Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 49: Boss là đồ hẹp hòi



Edit: Nhạc Dao

Beta: Hikari2088

Uyển Uyển là nữ thần của tui: Tết nhất mà anh cứ show ân ái là sao! *phẫn nộ*

Tui là fan cuồng của Uyển Uyển: A a a! Đừng ai ngăn tui! *Con dao nhỏ máu.jpg*

Uyển Uyển giỏi nhất: Anh tới chiến với em nào! Huhu, nhưng em không có bạn trai *khóc*

Bầu trời xanh số một của cặp đôi này: Tui đã giơ cây đuốc lên…

Một cửa hàng đậu Hà Lan: A a a! Hai người lại ngược cẩu, ngược cẩu, ngược cẩu nữa rồi!

Tui là hạt đậu kiên cường: Tết nhất mà nữ thần lại thả một quả bom nguyên tử thế này! *Miệng cười nhưng nước mắt tuôn rơi.jpg*

Một cẩu độc thân: Mau… Gọi… 1… 1… 0… Tui đã bị thương đầy mình… Hộc máu luôn…

Đậu hà lan số 110: *Tay Nhĩ Khang.jpg* Lực sát thương của đôi vợ chồng ngược cẩu này quá lớn, ngay cả cảnh sát cẩu độc thân cũng không đỡ nổi…

Tuyệt Tình Cốc: Tui khóc tiếng chó đây…

Uyển Uyển đẹp nhất: Túm cái quần lại là tại sao tụi mình phải thích một thần tượng như vậy?!

Nữ thần của tui giỏi nhất: Độ ngược cẩu của nữ thần đã biến thành quả bom nguyên tử luôn rồi… Mọi người đừng bận tâm đến tui, tui đã kề vai sát cánh với ông mặt trời… *khóc nức nở*

Nữ thần của tui giỏi nhất: Bây giờ chỉ có nụ hôn của nữ thần mới cứu được tui…

Ngón tay của Dương Dương run rẩy khi đánh những dòng chữ này, khuôn mặt mếu máo.

Dương Dương nhìn thấy bài đăng Weibo này vào giao thừa.

Tối nay, Dương Dương và anh trai đang lùi về phía sau, còn cô thì nhắm mắt lại, cẩn thận châm lửa cho pháo hoa.

“Được chưa anh?”

Anh trai Dương mỉa mai: “Còn xa lắm, cỡ Tôn Ngộ Không đến bầu trời đấy!”

“Hừ!” Dương Dương mở choàng mắt, cơn tức giận ngập trời: “Anh có phải là anh trai của em không đấy!”

Anh trai Dương nhướng mày đáp: “Anh cũng không biết sao mình lại có đứa em gái ngu ngốc vậy nữa.”

“Anh…”

Trở Lại Thập Niên 60 Quân Tẩu Toàn Năng


Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo đặc biệt vang lên, cắt ngang lời nói của Dương Dương.

Oimeoi, nữ thần của con kìa!

Dương Dương kích động nhảy tưng tưng.

Một tay cô cầm pháo hoa, tay còn lại thì vui vẻ móc điện thoại ra từ túi quần.

Tần Chấp v: Bầu trời đầy sao cũng không lộng lẫy bằng em.

A a a a a!!!

Ngọt quá!!!

Nữ thần của em đáng yêu chết mất!!!

Người đàn ông của nữ thần lại ngược cẩu độc thân nữa rồi!!!

Cẩu độc thân muốn khóc!!!

Trong mắt của Dương Dương ngập tràn sự vui vẻ, cất điện thoại vào túi, kích động nhảy tưng tưng tại chỗ.

Anh trai Dương trừng mắt: “Em có muốn bắn pháo hoa không đấy?” Cô em gái này cứ nằng nặc đòi về quê để bắn pháo hoa, ai dè nó lại không dám đốt quả pháo nào, trời lạnh mà cứ bắt anh ta đứng ngoài đây mãi!

“Ha ha ha ha!” Dương Dương cười to, hưng phấn đến mức khó có thể diễn tả thành lời, không để tâm đến lời nói lạnh lùng của anh trai, tiến lên định ôm anh mình một cái!

“Mợ nó! Em đừng đến đây!”

Cô còn chưa kịp tiến lên thì đã thấy hai mắt anh trai trợn trừng, hét lên đầy thảm thiết.

Sau đó, anh ấy chạy trốn như bị lửa cháy đến mông, lăn qua lộn lại trên mặt đất.

Vẻ mặt Dương Dương ngơ ngác như con nai vàng nhìn anh rồi tự hỏi chuyện gì thế…

Cô vừa mới quay đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng pháo hoa được bắn…

Bắn…

Đến…

Mông của anh cô.

Dương Dương mồm chữ O mắt chữ A.

Anh trai Dương che mông, sát khí ngùn ngụt quay người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em bị ngốc hả! Đã bảo đừng đến đây rồi mà!”

truyện Đam Mỹ


Đã thế con nhóc này còn quay đầu của pháo hoa về phía anh ta nữa chứ! “Sao hả? Còn thấy tầm bắn của pháo hoa không được chính xác nữa không?!”

…​

Nữ thần của tui giỏi nhất: Độ ngược cẩu của nữ thần đã biến thành quả bom nguyên tử luôn rồi… Mọi người đừng bận tâm đến tui, tui đã kề vai sát cánh với ông mặt trời… *khóc nức nở*

Nữ thần của tui giỏi nhất: Bây giờ chỉ có nụ hôn của nữ thần mới cứu được tui…

Ngón tay của Dương Dương run rẩy khi đánh những dòng chữ này, khuôn mặt mếu máo.

Lực sát thương của bài đăng Weibo ngược cẩu này quá lớn, thậm chí còn xuất hiện phản ứng dây chuyền… Khiến cô bị anh trai cho “ăn hành” mãi…

…​

Uyển Uyển là nữ thần của tui: Em biết Uyển Uyển đang có bé cưng nên không thể đụng vào điện thoại, cũng không dám yêu cầu gì nhiều, chỉ mong có được một tấm ảnh của nữ thần… *ngại ngùng*

Tuyệt Tình Cốc: Đúng vậy! Mãnh liệt yêu cầu boss đăng ảnh! Boss quá hẹp hòi, cả người Uyển Uyển đều bị bao kín mít! Cầu ảnh full HD!!!

Tuy ngoài miệng cô kháng cự nhưng tay lại lén lút ấn lưu ảnh lại. Sau khi làm vậy còn cảm thấy chưa đủ an toàn, liền sao chép thêm vài lần, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ôi chao! Đáng yêu quá đi!!!

Hu hu hu! Uyển Uyển giống y chang bé chuột túi luôn!!!

Hu hu hu! Boss quá men lỳ khi giấu vợ kín mít như thế này!!!

Sao lại vừa ngược cẩu lại ngập tràn tình yêu thế này!

Cùng lúc đó, cũng có hằng hà sa số người làm y hệt cô nàng này.

Trên đời không chỉ có mỗi kiểu tình yêu chết đi sống lại. Đôi khi, chỉ cần một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, hay cái ôm ấm áp trong cơn gió lạnh, từng cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng lại thể hiện tình cảm, sự quan tâm và chiều chuộng lại càng dễ khiến lòng người liêu xiêu.

Nhờ chuyện này mà kiểu ôm chuột túi bỗng trở nên nổi tiếng.

Vô số cô gái ôm eo bạn trai, rồi bắt họ bế mình lên như bé chuột túi Uyển Uyển.

Sao anh không nghĩ đến việc ôm eo theo kiểu này khi có gió hả? Nghĩ đến đây, các cô gái vô thức ôm chặt eo bạn trai hơn.

Cánh đàn ông nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, sao tụi tui cứ bị đôi vợ chồng ngược cẩu này úp nồi cho thế!

***​

Lúc này, Tần Chấp nheo mắt nhìn bình luận cầu ảnh full HD, rồi bỏ điện thoại sang một bên.

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Nhân Quà Tân Thủ 68k Miễn Phí


Anh cười lạnh nghĩ: Ha ha, mấy người cứ nằm mơ tiếp đi.

Tần Chấp nhìn bảo bối đang cười khanh khách khi xem chương trình Xuân vãn, đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu mãnh liệt. Nghĩ vậy nên cánh tay của anh khẽ động đậy, ôm cô sát vào lòng mình, sau đó mới thở hắt ra.

Tô Uyển thảnh thơi dúi đầu vào ngực anh, sau đó đổi sang một tư thế thoải mái hơn.

Mười, chín, tám… Hai, một!

Tô Uyển ngẩng đầu, đôi mắt cong thành một vầng trăng khuyết, đón nhận nụ hôn nồng nàn của chồng.

Khi cảm nhận được hành động đáp lại của vợ, sự vặn vẹo trong mắt Tần Chấp dần tan biến, từng cơn sóng dịu dàng vỗ vào lòng anh, khiến cho mọi sự âm u và điên cuồng đều bay mất.

Khi cô hé miệng, đầu lưỡi của anh nhanh nhẹn chui tọt vào, hôn lấy hôn để, rồi liếm láp, mút chặt, bá đạo càn quét toàn bộ sự ngọt ngào trong miệng của bảo bối, giống như muốn nuốt cô vào bụng vậy.

“Chúc mừng năm mới!”

Sau khi kết thúc đếm ngược, mọi người vui vẻ chúc nhau.

“Uyển Uyển! Năm mới…”

Khi mọi người nhà họ Tần nhìn sang bên này thì thấy Tần Chấp đang say đắm hôn Tô Uyển. Chậc chậc, nhìn cái dáng vẻ hung hãn của nó kìa, y chang như chuẩn bị ăn sạch con gái nhà người ta luôn!

Mọi người: Ha ha.

Tần Chấp không bận tâm đến mấy ánh mắt hóng chuyện của mọi người, mà chỉ bận tâm đến bảo bối của mình. Mãi đến khi cô khó thở, anh mới chịu buông đôi môi sưng vù của cô ra, liếm sợi chỉ bạc ám muội giữa đôi môi của họ. Sau đó, tựa đầu vào trán vợ, cười khẽ: “Năm mới vui vẻ nhé bảo bối~”

Tô Uyển ngơ ngác tựa vào trán chồng, đôi mắt vẫn còn ngập nước, đôi môi khẽ động đậy, vô thức lặp lại lời anh: “Năm mới vui vẻ.”

Sau khi anh trai Tần gọi điện thoại xong thì tắt máy như mọi người, nhìn ba Tần và anh họ với vẻ đồng tình khi thấy cánh tay bầm tím của họ.

Anh trai Tần đợi đôi vợ chồng này quấn quýt đủ rồi, mới tiến lên ôm chặt Tần Chấp: “Năm mới vui vẻ, An An.”

Tần Chấp cũng ôm chặt lấy anh trai. Vì chuyện anh bị bắt cóc đã để lại bóng ma tâm lý cho anh trai, nên năm nào người anh lạnh lùng cũng phải dùng một cái ôm dịu dàng như thế này để xác nhận đứa em trai này vẫn còn sống.

Anh trai Tần buông Tần Chấp ra, vỗ vai em trai rồi nhìn về phía Tô Uyển.

Tần Chấp nheo mắt nhìn anh hai, lẳng lặng ôm chặt lấy vợ.

Anh trai Tần cảm thấy hơi buồn cười, giả vờ như không nhìn thấy hành động hẹp hòi của em trai. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy cảnh này.

Anh cũng không ôm Tô Uyển, mà chỉ ôn hoà chúc mừng.

Mẹ Tần trừng mắt nhìn đứa con trai hẹp hòi, chỉ hận không thể thu nhỏ vợ nó để có thể bỏ vào túi, không cho ai thấy. Sau đó, bà đánh ông chồng đang ngồi im như pho tượng của mình: “Sao ông còn chưa đi nữa? Có phải ông muốn ngủ trong thư phòng không?”