Vợ À Em Mãi Mãi Là Của Anh!

Chương 2: Gặp gở



Sau khi nghe dc cuộc trò chuyện đó thì cô rất mừng vì có 1 cty đang thiếu ng . Cô về phòng trọ ngủ để ngày mai lấy sức đi xin việc tiếp 

Cuộc phỏng vấn diễn ra lúc 10h mà cô k có đồ công sở nên ra chợ mua vài bộ rồi mới đi. Do cô ở dưới quê mới lên nên k biết cách trang điểm nên cô k trang điễm gì khi đến đó cả. Khi đến nơi cô thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình nhưng cô k quan tâm nên nộp hồ sơ và vào ghế ngồi chờ. Ngồi ở ngoài cô thấy những cô gái đi ra đều mặt mày hần hầm khó chịu . Nên cô nghĩ " Chắc GĐ khó tính lắm đây ". Ngồi lâu mà chưa tới mình nên cô đi vào nvs. Khi bc ra ngoài cô thấy có 1 anh chàng đang lom khom lượm 1 xấp tài liệu . Cô vui vẻ chạy lại giúp ng đó. Ng đó cảm ơn cô và nhìn cô chằm chằm ng đó nghĩ :

_ Cô ấy k cần trang điểm mà vẫn đẹp tự nhiên, đôi mắt hút hồn k giống nhửng cô nàng phấn son đã gặp

_ Ơ s a nhìn tôi thế . Cô e lệ hỏi

_k có gì cảm ơn cô tôi đi đây. ng đó