Vân Mây

Quyển 1 - Chương 10: Chu Ga Eul nhập học Shinhwa, F4



Sáng sớm hôm sau, Chu Ga Eul cuối cùng cũng đi học ở trường tiểu học Shinhwa cùng Kim Chơn Na. kim Chơn Na rất vui vẻ kéo Ga Eul lên chiếc xe hơi Lamborgini sang trọng cùng mình. Hai đứa trẻ cùng ngồi trên chiếc xe rộng lớn, Chu Ga Eul rất mất tự nhiên, cô bé từ khi sinh ra đến nay thật sự chưa từng ngồi một chiếc xe quý như thế này.

Đùa, gia đình họ Kim này thật là, tại sao đến cả xe đưa cô chủ đi học cũng là một siêu xe hàng đầu trên thế giới chứ? Chu Ga Eul còn rụt rè quay ra nhìn, sao lại có hàng loạt chiếc xe đi cùng lại đầy vệ sĩ phía sau thế kia? Chị Chơn Na ngày nào đi học cũng như vậy sao? Thật khiếp sợ a~

Kim Chơn Na nhìn Chu Ga Eul từ nãy tới giờ, biết cô bé nghĩ gì nên mỉm cười bằng một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ngày nào cô đi học chẳng như vậy? hic, ban đầu không quen nhưng lâu dần thì sẽ quen thôi mà!

“Em không phải ngạc nhiên, họ sẽ ở ngoài trường học bảo vệ cho đến khi chúng ta về họ mới cùng về!”

Chu Ga Eul thật sự muốn ngất, như vậy chẳng phải là hic, những vệ sĩ áo đen này sẽ theo sát hai người không rời sao? Tuy là rất an toàn nhưng là cũng rất mất tự nhiên đó có được hay không? chẳng lẽ người ta nói ở Shinhwa an toàn tuyệt đối là do những nhà tài phiệt đưa con đến trường đều mang theo nhiều vệ sĩ như thế này?

Chiếc xe lao vô cùng nhanh trên đường, khi xe dừng lại cũng có người mở cửa cho. Hai người cùng bước xuống, Kim Chơn Na trông sang phía Chu Ga Eul, cười rất bỉ ổi:

“Ga Eul, em học mầm non nhưng chị là học lớp 1, hay là chị đưa em đến khu tiểu học nhé? Chị sẽ giới thiệu cho em mấy người bạn của chị!”

Chu Ga Eul nghe như vậy, vô cùng hưng phấn gật đầu, nhưng sau đó lại ngay lập tức ủi xìu:

“Vâng, nhưng sắp tới giờ vào học rồi a~ Em phải vào lớp rồi !”

“Không sao, không sao, chị hoàn toàn có thể xin thầy dạy em cho em đến trễ mà, ai mà dám phạt Ga Eul cứ nói cho chị, chị sẽ bảo vệ em!”

Ga Eul nghe Chơn Na nói xong, ngay lập tức hai mắt sáng như sao, hưng phấn vô cùng. Từ nay trở đi, cô bé sẽ coi chị Chơn Na như thần nha!

“Oa, chị Chơn Na là lợi hại nhất!”

Kim chơn Na nghe Chu Ga Eul khen mình thì cười vô cùng sung sướng, vô cùng tự mãn nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, Chơn Na mỉm cười như thiên sứ thiện lương:

“Được rồi, giờ đi cùng chị nha!”

“Dạ, nhưng sao phòng học này không thấy có ai vậy chị?”

Ga Eul vô cùng thắc mắc, tại sao những học sinh khác đều vào lớp cả rồi mà căn phòng học này lại trống trơn a~~ Chơn Na cười khan, ai bảo bốn tên ác quỷ kia lại bắt cô bé học cùng chứ? Chơn Na cũng không muốn nha!

Nhưng vấn đề là Chơn Na vào phòng học nào là ngay lập tức các thầy cô không giám giảng dạy nữa, cô phải vô cùng ấm ức đi vào phòng học riêng của F4 học nha!

“Ừm, Ga Eul à, haha, mấy người bạn của chị còn chưa có đến, em ngồi vô đây chờ một lát!”

Chơn Na cười gian tà, đưa Chu Ga Eul lại ngồi phía ghế ngồi mà So Yi Jung luôn luôn ngồi. Ga Eul còn vô cùng chăm chỉ lấy sách vở ra học nga! Nhìn bộ dáng cô bé cúi đầu làm bài tập, Chơn Na lại thấy vô cùng thú vị nga!

Một lúc sau, khi Chơn na đang thấy chán định ngủ gật thì lại thấy 4 người cùng đi vào phòng học. vô cùng ồn ào nga, thật là, ngoài tứ đại ma vương ra thì còn ai nữa nga! Chơn Na bất mãn ngẩng đầu lên, nhìn Ga Eul dẵ ngủ gật trên bàn. Chắc là đêm qua cô bé hưng phấn quá nên không ngủ được đây mà!

“Sao lại đến muộn như vậy? hừ hừ, tôi từ giờ mới không mắc lừa gọi các cậu là ca ca nữa nhé! Các cậu là bạn học của tôi mà!”

Cả bốn người vừa đi học muộn một chút, vào đã nghe thấy tiếng phán của tử thần a~~ Chơn Na muội muội dễ thương a, tại sao chứ? Nhưng mà, rất nhanh cả 4 đã cười làm hòa:

“Không sao không sao, dù sao chúng ta vẫn có thể gọi nhau là bạn bè mà, hahahha, a~ ai đây? Chơn Na, tại sao lại có kẻ nằm trên ghế của ca a~ tôi a??”

Chơn Na cười, đến bên Chu Ga Eul, gọi con bé dậy:

“Ga Eul, em dậy đi, để chị giới thiệu em cho các bạn của chị a~ Đây là So Yi Jung, hi hi, cậu ta có biệt tài làm gốm rất đẹp đó nga!”

Chu Ga Eul mệt mỏi dụi dụi mắt, vừa buồn ngủ vừa ngước nhìn lên nhìn. Nhưng mà khi cô bé nhìn thấy So Yi Jung thì mắt ngay lập thét lên:

“A, tên đáng ghét a~~”

So Yi Jung vừa nhìn thấy Chu Ga Eul cũng ngay lập tức há hốc miệng, nhưng đổi lại là khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch kia của cô bé, cậu lại cười rất bỉ ổi, chiếc lún má đồng tiền xinh xinh hiện ra như hồ li nhỏ:

“Ai da, hóa ra là con heo ngốc này là muội muội của Chơn Na muội muội sao?”

“A~~ Đã nói rồi, không phải, tôi không phải là muội muội của các cậu cơ mà!”

Thật là, Chơn Na thở ra, chắc là cô quá lo lắng rồi! Ha ha, vậy mà So Yi Jung cùng Chu Ga Eul lại gặp nhau trước rồi trở thành oan gia của nhau a~~. Chu Ga Eul vừa nghe thấy Yi Jung nói vậy, bĩu bĩu môi xinh, nói với Chơn Na:

“Chị Chơn Na, chị nói là sẽ trừng trị tên bắt nạt em cơ mà! Chính là tên này nè, hắn vậy mà dám nói em là con heo mũm mĩm a~”

Vừa nghe Ga Eul nói xong, trong khi Yi Jung còn chưa kịp phản ứng , Chơn Na còn chưa kịp nói cái gì, ba cậu bé trong phòng vậy mà lại xúm lại quanh Yi Jung, hỏi tội cậu bé đáng thương:

“Này, Yi Jung, nhìn muội muội của Chơn Na xinh đẹp dễ thương như thế kia sao cậu dám nói là con heo hả? thật đáng ghét!”

Goo Jun Pyo thiếu gia hừ lạnh một tiếng, nói lớn, a~ Tên này vậy mà dám đắc tội với muội muội của Chơn Na, lỡ đâu Chơn Na giận họ thì sao?

“Đúng đó! Thật là, cậu nhìn cô bé dễ thương như thế này,…”

Song Won Bin vậy mà ngay lập tức nói đế vào. Jun Ji Hoo cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ga Eul đứng một bên cười hắc hắc, tên chết tiệt, a, thật là dám trêu chọc ta a~~. Chơn Na thì cười một cách bất lực, hazz, mấy người này thật là,…

So Yi Jung bị mọi người chỉ trích, chỉ hận không thể thủ tiêu những người bán bạn cầu sắc này! Bọn họ chính là quen nhau từ nhỏ có được không? tại sao 3 người họ lại cứ bênh vực Chơn Na vậy chứ? Hic, hic, họ còn lợi dụng truyện này để lấy lòng Chơn Na nữa T.T

Kim Chơn Na không thể nào không lên tiếng:

“Thôi được rồi, Ga Eul, Yi Jung biết lỗi rồi, em tha cho cậu ấy đi! Haha, cậu ấy học làm gốm, em học điêu khắc rất hợp với nhau đấy!”

“Tôi/ em mới không cần hợp với con heo này/ tên ngốc này!”

Chơn Na nghe xong liền đau đầu, a~ thật là, làm sao mà hai người này lại hệt như một đôi oan gia vậy chứ? Để xoa dịu không khí, Chơn Na bất đắc dĩ nháy nháy mắt với Song Won bin, vậy mà hắn lại hiểu, mỉm cười thân sĩ nói:

“Ga Eul muội muội, anh là bạn học của Chơn Na, Song Won Bin, sau này có ai bắt nạt em, cứ nói với nha, anh sẽ trừng trị hắn!”

“Hừ, anh là Goo Jun Pyo, nếu có kẻ nào mà bắt nạt em, cứ đợi F4 trả thù đi!”

Goo Jun Pyo nói chen vào, nhanh miệng nói. Hắn mới không để cho Won Bin gây thiện cảm với Chơn Na đâu!. Biết tính tình Ji Hoo vốn lạnh nhạt, Chơn Na nhanh chóng giới thiệu Ga Eul với Jun Ji Hoo:

“Ga Eul, đây là Ji Hoo. Ha, mấy người này họp lại chính là nhóm F4, em nghe cho rõ nhé, sau này có ai bắt nạt em cứ nói ra tên của F4, bọn người bắt nạt em sẽ không dám nữa đâu!”

“Dạ!”

Song Won Bin cười cười cưng chiều Chơn Na, đột nhiên lại nghĩ ra một điều, nói:

“Mấy người xem tớ có ý kiến này, chúng ta hãy làm ra một chiếc thẻ bài, những ai đắc tội với F4 và những người F4 muốn bảo vệ thì chúng ta hãy dán tấm thẻ này vào tủ đồ của họ. hừ hừ, tên đó sẽ phải chịu cả trường cô lập, xem có dám bắt nạt, gây sự nữa hay không?”

Chơn Na vừa nghe xong, giật mình run sợ, hóa ra là thiếu gia Won Bin chính là thủ phạm của cái tấm thẻ đỏ phong ba kia sao? Oa thật là, vậy mà cô lại không biết nha~

“Chơn Na có ý kiến gì không?”

“A~ Không a~~”

Goo Jun Pyo hỏi qua Chơn Na rồi ngay lập tức gật đầu thông qua, ý kiến của Chơn Na xinh đẹp là trên hết nha! Vậy là đây chính là câu chuyện của tấm thẻ đỏ phong ba ra đời!