạch Cách, ta nhìn kỹ lại, còn thấy cả tên quỷ quái mà nàng vừa giúp thêm trạng thái tên là Chớ Có Hỏi Trước Kia.

Chớ Có Hỏi Trước Kia, hắn ta như cố tình liền đứng sát vào bên cạnh nàng, còn cố tình ỡm ờ nói.

Chớ Có Hỏi Trước Kia: mỹ nữ, đừng để ý đến nhóm bọn hắn, bang phái Huyết Tẩy đều là lũ chó điên, thích đi cắn loạn người!

Bang phái Huyết Tẩy Hồng Trần - Cạch Khí: Chiến Thần, ngươi xem đi! Hai người bọn họ chính là một người!

Nàng chỉ còn biết ngẩng mặt than trời, nàng sao mà đến nỗi oan uổng như thế này chứ!

Nàng bên này chính là không còn gì để nói! Thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Lạc Thủy Thanh Hoằng.

"Nha đầu, ta đã trở về, ngươi còn ở đó chứ?"

nàng mình đầy oán khí, cùng lúc này là cảm giác bị ủy khuất, còn nói về chuyện anh ta kêu nàng ngồi đợi rõ ràng là nói đi trong chốc lát, cuối cùng lại đi lâu như vậy.

Của sổ chat riêng – nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoằng: ta không ở đây, đã chết mất từ lâu rồi!

hệ thống nêu lên - Lạc Thủy Thanh Hoằng mời nàng gia nhập tổ đội, nhận hay không nhận?