Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 92: Kết thúc hạnh phúc



Bệnh viện

_ủa đây là đâu. An vừa tỉnh dậy hỏi

_đây là bệnh viện . Mi nói

_ơ Mi sao cậu lại ở đây. An bất ngờ hỏi

_mình lo cho cậu lắm.

Mi nói rồi ôm chầm lấy An vào lòng cùng lúc đó ba mẹ Bảo cũng vào

_hai con may mắn không sao. Hôn lễ đã bị hủy. một tháng sau sẽ làm lại trong thời gian nafyhai con hãy chuẩn bị thật tốt nhé. Mẹ Bảo mỉm cười

_ơ anh Bảo sao rồi ạ?

_không sao ngoài da thôi

_dạ vậy thì con yên tâm

Một tháng sau hôn lễ bắt đầu

An và Bảo tay trong tay hạnh phúc bước lên lễ đài làm lễ. Bình, Hân, Mi,Gia, ông bà Trần , Hà và Trang cùng vui cho hai người (Trang là người yêu của

Hà). Rồi họ đã được hạnh phúc

Lú đi lên xe nghỉ tuần trăng mật Bảo có thì thầm vào tai An một câu

_vợ à em mãi mãi là của anh!!!!!!!!!



__________________________The end___________________________