Vợ Chồng Ngọt Nhất Giới Hào Môn

Chương 32: Ngày thứ ba mươi hai ngọt



Editor: Cheese

Lộ Lê nhìn cái tiêu đề “Trên đời này vẫn còn có nhân tình, tại quán bar oán phụ vẫn có thể chứng kiến tình cảm vợ chồng thật ngọt” mà cảm thấy hết hồn.

Quán bar oán phụ này là cái quán bar hôm qua cô đến á?

Trai thẳng khốn nạn đó giờ có ngó ngàng gì đến cô đâu, sao hôm nay tự nhiên gửi cho bát súp gà ấp lòng thế này?

Không lẽ bị trộm số rồi?

Lộ Lê bán tín bán nghi mà bấm vào xem.

Là một nhà báo nổi tiếng đăng lên, vì quán bar Oán Phụ gần đây thu hút nhiều sự chú ys, cho nên mới đặc biệt đến xem để đưa tin lên Wechat.

Nội dung cũng không có nhiều, chủ yếu là phóng viên ngồi rình ở quán bar oán phụ suốt một tuần trời, thấy nơi này so với những quán bar cùng chủ đề thì đánh nhạc hay hơn, nhân viên phục vụ ai nấy đều là các chàng trai cơ bụng tám múi, nhưng mà khách ghé thăm lại toàn là các cô gái thất tình, phiền muộn, dường như mỗi vị khách đến đây đều đem theo bên mình cả một câu chuyện xưa cũ chất đống. Phóng viên ngồi ở đây thăm dò cảm thấy vibe chỗ này thật sự quá nhiều thăng trầm, còn tưởng là chỉ có thể thấy được sầu khổ nơi đây, ai dè một ngày nọ vớ phải được một niềm vui ngoài ý muốn, gặp được một cặp vợ chồng vô cùng chân tình.

Cô vợ cảm xúc sa sút xuất hiện ở quán bar, anh chồng đuổi theo dỗ vợ thành công, hai vợ chồng cử chỉ thân thiết, hành động dịu dàng, đem cái kiểu tình yêu thần tiên tới mạt sát chúng sinh trong quán bar.

Lúc này, giọng văn biến thành phong cách xã hội chủ nghĩa: trên đời này vẫn có chân tình, tình yêu đích thực vẫn còn tồn tại, đến quán bar Oán Phụ mà vẫn còn bị ngược, cho nên chúng ta phải tin tưởng vào tình yêu.

Vì bảo vệ thông tin cá nhân của người trong cuộc, hình ảnh đăng lên đều đã bị làm mờ khuôn mặt.

Hai tấm hình đầu tiên là ảnh chụp khách đến đây mượn rượu giải sầu, Lộ Lê không thấy có gì lạ, cho đến khi cô nhìn thấy “vợ chồng chân tình” thì lại thấy hơi sai sai, sau đó nhìn thấy ảnh bên duwois.

Là mấy cái gif, trong đó có hình người chồng kéo lấy vợ mình đang dựa vào người của phục vụ mà kéo ra, dịu dàng dỗ vợ, cúi đầu hôn vợ, cuối cùng là ôm eo vợ rời đi.

Lộ Lê nhìn mấy cái gif đã bị làm mờ mặt kia, ngây ngẩn cả người.

Tuy không thấy rõ mặt, nhưng mà vóc dáng cao cao này, bộ quần áo này, còn cả cái khí chất này….

Đây không phải là cô với chồng cô sao???

Không được, bây giờ phải gọi là cô và trai thẳng khốn nạn mới đúng.

Lộ Lê nhìn thấy cái tiêu đề nói cô và chồng cô giống hệt như chồng cô dẫn tiểu tam đi vụng trộm bị bắt gặp vẫn còn đang chễm chệ trên hot search kia, tự nhiên thấy không thể tin dược.

Cô lúc này mới nhớ ra Kiều Giai Nhất có nói là quán bar này có phóng viên đứng canh, nhưng cô lại không ngờ một ngày nọ cô lại lên báo, mà còn bị làm mờ mặt nữa chứ.

Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, kéo một hồi, cô phát hiện lượt xem bài đã hơn 10 vạn lượt.

Theo bảng thống kê lượt xem thì đây là bài đăng có lượt xem cao nhất.

Bên dưới còn có comment của chủ blog:

【Tin rằng giữa chúng ta vẫn tồn tại tình yêu đích thực, đôi vợ chồng ngọt ngào này là minh chứng hoàn hảo nhất.】

【 Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mong hai người về sau không cãi nhau ầm ĩ nữa.】

【 Vợ chồng với nhau chính là như vậy đó. Nếu như tất cả người chồng trên đời này có thể hành động giống người chồng trong ảnh, quán bar Oán Phụ chắc chắn không thể buôn may bán đắt như bây giờ được. 】

【 Hành động rất dịu dàng, thật đáng khen. 】

【Hy vọng hai người đã giải quyết xong mâu thuẫn, không cãi nhau nữa, mãi yêu thương nhau trọn một đời.  】

【Hy vọng sau này thấy thêm được nhiều tin tức giống như thế này nữa, tôi không muốn đọc thêm tin về vợ chồng plastic nữa đâu.】

Trong lòng Lộ Lê chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.

Cô nuốt nước miếng một cái, đi xem các trang báo chí cùng với Weibo. Trên weibo cũng đăng bài tương tự thế này, chỉ khác duy nhất là trên weibo lượt like với comment cũng chỉ cỡ mấy trăm thôi, còn ở bên này thì phong phú hơn nhiều, cả vạn lượt. Nguyên nhân đột nhiên trở thành đề tài hot chính là vì đôi vợ chồng bị làm mờ mặt kia đó.

Lộ Lê nhìn thấy bản thân lên trang nhất, nào là từ chuyên mục yêu đương các kiểu đến đời sống sinh hoạt giải trí, toàn bộ đều là lấy nội dung trong bài đăng kia ra xong rồi thêm mắm dặm muối.

“Tối ngày hôm qua qua, tòa soạn báo xxx ghi nhận được một đôi tình nhân siêu cấp ngọt! Cô vợ ngốc bạch ngọt lén đi quán bar, kết quả bị anh chồng xấu bụng đích thân tới xách về nhà. Mọi người mau lại trải nghiệm cảm giác đến cả tường gạch men cũng không ngăn cản nổi bị ụp nguyên một tô cơm chó vào mặt nè. ”

Ở weibo mọi người bình luận cũng có chọn lọc.

【Mấy tác giả đâu vô đây lấy tư liệu viết truyện nè!】

【A!! Cái ôm kia! Cái hôn kia! Trời ơi bị đút ăn no đến chết luôn á! 】

【Từ hồi có bồ tới giờ, bồ tui chưa bao giờ dỗ tui như vậy mỗi lần tụi tui cãi nhau! 】

【 Nhưng mà mấy người khách kia đã tạo nghiệp gì mà đi vào quán bar Oán Phụ còn bị đút cơm chó vậy nè! 】

【Ủa đm thể loại kịch bản phim thần tượng đúng chuẩn nè, nữ chính ngốc bạch ngọt x nam chính tổng giám đốc xấu bụng. OK FINE! Tui vẫn ổn nha quí dị! 】

【 Má ui ngọt sâu răng rồi á!】

【 Ê mà anh chồng sủng vợ ghê á, động tác dịu dàng ghê hu hu hu hu hu】

【Chỗ nào mua được anh chồng thế này vậy mấy thím? 】

【Có vẻ còn trẻ á, dáng người đẹp chưa kia, chân dài nữa 】

【Còn cô gái thì đến cả gạch men cũng không che được sự xinh đẹp của cổ nữa 】

【Giá cả ở quán bar này hơi bị trên trời á, khách vào đây toàn người có tiền không à】

【Cho nên ý nói ở thành phố S có một cặp vợ chồng vừa có tiền mà còn vừa ngọt ngào thế này á?】

【Nhưng mà hễ nhắc đến vợ chồng hào môn ở thành phố S là tui nghĩ đến cặp vợ chống plastic không ai vượt qua đó ha ha ha ha ha ha 】

【Ê sao tui có cảm giác hai người này cứ hao hao cặp vợ chồng plastic kia là sao vậy ta?】

【Tỉnh ngủ dùm, vợ chồng gạch men người ta ngọt ngào vậy, vợ chồng plastic cửa nào vô so sánh 】

【 Bác lầu trên nói cũng đúng á 】

【 Ê mà bộ có mình tui muốn biết rốt cuộc là xấu bụng vác ngốc bạch ngọt về nhà làm gì à … 】

【 Còn làm gì nữa ngoài làm chuyện yêu đương! Mấy cái tổng tài văn toàn viết vậy mà! 】

【Đúng! Đúng! Đúng! Làm thâu đêm suốt sáng! Sau đó ngốc bạch ngọt tỉnh lại, nằm bẹp trên giường không đứng dậy nổi! 】

【 Hỡi cao xanh mắc gì bôi gạch men vô vậy nè, muốn gặp cp này ngoài đời quá nè hu hu hu hu】

Lộ – đáng ra giờ này mới tỉnh không lết nổi xuống giường – Lê: “…….”

Cô nhìn thấy chủ đề “Truyện ngắn hiện thực: Vợ chồng gạch men” lên hot search.

Tự nhiên cảm thấy nội tâm phức tạp.

Cô nghĩ nếu giờ cô lên tiếng, có khi nào cái danh vợ chồng plastic nhờ đó cũng tự biến mất luôn không?

Lộ Lê cảm thấy thế giới này thật thần kì. Hồi trước nắm tay bước ra từ trong khách sạn thì không ai tin, bây giờ bị che mặt, không biết ai với ai, vậy mà người qua đường ai cũng kêu ngọt.

Lộ Lê nghĩ nghĩ, sau đó nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ đến Trì Thầm Yến hai mặt đáng chết kia, liền cảm thấy tức mà không thể nói ra.

Giả! Tất cả đều là giả! Cái gì ôm hôn dỗ dành chứ! Giả hết! Mấy người không biết lúc không có ai anh ta biến thành kẻ thế nào đâu!

Hung dữ với cô, nói bóng nói gió, lại còn điên cuồng làm chuyện không thể miêu tả với cô!

Cô khổ quá mà!

Phóng viên chỉ chụp được ảnh khi trước mặt người khác thôi, còn lúc về nhà, Lộ Lê bị tính sổ, bộ dạng Trì Thầm Yến lúc đó không có miếng nào giống với cái miêu tả “dịu dàng, tình cảm” gì kia á. Lộ Lê cả đêm cắn gối cắn chăn, khổ cực vô cùng.

Ngọt ngọt cái quần, không có một chút ngọt luôn á.

Cô mới không thèm nhận vợ chồng gạch men kia là cô đâu nhé, cô thấy bây giờ làm vợ chồng plastic rất tốt nè.

***

Trì Thầm Yến hết giờ làm đi về nhà, người giúp việc bảo phu nhân vừa mới lên lầu.

Trong phòng ngủ không có ai, anh đi vào toilet tìm. Lúc đi vào, thấy Lộ Lê đang ngồi trên bồn cầu kiểm tra “thương thế”.

Lộ Lê nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên phát hiện anh đứng đó, sợ quá liền ném cuộn giấy vệ sinh về phía anh.

Trì Thầm Yến đành đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau Lộ Lê mới đi ra, nhìn anh một cách bi phẫn, không nói tiếng nào.

TT cười cười: “Anh mua chuối chiên cho em.”

Lộ Lê “hừ” một tiếng đầy khinh thường, không để bị chuối chiên cám dỗ.

Trì Thầm Yến cũng không bực bội, chỉ nắm tay Lộ Lê, nói: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”

Lộ Lê quay đầu đi chỗ khác: “Có gì anh nói lẹ đi.”

Trì Thầm Yến: “Em nói nghe thử đi quán bar thấy sao, uống rượu có ngon không, sờ bụng đàn ông có thích không?”

Lộ Lê: “… … …”

Cô lại thấy ủy khuất. Bộ anh không nghĩ vì sao cô lại đi tới đó à? Đang nghe nửa chừng đến đoạn cô bảo đi vào đó để cả đời này không để ý tới anh nữa, anh lại đột nhiên đưa tay sờ gáy cô.

Quay lại chuyện chính, Trì Thầm Yến đương nhiên biết nguyên nhân vì sao Lộ Lê mượn rượu giải sầu, đành thở dài: “Anh cho em đi tỉnh Tây, một tuần lễ, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh.”

“A?” Lộ Lê chậm rãi quay đầu lại.

Trì Thầm Yến nói tiếp: “Anh nghĩ rồi, là do anh không đúng, cho nên bây giờ muốn chính thức giải thích với em.”

“Nói gì thì nói, bất kể tiền ít hay nhiều, đây đều là hạng mục đầu tư của em, em đã tự mình tham dự, vậy thì anh sẽ ủng hộ hết mình.”

Lộ Lê không ngờ anh lại nói như vậy, há mồm ngạc nhiên.

Trì Thầm Yến: “Anh nói xong rồi, bây giờ em có gì muốn nói không?”

Lộ Lê có chụt nghẹn: “Em….”

Cô đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, giống như không muốn nhận lời xin lỗi này.

Hóa ra là xin lỗi chuyện đó, nhưng mà…

Cái kẻ hai mặt đáng ghét kia đâu, điên cuồng không thể miêu tả đâu, tự nhiên giờ thế này cô biết làm sao?

Trì Thầm Yến thở dài: “Em nghĩ mọi chuyện theo hướng của anh một chút thử coi. Nếu như ngày nào anh cãi nhau với em xong lại chạy đi đến quán bar, uống say, xong ngồi sờ đùi người phụ nữ khác, em sẽ nghĩ thế nào?”

Anh nhíu mày: “Sao hả?”

Lộ Lê sửng sốt, liền tưởng tượng ra viễn cảnh kia.

Trì Thầm Yến với cô cãi nhau một trận, sau đó chạy đến quán bar, uống say đến bất tỉnh, ngồi phịch trên sô pha, tay hết sờ ngực lại sờ đùi người khác.

Cô sẽ làm thế nào?

Nghĩ thôi là thấy tức rồi á!

Đương nhiên là vừa khóc lóc vừa chặt tay anh, sau đó không cho anh động vào cô rồi.

Lộ Lê cúi đầu, nhìn thấy cánh tay vẫn còn lành lặn của mình, hiểu ra.

“Em cũng có lỗi” Cô sụt sịt, “Về sau em sẽ không thế nữa.”

Trì Thầm Yến: “Em đã lớn rồi, đương nhiên có thể đi, vì cái gì mà không đi tới đó nữa. Nhưng mà, anh không cho phép em đi ra ngoài uống rượu một mình, lại càng không cho phép em…”

Anh nghiến răng, chuẩn bị nói tiếp thì Lộ Lê đã vươn hai cánh tay ra trước mặt anh:

“Hu hu hu hu ông xã chặt tay em đi.”

Trì Thầm Yến: “……..”

Anh sao mà chặt được chứ. Anh nắm chặt tay cô, sau đó lại nhớ đến mới nãy Lộ Lê đang kiểm tra “thương thế”, nhíu mày, hỏi: “Em còn đau à?”

Hồi sáng trước khi đi anh đã bôi thuốc giúp cô rồi, không biết có tác dụng không nữa.

Lộ Lê nghe thấy thế, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lắc đầu: “Đỡ rồi.”

Cô kéo tay anh: “Chuối chiên anh mua đâu rồi? Em đói.”

Trì Thầm Yến dắt Lộ Lê đi xuống lầu.

Lộ Lê ngồi ở bàn ăn ăn chuối chiên, tâm trạng không tệ chút nào.

Trì Thầm Yến đi làm thịt viên, Lộ Lê vừa ăn chuối chiên vừa xem điện thoại.

Trên trang chủ blog vẫn còn đang chia sẻ vợ chồng gạch men, bên khác thì đang điên cuồng rải đường.

Lộ Lê phồng phồng má, không phục chút nào.

Cô nhớ kỹ là chủ blog này mới mấy bữa trước còn kêu gọi fans của mình đi bầu chọn cho vợ chồng cô trong giải vợ chồng plastic nữa, bây giờ mới đó đã bày đặt nói ăn đường các kiểu.

Bộ có biết đôi vợ chồng mấy người đang hứng đường cũng chính là vợ chồng plastic trong miệng mấy người không?

Lộ Lê bên này vừa mới nghĩ tới vợ chồng plastic, quả nhiên reload trang chủ đã thấy vợ chồng plastic nữa.

“Vợ chồng gạch men thần bí chứng minh tình yêu ngọt ngào đích thực vẫn tồn tại. Cùng lúc đó, tại giới hào môn không phải ai cũng có thể bước vào, nhìn lại cặp vợ chồng plastic những năm nào đó có thể cả đời này cũng chẳng học được cái gọi là hôn nhân!”

Lộ Lê đọc đến đây, miếng chuối chiên cũng trở nên đắng nghét.

Ủa ngồi không cũng bị dìm hàng là sao???

~ Hoàn chương 32 ~