Thông tin truyện

Vợ Ngốc À, Anh Yêu Em

Vợ Ngốc À, Anh Yêu Em

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Có những cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai bên gia đình mà mới đến với nhau. Cô Vạn Bảo Châu và anh Thiên Tống cũng vậy. Cô yêu đúng 15 năm nhưng trong lòng anh lại luôn chỉ có hình bóng của Băng Tuyền- bạn gái 3 năm của anh. Vì công ty ba anh bị phá sản nên cô đã dựa vào đó để ép anh cưới mình.


Cô yêu anh, yêu nhiều vô kể dù biết rằng khi cưới anh thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được một chút tình cảm từ anh. Vậy mà cô vẫn cứ cố chấp theo đuổi mãi một tình yêu dù đã biết kết quả. Còn anh, anh yêu Băng Tuyền, anh yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì, anh còn vẽ cho mình một ước mơ về một ngôi nhà có anh, Băng Tuyền và những đứa trẻ. Những cuộc sống đâu lường trước chữ ngờ, cô đã phá nát bức tranh mà anh đang vẽ, anh ghét cô, anh hận cô...



Vậy nhưng khi đã cưới về tại sao anh không những không xa lánh cô mà còn yêu thương cô? Tại sao anh đau lòng khi thấy cô bị thương? Sợ cô buồn chán mà bỏ hết công việc dẫn cô đi chơi? Có phải trái tim anh đang dần hướng về cô? Hay anh cố tình làm vậy để cô yêu anh hơn để rồi một ngày anh vứt bỏ cô, khiến cô đau như ngàn mũi dao đâm vào tim để trả thù cô vì đã phá nát bức tranh hạnh phúc của anh?  

Bình luận truyện