Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 32: Thành quả



_ vậy thì ta yên tâm

_ sao vậy bà

_à không có gì

_ a con có làm bánh flan để ở tủ lạnh á

_ta thấy rồi chúc con đem ra cho họ ăn đi

_dạ hihi

Ăn sáng xong cô lấy một ít bánh flan ra cho mọi người ăn

_hôm qua em đòi ăn nè giờ ăn đi

_ở đâu thế. Thiên hỏi

_làm

_cô làm ư

_chứ sao

_có ăn được không đấy? có bị gì không?

_ăn thử đi rồi biết

yes'>�/p�ߢHA� cuộc sống ở đây như thế nào?

_vãn tốt ạ

_vậy thì tốt.Bảo tính nó rất hay giúp người là môt người dàn ông tốt.còn Thiên tuy nó hay nói những lời không hay nhưng vẫn là cậu bé thông minh và dễ thương



_dạ con biết rồi