Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 46: Đi dự tiệc (1)



Bảo đang chờ cô ngoài xe. Anh lúc này khoác lên mình một bộ vest màu kem . tóc vuốt keo hơi vàng. Chân một đôi giày màu đen. Nhìn anh trông thật handsome mà bất cứ cô gái nào cũng phải mê mẫn

_chào anh em tới rồi. ơ … cô bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh

_em củng tới rồi. ơ… anh rất ngạc nhiên về vẻ đẹp của cô. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh

_đi nào. Anh khẽ nói

_vâng . cô nhẹ nhàng bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng vụt đi

Tại nơi diễn ra buổi tiệc

_ ôi! Nhiều anh chàng đẹp trai quá . tiểu thư 1 nói

_ôi! Nhiều gái đẹp quá. Thiếu gia 1

_hôm nay mình đẹp nhất. tiểu thư 2 tự tin nói



(vì là buổi tiệc mừng ngày thành lập công ty nên mời rất nhiều người máu mặt trong thế giới vad trong nước tới)