Vợ!!! Đứng Lại Đó Cho Chồng

Chương 2



2 chị em nó đi xuống lầu nói kế hoạch của mình cho mẹnghe.Lúc đầu bà Không đồng ý nhưng bà nghỉ lại dù sao thì Thư thì từ nhỏ đã yếuđuối khó sống xa nhà còn Nhi thì lun nghịch ngợm có lần qua nhà nhỏ Kiều(bạnnó)ôn thi ngủ lại gần 1 tháng.Thở dài bà đành chấp nhận vậy dù sao cũng lợi ởchỗ tụi nó là chị em sinh đôi mà.Lúc này Nhi nằm suy nghĩ:

Đáng lẽ mình không chấp nhận nhưng chị Thư lun bảo bọc chomình.Có lần lớp 5 mình bị mời phụ huynh chị cũng đã che giấu,mình quýnh lộn vớimấy con nhỏ kia chị Thư cũng giấu mẹ giúp mình.Chị lại khó lòng sống xanhà.Hazz thui đành zậy.

HUm nay chính là bữa mà Anh Nhi chính thức gặp phu quân củamình.

Biệt thự nhà họ Tôn

_mẹ àh kết hôn gì chứ kon mới ra trường màh_người con trai

_mẹ không biết cho kon lêu lỏng để con đánh lộn,đem tiền 1tuần tốn gần cả trăm triệu àh_người đàn bà

_Nhưng con nhỏ đó mới 16t màh_nct càu nhàu

_dư sức thui con lên thay đồ đi 9h mình đi

_con biết rùi

8h55'

PONG PONG

_haha chào bà Tôn mời bà vào nhà_bà hoàng

_đầu cần khách sáo đâu chị xuôi mình vào_Bà Tôn bước vào trước

Cả 3 người ngồi ở phòng khách

_thế con Thư đâu hả chị_mẹ vương

_àh nó đang ở trên lầu trang điểm,mà Vương này sau này có gìcon chăm sóc cho nó hộ bác nhé

_zạ con biết rùi

5'p sau

_Nhi bước xuống trong bộ đầm trắng tinh khôi ,đôi chân trắngnõn không tì vết.Tóc búi cao làm toát lên vẻ sang trọng quí phái.Vương nhếchmôi.

_con chào pác, mẹ và và anh Vương àh_Nhi làm bộ è nhè

_pác chào con con đẹp lắm_bà tôn niềm nở

Sâu trong mắt nó Vương cảm thấy nó đang sống giả với chính bảnthân mình,anh để xem nó làm trò gì.