Vân Mây

Quyển 3 - Chương 17: Khiêu Vũ



Kim Chơn Na nhìn Gaem Jan Di sau khi thay một bộ lễ phục, cảm thán:

"Uôi uôi, Jan Di muội muội xinh quớ trời à ~~"

Jan Di miễn cưỡng cười cười ngượng ngùng, nhìn mình trong gương, lại nhìn Kim Chơn Na, Chu Ga Eul cùng Ha Jea Kyung, nói:

"Sao đi nữa cũng không xinh đẹp bằng mọi người mà!!!"

Ha Jea Kyung vẫn nhớ đến hành động lấy áo khoác của Jun Ji Hoo, bảo vệ cho Geam Jan Di nên dấm chua ngập trời, hừ hừ nói:

"Tất nhiên là không rồi ~~~"

Kim Chơn Na và Chu Ga Eul bất lực nhìn nhau nhún nhún vai, Kim Chơn Na tìm cách hòa giải, vội vàng nói:

"Jan Di đừng giận, tính cách của Kyung hơi trẻ con quá, hihi, bây giờ để chị giới thiệu cho em biết nhé, đây là Ha Jea Kyung, bạn gái của Ji Hoo, còn đây là Gaem Jan Di, người thầm thương của Goo thiếu gia, hai người làm quen đi!"

Gaem Jan Di vừa buồn chán lại vừa bực bội, buồn chán là vì nghe tin Ji Hoo đã có người yêu, lại nhìn mình, không xinh đẹp bằng người ta, gia thế không bằng tính cách cũng,... chính vì thế tâm trạng Gaem Jan Di vô cùng chán nản. Lại còn nghe Chơn Na giới thiệu mình và tên tóc xoăn hách dịch kia có quan hệ nên bực bội không kém, phồng miệng nói:

"Em mới không có quan hệ gì với tên kia!"

Nhưng mà Ha Jea Kyung không hề để ý, nghe xong Chơn Na giới thiệu thì cười rất tươi, nói:

"Vậy là tốt rồi, chỉ cần là không có ý đồ với Ji Hoo của chị, với lại chị cũng rất thích tính cách của em, vì thế, hai chúng ta có thể là bạn bè tốt đó! ~~"

Gaem Jan Di gượng cười, đưa tay ra bắt lấy tay của Ha Jea Kyung, nói:

"Chị Kyung."

"Jan Di, chị tuy đăng kí học ở Shinhwa cơ mà nhiều lúc không thể ở đây được, chính vì thế, em giúp chị canh chừng Ji Hoo được không? Tên đó đặc biệt thu hút nhiều ong bướm, chưa gì đã có một nàng Min Seo Hyun rồi! Chị buồn quá đi.... ...."

Cả ba nghe xong Ha Jea Kyung than thở, quay mặt lại nhìn nhau khe khẽ thở dài, cô nàng này.... Sau khi chuẩn bị một lát, cả bốn người mở cửa bước ra. Gaem Jan Di mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, thêm cả chiếc túi xách rất dễ thương cùng với Chu Ga Eul một thân váy dài màu lam. Cả bốn người bước ra, làm cho toàn bộ ánh mắt của toàn trường dồn tới.

Mấy chàng trai do dự xem có nên tiến tới mời các thiếu nữ này một điệu nhảy hay không. Nhìn quanh một lát, một chàng trai mặc vest trắng tiến tới, định đưa tay ra mời Chơn Na thì ngày lập tức có mấy ánh mắt băng hàn phóng tới, Ha Jun Hwang ngay lập tức tiến tới, đứng sau lưng cô như một vệ sĩ

Goo Jun Pyo cũng nhanh chóng tiến tới, đứng bên trái, bên phải là Jun Ji Hoo đang đứng rất nghiêm trang, còn Song Won Bin thì không hề ngại ngùng đứng chắn ngay trước mặt, đưa tay ra ý mời chơn Na nhưng cô vẫn còn giận chuyện kia, không hề để tâm tới.

Anh chàng kia ngượng ngùng, quay sang thiếu nữ bên cạnh Kim Chơn Na, cả người chu Ga Eul khựng lại, nhưng không nỡ từ chối, đang định đưa tay ra thì ngay lập tức cánh tay bị So Yi Jung nắm lấy, kéo đi.

Anh chàng kia càng ngượng ngùng hơn, do dự nhìn qua hai thiếu nữ còn lại, Ha Jea Kyung nhìn anh ta, cười tươi vô cùng, tiến tới. Nhưng chưa kịp để cậu ta vui mừng, cô đã nắm lấy tay Jun Ji Hoo ko1 đi vô cùng quyết liệt.

"Em đang giận bọn anh sao?"

Song Won Bin buồn buồn nói, Kim Chơn Na rất không khách sáo quay mặt đi, nói với Goo Jun Pyo:

"Biết lỗi là tốt, anh khiêu vũ với cô ấy, em sẽ xem xét!"

Goo Jun Pyo vừa nghe thấy thế, ngay lập tức quay phắt người, dật tay Gaem Jan Di từ tay thanh niên vest trắng, bước đi. Kim Chơn Na cười hờ hững nhìn qua Song Won Bin, lại quay qua Ha Jun Hwang phía sau, nói:

"Cùng nhảy một điệu chứ?"

"Vô cùng hân hạnh, công chúa của tôi!"

Song Won Bin nhìn thấy liền đen mặt, Min Seo Huyn thấy vậy, tiến lại gần, nhún vai. Hai người lại tạo thành một cặp khiêu vũ cùng nhau, tất cả rời đi để lại chàng thanh niên kia đứng đó như bông hoa khẽ lay trước gió, có thể rơi rụng bất cứ lúc nào!

Song Won Bin vừa nhảy với Min Seo Hyun vừa nghĩ, chuyện tình cảm của cậu với Chơn Na vẫn tiến triển bình thường mà, tại sao khi Chơn Na muội muội trờ lại thì đã thành ra như kia rồi?

What? Đã có một chuyện gì đó vô cùng kì lạ sảy ra~~~~~~. Trong những ngày ốm, người mà Chơn Na tiếp xúc chỉ có một, Chu Ga Eul, có lẽ sự việc bắt đầu từ đây, đã có vấn đề gì đó. Song Won Bin nhìn qua Chu Ga Eul đang hạnh phúc với ai kia, lại liếc mắt qua thấy Chơn Na vô cùng hòa hợp với tên cặn bã kia thì cảm thấy.... ....

"Hihihi, Won Bin, làm sao vậy, em nhảy nhạc nhịp mấy lần rồi!"

Ánh mắt Song Won Bin âm trầm, sắc mặt không tốt một chút nào, cậu tự nhủ, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, không được mất lí trí!!!!!

Nhạc điệu thay đổi, từng cặp đôi đổi vị trí người nhảy, Song Won Bin nhanh chóng đỡ lấy eo Chu Ga Eul đang say mê xoay tròn, mỉm cười thân thiện.

Chu Ga Eul vừa nhín xong, ánh mắt như bị tê liệt, cả người cứng ngắc, kiềm không nổi mình rùng một cái. Bị chị Chơn Na vứt bỏ mà có thể cười như thế kia sao? Chu Ga Eul khóc thầm cho vận mệnh, mong nhạc nhanh đổi lại, So Yi Jung, thời khắc quan trọng như thế này mà anh bỏ em! Em sẽ cho anh biết tay!!!

"Ga Eul, anh nghĩ em nên nói thật?!"

"Nói gì chứ? Ha ha! Em không hiểu gì cả!!"

"Thật chứ?"

Ánh mắt song Won Bin se lại, gương mặt thoắt cái lạnh lùng, tay xiết eo Chu Ga Eul tăng thêm lực đạo không hề nhỏ, cười tới sáng lạn. Chu Ga Eul vừa đau lại vừa hốt hoảng rùng mình, nói:

"Em nói thật, em nói thật!"

"Có thế chứ?"

"Nhưng anh phải hứa là không làm gì em cơ!"

"Được!"

"Chính là em nói với chị Chơn Na rằng bốn người các anh vì đón chào chị Min Seo Hyun mà bỏ rơi chị ý, không thèm tới thăm bệnh!"

Song Won Bin nghe xong thì trùng xuống, quả là có nguyên do, nhưng làm sao Chơn Na lại có thể đi chung với tên đáng ghét kia cơ chứ?

Chu Ga Eul vừa nhìn đã hiểu ý, nhanh nhẹn vì muốn được khoan hồng mà nói:

"Đó là anh họ chị Kyung, có lẽ vì muốn chọc tức các anh nên mới làm thế thôi!"

Song Won Bin lặng lẽ gật đầu, quay qua nói với Chu Ga Eul rồi rời khỏi chỗ khiêu vũ, Chu |Ga Eul nghe xong thì khóc thầm, giậm chân:

"Anh nói là sẽ không làm gì em cơ mà!"

Song Won Bin hừ hừ, có nói là hai tên kia sẽ tha cho Chu Ga Eul sao? Dám chia rẽ công khai tình cảm của cậu và Chơn Na muội muội! Thêm vào đó lại còn cứng cổ cò kè. Chu Ga Eul cảm thấy cuộc đời mình đen tối, thật sự sâu sắc cảm nhận được thế nào là tự mình hại mình!!!!! Hu hu, số phận của cô thật đen đủi, anh rể tương lai thật tàn ác!

Lúc này Goo Jun Pyo đang cố gắng sao cho mình không bùng nổ nhưng không kìm được gân xanh hai bên trán cứ giật liên hồi, con bé giặt là này cơ bản không biết khiêu vũ, đế giày 7 phân của cô ta cứ nhằm vào đôi giày da quý giá của anh mà dẫm! Anh thật muốn giết người mà! Nhưng dốt cục anh cũng phải nhịn. 

Chơn Na muội muội không biết làm sao lại giận dỗi, phải làm cho em ấy hết giận! Đã như vậy, anh mà biết kẻ nào làm Chơn Na tức giận, anh sẽ không thể để người đó sống yên! Goo Jun Pyo tự thề luôn!

Chu Ga Eul đang trốn trong góc tự kỉ bất giác run lên, sao vậy nhỉ, cô đưa mắt nhìn toàn vũ hội rồi lại quay về góc tự kỉ, cô thật đáng thương mà!,.....