Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 33: Đi siêu thị (1)



_ ngon lắm đấy ăn đi Thiên. Bảo nói

_thiệt không anh 2

_thiệt mà

_để em ăn thử

_ăn đi rồi cho kết quả nhé. An vui vẻ nói

_ừ cũng tạm

_vậy mà tạm ư. An nói

_ừ

-kì vậy. An phản bác.

_chút tôi với cô đi siêu thị nhé. Thiên đánh trống lãng.

_em muốn mua gì ? An hỏi

_tôi muốn đi

_ừ ,chúc chị đi với em

30 phút sau

_chuẩn bị xong chưa đồ con sâu lề mề. Thiên la ó

_xong rồi ra liền

_đi nào.Thiên ra lệnh.

_đi bằng gì ? An ngu ngơ hỏi



_đi bộ. ở gần đây có siêu thị.