Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 7: Bị ngã



Cô vừa nói vừa đi lại bàn GĐ k may đôi giày cô bị trặc 1 bên và té nhào . Ngay lúc đó anh đã chạy ra đở lấy cô

_Cô k sao chứ

_ Dạ ... dạ k sao cảm ơn anh nhé

Tim cô bị lỗi 1 nhịp và anh cũng thế 2 ng ngượng nghịu đứng dậy

_ Xin lỗi ... Tôi sơ ý quá

_k sao

_ Vậy tôi ra ngoài làm việc

Bc về phòng của mình cô để tay lên tim của mình định thần lại

_S lúc nãy tim mình bị làm sao thế . Thôi thôi k để ý nửa làm việc thôi

Phòng GĐ

_Cô ấy thật dth. Nhìn gần càng thấy đẹp . Đẹp k cần son phấn. Mình sao vậy sao cứ nhớ đến cô ấy như vậy quài vậy thôi làm tiếp thôi