Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 89: Truy tìm tung tích



Tại đám cưới

Lúc hai đứa trẻ bước vào phòng thì không thấy mẹ đâu vội chạy thông báo cho mọi người biết

_cô ấy đi đâu được chứ. Bảo nóng vội nói

_con đừng lo chắc sẽ tìm được thôi mà. Mẹ Bảo an ủi

19h tối

Ten tèn tén ten ten tèn ten (tiếng điện thoại)

_alo tôi Bảo nghe

_anh là Bảo phải không . nếu muốn gặp An thì mau đến địa chỉ xy vào 10h sáng mai không thì lo mà nhận xácđi. Nhớ là phải đi một mình nha. Một giọng đàn ông nói

_được

10h sáng mai



Anh một mình bước đi đến địa điểm trên. Lúc anh chuẩn bị đi Hà có gọi điện thoại cho cảnh sát và đi theo anh. Anh không biết gì về việc này (cuộc gọi hôm qua vô tình Hà nghe được)