Thông tin truyện

Vân Dã

Vân Dã

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Vân Dã của tác giả Nhất Cá Mễ Bính. Bắt đầu vào đông, nhiệt độ bỗng giảm xuống thấy rõ, trời cũng đã rơi vài trận tuyết lớn, đóng một lớp dày trên hành lang không người dọn dẹp. Đế giày chạm vào tuyết khiến chúng hoá thành nước, xong liền đông lại thành băng. Nơi này người dân sinh sống hỗn tạp, hàng chục gia đình cùng chung sống như một tổ ong. Không gia đình nào có đủ tiền để sử dụng hệ thống sưởi khiến nhiệt độ trong và ngoài phòng không chênh lệch lắm.

Chưa tới năm giờ sáng, ngoài trời còn đen kịt, từ phòng 103 một đôi vợ chồng khoảng bốn, năm mươi tuổi bước ra. Người đàn ông gọi Vương Tùng, mặc một chiếc áo quân đội cũ nát, còn người phụ nữ là Trần Xảo Ngọc, trên người khoác áo bông màu hồng đỏ. Hai người chuẩn bị lên xe điện đến khu chợ sáng bán rau quả, nhưng đi chưa được mấy bước đã nghe “choảng” một tiếng vang giòn, tựa như tiếng một bình thuỷ tinh đập vào cửa sắt.

Trần Xảo Ngọc sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu lại, hướng cửa nhà hàng xóm mà nhìn vào.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Tâm Tự Diệu Ngôn hay Tranh Tranh của cùng tác giả.

Bình luận truyện