Vợ Chồng Hào Môn Thật Ngọt

Chương 12: Ghen tỵ



Hứa Tinh nhòn khung cảnh ngoài cửa sổ. Những tòa nhà bên dưới dần dần bé lại như cái kẹo, phía xa xa là chân trời mênh mông xanh thẳm.

Sau đó, cô quay đầu nhìn Giang Cảnh Di. Lại phát hiện, thế mà anh cũng đang nhìn cô.

Hứa Tinh mím môi, có chút ủy khuất. Giang Cảnh Di lập tức đến gần cô. Xoa đầu cô rồi ngồi xuống.

Điểm tốt của việc sử dụng máy bay tư nhân là đây. Thoải mái thân mật với nhau mà không sợ bị người khác nhìn thấy.

Giang Cảnh Di ngồi bên cạnh đang làm việc với máy tính. Anh còn rất nhiều việc đang chờ đợi sau khi dành thời gian cho việc liên hôn. Về thành phố G, anh còn bận rộn hơn nữa.

HỨa Tinh cũng không phải ngoại lệ. Cô phải mở thêm chi nhánh, bắt đầu lại từ đầu. May mắn là bên cạnh cô còn có Giang Cảnh Di giúp đỡ.

Hứa Tinh nhìn khuôn mặt đẹp trai sắc bén của anh. Thật ra, Hứa Tinh là một nhan khống. Càng nhìn cô càng thấy Giang cảnh Di quá đẹp trai! Máu mê trai của cô lại trỗi dậy rồi:)

Giang Cảnh Di thấy cô nhìn chằm chằm mình, quay đầu nhìn lại cô. Hứa Tinh bị nhìn đến xấu hổ, cuối cùng mới chịu thu tàm mắt lại.

Nụ hôn hôm qua cô còn chưa quên đâu! Lần đầu tiên hôn môi mà thời gian đã dài như vậy, cô sợ QAQ

Giang Cảnh Di không chút để ý, nói, "Anh là chồng em, muốn nìn thì cứ nhìn thoải mái, anh không nói gì đâu"

Chỉ là, sau khi ** mà cô cứ nhìn như vậy thì lại là một chuyện hoàn toàn khác:)

Mặt Hứa Tinh đỏ bừng, không thèm trả lời anh.

Thành phố G cách Yến Thành rất xa. Hứa Tinh mệt mỏi, muốn ngủ một giấc.

Giang Cảnh Di đắp chăn cho cô. Nhìn Hứa Tinh thật lâu, anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.

Cho đến khi cô tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường, quần áo cũng được thay ra bằng bộ đồ ngủ mềm mại.

"......."

Xấu hổ quá đi!!!

Giang Cảnh Di không có ở đây.

Trong nhà rất ấm áp, ánh đèn vàng mờ nhạt.

Giang Cảnh Di đang ở thư phòng họp hội nghị trực tuyến. Hứa Tinh không làm phiền anh, chỉ đơn giản nhắn cho anh, thông báo mình đã dậy rồi

Giang Cảnh Di ấy vậy mà trả lời lại rất nhanh: Dưới bếp có cháo, em xuống ăn lót dạ một chút đi.

[Trúc thanh]: Vâng ạ *ngoan ngoãn.jpg*

Thấy cô đồng ý, Giang Cảnh Di buông điện thoại, tiếp tục họp.

- -------------------------. truyện ngôn tình

Cháo nóng ấm bụng, Hứa Tinh rất thỏa mãn. Cô nằm ở sô pha xem TV. Là một show giải trí hài hước, cô cười không ngừng được.

Giang Cảnh Di xuống nhà vừa lúc bắt gặp cảnh tượng ấy. Tầm mắt theo cô mà nhìn về phía TV, nhíu mày.

Anh thấy cô đang nhìn một nam minh tinh cười.

Giang Cảnh Di bước đi không chút tiếng động, cho đến khi anh ngồi xuống cạnh Hứa Tinh, cô mới phát hiện ra. Hứa Tinh bị anh dọa ngây ngốc luôn.

Cô nhìn anh. Giang Cảnh Di mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái nhưng vẫn đủ đẹp trai.

Tay Giang Cảnh Di vòng qua ghế sô pha đằng sau cô, bày ra tư thế chiếm hữu bá đạo. Tim Hứa Tinh lại bắt đầu đập 'bang bang' rồi. Ngón tay vô thức mà xoắn vào nhau.

Giang Cảnh Di nghiêng đầu nhìn Hứa Tinh, "Em thích anh chàng minh tinh này?"

"A? Dạ?", Hứa Tinh mơ hồ, không biết Giang Cảnh DI đang hỏi về vấn đề gì. Cô vẫn còn đang rối rắm vì tư thế của anh kia kìa!

"Em thích anh chàng minh tinh kia? Anh ta tên gì nhỉ? Lận Mẫn?"

Giang cảnh Di thản nhiên hỏi, nhưng không khí áp bức xung quanh lại bán đứng anh.

Mày Hứa Tinh nhíu lại, suy nghĩ. Vừa vặn Lận Mẫn lại xuất hiện trong khung hình.

Ánh mắt Hứa Tinh sáng ngời, chỉ vào Lận mẫn mà nói với anh, "Là anh ấy ạ? Ngày trước em cùng A Quỳnh từng đi xem concert của anh ấy đây!"

Giang Cảnh Di gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng ánh mắt nhìn Lận Mẫn có chút đen lại.

Hứa Tinh không biết, nhẹ giọng nói, "Nhưng mà, em không thích anh ấy. Là A Quỳnh thích"

Bị lời nói của cô lấy lòng rồi. Lão sói xãm được bé dê béo dỗ vui đến mức cụp đuôi vào.

Giang Cảnh Di vươn tay sờ vào vành tai Hứa Tinh. Đầy đặn mềm mại lại trắng hồng phấn nộn. Giang Cảnh Di nhìn vành tai cô dần dần đỏ ửng trong lòng bàn tay mình, càng nhìn càng thích thú.

Hứa tInh ngoan ngoãn để cho anh sờ. Cô mặc áo ngủ mỏng manh, bởi vì cười nhiều nên quần áo lỏng lẻo, nếu Giang Cảnh Di cúi đầu, lập tức có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong.

Trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu xuống, không khí bắt đầu trở nên ái muội.

Giang Cảnh Di bây giờ rất rất muốn đè cô xuống làm chút chuyện gì đó không thể miêu tả được.

Nhưng mà, cô ngoan ngoãn quá. Ngoan ngoãn tới mức anh không dám xuống tay.

Sau này, nếu có con gái, thằng nào dám có ý nghĩ như vậy với con gái anh, đảm bảo anh sẽ cầm dao chặt đứt chân hắn.

Hứa Tinh quá mê người.

Đàn ông là đồ hai mặt:) Mặt trước vừa nghĩ tội lỗi khi bắt nạt cô gái nhỏ, mặt sau ngay lập tức đã đè con gái nhà người ta xuống sô pha.

Ánh mắt Giang Cảnh Di tối lại, cúi người xuống cắn môi cô.

"A..."

Hôn đủ rồi, Giang Cảnh Di mới buông tha cho đôi môi cô. Bờ môi khẽ hôn khắp khuôn mặt Hứa Tinh, lướt qua một vòng rồi dừng lại ở khóe môi cô.

Hứa tinh dường như biết đằng sau sẽ phát triển ra loại hành động gì, hơi thở rối loạn, nhắm chặt đôi mắt, lông mi vì hoảng laonj mà run rẩy không ngừng.

Giang Cảnh Di chậm rãi hôn cô. cả người Hứa Tinh tê rần, mềm nhũn nằm ở sô pha.

Cảm thấy không đủ, Giang Cảnh DI làm cho nụ hôn này sâu hơn. Hứa Tinh hít thở không thông.

Bàn tay anh theo đường cong cơ thể cô, một đường đi xuống, bóp chặt vòng eo mảnh khảnh. Cả người cô mềm mãi ngã vào lòng anh. Mặt đỏ bừng.

"Đau...", eo bị bóp chặt quá....

Giang Cảnh Di lập tức đổi tư thế cho dễ thân mật. Bế cô ngồi lên đùi anh.

TV còn đang chiếu tiết mục giải trí, tiếng cười nói vang vọng.

Đối diện đó là một đôi tình nhân, không quan tâm thứ gì khác, chỉ có sự thân mất nhất của con người.