Thông tin truyện

[Vô Hạn Xuyên Không ] Lâm Phong Và Lãnh Huyết

[Vô Hạn Xuyên Không ] Lâm Phong Và Lãnh Huyết
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Truyện [Vô Hạn Xuyên Không ] Lâm Phong Và Lãnh Huyết của tác giả Đê Điệu Chuyển Thân là một tựa tiểu thuyết hay nhất trong số các tác phẩm cùng thời điểm thuộc thể loại đam mỹ, xuyên không, cổ trang. Lâm Phong là một diễn viên điện ảnh đang thủ vai nhân vật Vô tình trong bộ phim thời thiếu niên của Tứ Đại Danh Bổ. Trong buổi quay phim, hắn vì mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình bị đưa về quá khứ đúng vào thời đại của Vô Tình - Đại Tống Chính Hòa năm thứ sáu mà hắn đang thủ vai. Về phần Vô Tình thực sự cũng bị xuyên đến thời hiện đại. Hai con người lại giống nhau như đúc.


Lâm Phong tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy y đang nằm trên đường lớn, xung quanh mang kiến trúc cổ thời nhà Đường. Bên cạnh mọi người bao vây một vòng ăn mặc đồ như quay phim vậy. Trời ơi, đất ơi, cha mẹ ơi! Chính xác là xuyên không rồi. Thực sự là bị đẩy đến thời đại của Thiếu tứ rồi. Lâm Phong thấy trời đất quay cuồng, tối sầm lại trước mắt rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Lãnh Huyết vội vàng đỡ lấy Lâm Phong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, gọi tên: “Vô Tình…”


Những nhầm lẫn thú vị này đã gây ra vô số tình huống dở khóc dở cười. Liệu sau đó Lâm Phong và Vô Tình có thể trở về với thời đại, với thân phận thật sự của mình? Lãnh Huyết và Ngô Trác Hy sẽ ứng phó ra sao với hoàn cảnh kì lạ này?

Bình luận truyện