Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 47: Đi dự tiệc (2)



Ngoài cổng xuất hiện hai nhân vật một chàng trai một cô gái (đó là ai thì mọi người biết rồi)

Cô run run đứng nép sau lưng anh

_không sao đâu đừng sợ. anh động viên

_dạ. cô rụt rè nói

_lát nửa có ba mẹ anh đấy em đừng sợ nhá

_sao ba mẹ anh cũng tới hả

_ừ tại hôm nay là ngày trọng đại mà

_dạ

_vào thôi

Hai người bước vào đã gây nên sự xáo trộn

_oa anh chàng trai đó đẹp trai quá. Tiểu thư 1

_cô này xinh nhỉ phải làn quen thôi nào. Thiếu gia 1

_cũng bình thường thôi mà không đẹp bằng tôi. Tiểu thư 2



!@#%^#$@#.........tiểu thư n , thiếu gia n