Vị Hôn Phu Khát Máu

Chương 52: Cuộc chiến 1



“Có vẻ mày đang rất hạnh phúc nhỉ,tao muốn cho mày thấy được trong khi mày đang mơn mởn thì có nhiều người phải đau khổ đấy…nào bây giờ mày muốn tao xử thằng em trai yêu quý của mày hay là 2 con nhỏ bạn của vợ mày đây…nếu mày chịu đàm phán mà giao con nhỏ Hạ Di cho tao thì mọi chuyện sẽ êm xuôi…à mà tao nghĩ mày chẳng muốn đàm phán đâu nhỉ”

Chấn Hưng nghiến răng ken két khi thấy đoạn video quay đến gương mặt bị đánh tơi bời của Hạo Nhiên kèm với Xuyến Chi và Nghi Dung đang bị trói và bịt miệng ngồi bệch trên nền nhà

-Xung quanh biệt thự có rất nhiều sát thủ được phái tới ạ-giọng Ethan bỗng lạnh như đá

-Đảm bảo cho Hạ Di không bước nửa bước ra ngoài,hãy thủ tiêu bọn chúng nhanh gọn…

-Vâng

Hạ Di đứng nấp ngoài sau cánh cửa,cô bấu chặt tay vào tường,linh cảm mách bảo rằng sắp có chuyện không hay sắp xảy ra.Cô vụt chạy về phòng

-Ngày mai em không nên đi đâu cả-Chấn Hưng đóng cửa phòng lại

-Tại sao chứ?

-Vì không an toàn…anh sẽ giữ cho em sống bằng mọi cách

-Không…em không muốn anh phải chết-Hạ Di ôm chầm Chấn Hưng

-Anh hứa…sẽ an toàn trở về

Chấn Hưng đưa mắt nhìn ra xa xăm,như dự báo về một cuộc chiến vô cùng đẫm máu sắp xảy ra

“Ào”-dòng nước lạnh lẽo dội thẳng vào người của Hạo Nhiên,máu trên mặt cậu cũng khô lại

-Mày cũng trâu đó chứ?Quả là ma cà rồng thuần chủng nhỉ-Adam ngồi trên chiếc ghế đối diện

Hạo Nhiên nhổ một bãi máu xuống sàn

-Khặc…anh tao sẽ giết mày thằng khốn,thả hai cô ấy ra,bọn họ vô tội

-Haha…nhân từ ghê chưa,bọn máu lạnh như tao và mày thì cần có lòng nhân từ,rốt cuộc chỉ là loài hút máu người mà thôi

Hạo Nhiên cố gắng vùng vẫy

-Vô ích thôi,đó là cỏ roi ngựa,mà nó lại là kẻ thù số 1 của ma cà rồng,ngươi có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể thoát nổi,có biết khó khăn lắm ta mới kiếm được chúng không hả-Adam cười sằng sặc

-Chết tiệt!Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới trời đâu

-Im mồm!Chính thằng anh mày….sự xuất hiện của nó…là thứ mà tao thấy kinh tởm nhất…và tao…chính tay tao sẽ moi tim của nó,nội tạng của nó để nghiên cứu cùng với sức mạnh của bông hoa đó tao sẽ là bá chủ của thế giới

Hạo Nhiên rợn người trước những lời nói tởm lợm của Adam,đằng sau vẻ ngoài cao ráo ấy lại là một kẻ có tâm hồn ác thú như vậy.

“Anh Chấn Hưng!Anh không thể nào tới đây được!”

Tiếng những học sinh cười nói rôm rả trong học viện,hôm nay là một ngày khá âm u,mây đen kéo đến mù mịt gây cảm giác buồn và rờn rợn.

Hạ Di khó khăn lắm mới chạy trốn được khỏi nhà,cô bắt taxi chạy một mạch đến trường.

Hạ Di chạy vào lớp dáo dác tìm Nghi Dung và Xuyến Chi nhưng không thấy ai,cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay,nước mắt rơi ròng rã

“Quả thật!Đoạn video đó là thật,nhưng kẻ đã gởi nó là ai chứ”

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng mấy nữ sinh hét toáng lên trong lớp kèm theo là những tiếng nổ vang dội trong học viện,dòng máu đỏ tươi chảy tràn ra lênh láng,có rất nhiều kẻ lạ mặt với bộ răng nanh xuất hiện ở các lớp học,sự sợ hãi của bọn họ càng gây thích thú cho những tên ma cà rồng cấp thấp.

Các ma cà rồng là học sinh ở các lớp học cũng bắt đầu phát hiện được nguy hiểm đang gần kề với bạn bè mình nên ra tay giết chết vài con ma cà rồng

-Tất cả theo thầy xuống hầm trú ẩn nhanh lên,bọn tớ sẽ tiêu diệt bọn chúng

Mấy học sinh con người đều ngỡ ngàng trước sự biến hóa của bạn mình,rồi cùng thầy phụ trách chạy xuống hầm trú ẩn

-Quả là một vở kịch hoàn hảo,nào Viên Chấn Hưng,ta rất mong đợi sự xuất hiện của ngươi…xem bọn học sinh là ma cà rồng đang chiến đấu kìa…bọn chúng thì sao bì được với quân chủng ma cà rồng tân tiến đã được tiêm kích thể chứ

-Ngài quả thật rất tài ba thưa ngài Adam-tên hậu duệ cúi đầu thán phục

Hạ Di hoảng sợ chạy tán loạn,xung quanh cô xác chết nằm la liệt,tiếng hét đau đớn cả trai lẫn gái vang lên từ tứ phía

-Khà….con nhỏ này…nó chính là mục tiêu-một tên ma cà rồng tiến tới gần Hạ Di

-Tránh ra…tránh xa tôi ra-Hạ Di hoảng sợ khi thấy vẻ mặt dính đầy máu của hắn

-Tao sẽ giao nộp mày cho ngài Adam,ngày ấy chắc hẳn sẽ rất hài lòng

Hắn giơ chiếc kiếm samurai bóng loáng lên cao

-Khôngggggggg-Hạ Di hét lên

-Cruciatus crucio

Sau đó cơ thể hắn bỗng chốc biến thành cát bụi,Levi đã xuất hiện ở đó,anh bế Hạ Di lên tay

-Chấn Hưng đã không cho em ra ngoài,em có biết mình đang trong tình thế nguy hiểm nào không hả?-Levi hét lên

-Nhưng Xuyến Chi và Nghi Dung cả cả Hạo Nhiên đang gặp nguy hiểm vì em…em sẽ đến nộp mạng và giải thoát cho mọi người

-Đồ đầu đất…tên Adam ấy rất đê tiện,dù em có đến nộp mạng hắn cũng sẽ chẳng tha cho những người khác

-Nhưng…..

-Anh được lệnh từ Chấn Hưng đưa em đến một nơi an toàn…nào thì….Ferula Finix

Dứt lời Hạ Di đã ngất xỉu trên tay của Levi

-Quả là không lừng danh pháp sư đứng đầu…ta rất vinh hạnh được gặp cậu…Levi Anderson-Adam cười nhếch môi