Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 38: Tình cảm rạn nứt?



Edit: Nhạc Dao

Beta: Hikari2088

“Mợ nó! Cậu vừa nói gì?” Từ Minh chớp mắt với vẻ khó tin.

Cái gì mà trên mạng đang đồn tình cảm giữa boss và Tô Uyển đang rạn nứt? Không phải hai người họ vừa mới đi tuần trăng mật sao?

Chỉ dựa vào việc boss Tần thần kinh kia hận không thể thu nhỏ Tô Uyển lại để bỏ vào túi, nếu tình cảm giữa họ rạn nứt thì anh ta sẽ theo họ của cậu đấy!

“Đừng gấp, nói từ từ thôi.” Sau khi anh ta nghĩ kỹ liền nói. Anh ta mỉm cười với người phụ nữ ngồi đối diện mình, rồi cầm ly lên uống một ngụm.

“Phụt! Oái!” Vì nước quá nóng nên Từ Minh vô thức phun ra, bay thẳng vào mặt của người đối diện mình. Anh ta vội vàng rút một tờ giấy ăn ra, liên tục hỏi han: “Cô không sao chứ?”

Anh ta quên mất ly của mình vừa mới được phục vụ rót nước nóng vào.

Người phụ nữ cảm nhận dòng nước chảy xuôi từ tóc trên trán xuống cằm, nhắm mắt lại, nhận lấy giấy ăn trong tay Từ Minh, nhẫn nại nói: “Xin lỗi, tôi còn có việc, tạm biệt.” Sau đó, xách túi rời khỏi.

Phụ nữ là một sinh vật thần kỳ, chỉ một chuyện xảy ra đã đủ khiến cảm giác tốt đẹp ban nãy bay mất, ngay cả phong thái trưởng thành của đối phương cũng thành sự giả tạo mà thôi.

“Alô? Alô? Sao vậy quản lý Từ? Anh không sao chứ?”

Quản lý Từ bi thảm: “Ha ha, tất nhiên là tôi không có việc gì rồi.” Anh ta rút thêm một tờ giấy ăn ra, vô cảm lau cái miệng sưng phồng của mình: “Cậu cứ nói tiếp đi.”

Mợ nó, không có việc gì cái quỷ ấy!

…​

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Từ Minh lấy máy tính ra rồi xem tình hình trên mạng, rút ra kết luận rằng chuyện này vẫn còn nằm trong tầm khống chế của họ.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này bắt nguồn từ bài đăng Weibo “Tin vui ở đâu?” của boss Tần.

À há, nói đến đây là anh ta đã cảm thấy cực kỳ vui. Ha ha, anh ta không tin boss Tần thần kinh đến mức không muốn Tô Uyển nuôi mèo sẽ bằng lòng có con đâu!

Chỉ cần boss không vui là anh ta đã thấy thoả mãn rồi.

Tình hình là một tài khoản nổi tiếng share bài này về rồi chèn thêm bình luận “Hay đã bị cắm sừng rồi?”. Sau đó thì đến những bài đăng xuất hiện với những tiêu đề dưới đây:

# Nghi vấn tình cảm giữa Ảnh hậu Tô và boss Tần đã rạn nứt? Nghe đồn họ đang ly hôn #

Nghịch Thiên Tà Thần

# Cùng thảo luận về tình cảm mặn nồng #

# Tình cảm của vợ chồng ngược cẩu rạn nứt #

Vừa nhìn thì anh ta đã biết có người đang cố tình bôi nhọ danh dự của Tô Uyển, mà người này cũng không phải là người bình thường. Vì bình thường không có ai dám đối nghịch với boss Tần cả.

Ha ha, luôn có người thích tự đâm đầu vào chỗ chết vậy đấy.

Từ Minh định gọi cho Tần ma vương để giải thích về chuyện này. Dù sao thì chỉ cần là chuyện có liên quan đến Ảnh hậu Tô thì anh ta phải báo cáo cho boss.

Anh ta chỉ nói sơ qua về những lời bình luận trên mạng chứ không giải thích tỉ mỉ, rồi đưa ra hướng giải quyết: “Chuyện lần này khá dễ giải quyết, tôi sẽ luôn chú ý hướng đi của chuyện này để tiện cho việc xử lý.”

Tiếc thay, anh ta đã quên rằng Tô Uyển là ranh giới cuối cùng của Tần Chấp. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến cô thì đều là chuyện lớn trong mắt anh.

Tần Chấp gõ gõ ngón tay: “Anh xem rồi làm đi.” Giờ anh bận chăm sóc bảo bối của mình rồi.

“Được.” Từ Minh nghĩ ngợi rồi hỏi han: “Chắc Uyển Uyển sẽ không nhận kịch bản trong lúc mang thai nhỉ? Vậy sau đó cô ấy có nghỉ luôn không?”

“Ừ, một năm nhận hai bộ phim điện ảnh là đủ rồi.” Tần Chấp trầm giọng đáp. “Không, Uyển Uyển thích đóng phim lắm.” Mà anh lại không nỡ khiến cô buồn.

Dù rằng đôi khi trong đầu anh sẽ xuất hiện một số ý tưởng âm u.

…​

Trên đời không bao giờ thiếu những người khiến người khác phải hâm mộ, ghen tỵ lẫn hận thù. Ví dụ điển hình là Tô Uyển, vì cô có được tình yêu lẫn sự nghiệp.

Nhưng dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà cô ta được ông trời ưu ái, mà bọn họ lại phải sống trong những góc tối!

Dựa vào cái gì mà họ phải khen cô ta dù trong lòng không thích chút nào!

Dựa vào cái gì mà họ chỉ nói vài câu cho hả giận lại bị người của Tần gia bắt lại để xin lỗi cô ta!

Trên thế giới này, luôn có những anh hùng bàn phím cho rằng bản thân không cần phải chịu trách nhiệm về những lời bình phẩm của mình trên mạng như vậy đấy.

Bọn họ không biết thế lực của Tần gia lớn đến cỡ nào nhưng bọn họ biết, chỉ cần ngày nào Tần Chấp còn say mê Tô Uyển thì ngày đó bọn họ vẫn còn phải nhịn xuống những lời khó nghe.

truyện ngôn tình full

Cuối cùng cũng đến ngày được nở mặt nở mày rồi!

Những người xấu xa lặn lên từ mặt nước, nhưng vì chưa biết được chuyện tiếp theo nên không dám nói tục quá.

Tôi đẹp nhất: Ha ha, Tô Uyển nhớ phải giữ chặt chồng mình đấy nhé!

Tiểu sinh có lễ: Chắc giờ cô ta đang khóc ngất rồi đấy chứ.

Khu vườn đẹp: Mang thai mà lại không phải tin vui, lẽ nào là…

Hầu gia: Tội nghiệp boss Tần!

Bay xa vạn dặm: Haizz, có vẻ như sau này tôi sẽ không được xem phim do ai kia đóng nữa rồi.

Tiểu Long Nữ: Ha ha, nói thật thì tôi không thấy diễn xuất của cô ta xuất sắc ở chỗ nào cả.

Ngựa đẹp trai: Công nhận. Mặt của vai công chúa mà cô ta diễn có vẻ đơ, có khi nào đã phẫu thuật thẩm mỹ không?

…​

Đồng thời, cũng có một số người thông minh đứng ngoài chờ thái độ của Tần gia.

Không bao lâu sau, fan cuồng của Tô Uyển liền ra trận.

Trong giới giải trí, fan cuồng là nhóm mờ nhạt nhất nhưng sức chiến đấu của họ rất ghê gớm.

Vả lại, quản lý Từ đã nhờ vả thì họ càng có lý do chính đáng để chiến đấu vì thần tượng của mình rồi.

Tui là fan cuồng của Uyển Uyển: Ha ha, sao mấy người thích phỏng đoán vấn đề tình cảm của người khác không thăng thiên luôn đi!

Uyển Uyển là nữ thần của tui: Chu choa, chắc mấy vị là con cưng của trời có gia đình êm ấm nên giọng điệu mới kiêu ngạo vậy nhỉ~ Lại còn bày đặt tội nghiệp cho boss Tần nữa chứ! Mấy người nghĩ mình là Tổng thống hay là minh tinh quốc tế vậy?

Uyển Uyển đẹp nhất: Khoan bàn đến chuyện vì sao thím ngu như vậy mà còn dám xuất hiện, giờ chỉ nói đến việc thím dám nói Uyển Uyển phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Nếu thím có thể cho tui biết vị bác sĩ nào phẫu thuật cho tui mà nhìn đẹp tự nhiên được như Uyển Uyển thì tui sẽ cho thím thật nhiều tiền luôn!

Tuyệt Tình Cốc: Nếu giám khảo nào nói diễn xuất của Uyển Uyển không xuất sắc thì chắc người đó cũng bị mù giống mấy người đấy!

Một cẩu độc thân: Ông đây độc thân mà thích bị ngược vậy đấy! Mãi tin vào vợ chồng ngược cẩu! Chậc, với cái tâm lý âm u như vậy, bảo sao chỉ dám nép mình trong bóng tối!

…​

THÔNG TIN HỮU ÍCH Nhân Quà Tân Thủ 68k Miễn Phí

Nhóm fan cuồng lại khiến mọi người mở mang tầm mắt về sức chiến đấu siêu hạng của họ. Mấy vạn fan vừa mới ra trận không bao lâu thì đã chiếm lĩnh Baidu Tieba, lại còn mắng đám anti-fan một cách lịch sự, khiến bọn họ không ngóc đầu lên được.

Thật ra, vì thần tượng của họ quá khiêm tốn, lại còn rất tốt với fan. Họ không giống fan của những người khác, lúc nào cũng phải nằm la liệt vì phải tham gia quá nhiều hoạt động. Vì vậy, đây là một cơ hội hiếm có để họ dốc hết sức chiến đấu vì thần tượng.

Sau khi tất cả các bài đăng đã bị quét sạch thì fan đồng lòng đẩy một bài mới lên.

Trong bài chỉ có đúng một câu: “Ha ha, tụi tui dám cá rằng boss chỉ đang ghen tuông thôi.”

Lầu một: Tui không tin một sếp lớn biết nấu ăn, mỗi năm dẫn vợ đi tuần trăng mật n lần, luôn cẩn thận ôm vợ, ngay cả đi làm cũng dẫn vợ theo phải đóng kịch cho tụi mình xem. Thật ra thì tui nghĩ nguyên nhân là vì trong mắt hay trong lòng anh chỉ có mình Uyển Uyển mà thôi.

Lầu hai: Tính Uyển Uyển giống như con nít vậy, nếu tình cảm vợ chồng có vấn đề thì cô ấy sẽ không vui vẻ đăng bài trên Weibo như vậy đâu.

Lầu ba: Theo tính cách của boss thì…

…​

Lầu bảy: Tóm gọn lại là, tình cảm của họ không có vấn đề gì cả. Chuyện này chỉ là boss đang ghen với con trai của mình thôi.

…​

Lầu một trăm bốn mươi bốn: Anti-fan hãy chuẩn bị tinh thần đi!

Lầu một trăm bốn mươi lăm: Anti-fan hãy chuẩn bị tinh thần đi!

…​

Lầu 3000: Anti-fan hãy chuẩn bị tinh thần đi!

…​

Vì hot search của ngày hôm nay đều có liên quan đến Tô Uyển nên #Anti-fan hãy chuẩn bị tinh thần đi cũng được lên hot search luôn.

Con người vốn thích tám chuyện nên càng ngày càng có nhiều người qua đường tham gia vào chuyện này. Dù sao thì danh tiếng của vợ chồng ngược cẩu đã vang xa, anti-fan âm u lại đáng ghét nên họ cũng hứng thú gia nhập vào trận chiến.

Sau khi sự hưng phấn phai nhạt, họ càng nghĩ càng cảm thấy sôi gan, quăng bàn phím rồi rời khỏi đây.

Mợ nó! Đây chẳng phải là một cách khác để ngược cẩu sao?