[Vẫn Cứ Thích Em] Sóng Gió Học Đường

Chương 20: Vui vẽ bên nhau...!



Sau thông báo của trường về cuộc thi ngay lập tức cả trường đều bắt đầu được nghỉ cả tuần liền để có thờ gian chuẩn bị cho cuộc thi.

Một tuần trôi qua nó cùng hắn đã cùng nhau chuẩn bị cho cả cuộc thi sắp tới. Giống như thể cả cuộc thi đều nắm bắt cả trong lòng bàn tay. Chỉ cần tới ngày thi liền vác cái mặt đến trường để trình diễn là xong.

Đối với nó những cuộc thi thể loại này liền bị nó gạt bỏ khỏi tầm mắt vốn là không động tâm đến. Chỉ vì sự thách đấu không lường sức của con nhỏ San San kia cho nên nó mới có hứng thú tham gia mà thôi.

Trong khoảng thời gian một tuần lễ, nó cùng hắn chỉ dành ta vỏn vẹn nữa buổi để quan tâm đến cuộc thi vớ vẫn đó còn khoảng thời gian còn lại đều là cùng nhau chui rút thoát khỏi đám bạn thân kia nhanh chống bí mật đánh lẽ. Trong khoảng thời gian đi chơi nó và hắn đều rất vui vẽ.

Cũng như hôm nay, ngày thứ năm trong tuần, nó lại rủ hắn đi chơi khu trò chơi.

Sáng sáu giờ nó đã thức rồi, nhưng hắn thì vẫn nằm đó ngủ ngon lành.

Nó vẫn không có đánh thức hắn chỉ lẳng lặn đi về phía cửa sổ đất vén màng qua ngắm nhìn về phía chân trời kia vẫn đang ửng hồng trông đẹp làm sao?

Bởi vì thời gian này trời vốn là âm u như vậy cũng giống như là chuyển mưa vậy.

Nó đứng đó cũng khoảng ba mươi phút, thì ngay lập tức đi về phía phòng thay đồ, chọn đại một chiếc quần Short lưng cao màu đen, một áo thun tay dài trễ vai cũng màu đen thay vào. Sau đó lại qua phòng phụ kiện chọn một dôi giày thể thao màu đen kết hợp quả thật rất tuyệt, lại chọn thêm một chiếc áo khoác dài không tay màu trắng để phối lại rất vừa ý, không chỉ vậy còn có cả chiếc nón lưỡi trai màu trắng có đính đinh tán còn có cả dây chuyền dài mặt chữ thập làm bằng hợp kim sắc sảo, hoa tai dây đeo từ lỗ thứ nhất đến lỗ thứ ba (hoa tai kiểu có mắc xích gắn từ lỗ này sang lỗ khác ý) lỗ giữa lại là viên kim cương sáng chói trông rất đẹp, trên cổ tay lại chọn thêm vài chiếc vòng màu đen, hiện giờ lại rất phong cách.

Nó sau khi chọn đồ xong cũng không có trang điểm gì, vì với nó mặt mộc vẫn là đẹp nhất.

Vừa lúc đi ra phòng ngủ thì đã thấy hắn ngồi tựa lưng trên đầu giường, mắt phượng cuốn hút lại nhing nó không chớp mắt, lập tức liền tiến đến cưng chiều ôm nó vào lòng ngực ấm áp của mình.

- Em chọn đồ cho anh đi, được không? _ hắn nhẹ nhàng nói với nó, trong ra lại có vài phần nũng nịu, giống như đang làm nũng ý.

- Ừmh _ nó cùng hắn đi vào phòng thay đồ.

Nó nhìn qua sơ lược những trang phục ở đây, lại ngay sau đó nhìn lên người mình song quyết định chọn cho hắn một chiếc quần Jean trắng, một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, một chiếc áo khoác da màu đen, một đôi giày thể thao màu trắng cùng loại với nó, một chiếc nón lưỡi trai màu đen lại cùng kiểu với nón của nó, một sợi dây chuyền giống của nó, chiếc bông tai kim cương sáng chói bên tai trái. Nó và hắn quả là một cặp trời sinh nhìn qua một chút liền thaya xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú. Nhìn qua nhìn lại nhìn đến đâu đi nữa cũng nhận xét rằng chính là không thể tách ra. Họ giống như hai mãnh ghép còn thiếu của đối phương vậy.

Nó cùng với hắn hôm nay lại chọn một chiếc siêu moto màu đen để đi đến khu vui chơi.

Khu vui chơi này cũng rất lớn, hai người vừa vào liền cảm nhận được loại náo nhiệt vui vẽ này, tâm tình cũng rất tốt.

Hai người vừa đi vừa vui cười trò chuyện đôi khi còn pha trò làm cho không khí càng thêm náo nhiệt. Hắn cũng cười rất nhiều, trên đời này người có thể làm cho hắn cười thoải mái như vậy có lẽ chỉ duy có nó, cô hái của hắn.

Nó tâm tình lại thất thường, vui đó sẽ lại giận đó.

Nhưng như vậy cũng không làm không khí naoa nhiệt vơi đi phần nào.

- Kaiz...em muốn xon gấu đó _ nó vừa nói vừa lay lay thân hắn tay kia lại vừa vặn chỉ về phía con gấu bông cao 1m5, màu nâu ở phía gian hàng trò chơi bắn súng gần đó.

- Halee, em muốn nó anh liền đem về cho em, đi... _ hắn nói ra lời này cũng vừa lúc nắm lấy tay nó đi đến phía gian hàng kia. Mọi người xung quanh thấy được cảnh này lại rất ngưỡng mộ nha, người đàn ông ôn nhu đối với người con gái của mình như lại quả thực rata hiếm nha.

- Con đó có phải không? _ hắn nhìn nó lại chỉ về phía con gấu bông kia nó lại rất vui vẽ liền nhanh chống gật đầu.

- Được _ hắn sau khi nói xong liền lấy trong ví tiền ra một tờ tiền trị giá 100.000 đưa đến trước mặt của ông chủ gian hàng sau đó liền gỡ nón trên đầu xuống, mọi người khi nhìn thấy được gương mặt thập phần mê loạn này liền nhận ra đây chính là người hoàn toàn không nên đụng vào.

- A, không phải là Nam thiếu của gia tộc Trần Hạo hay sao?

- Đúng đó, chính là người này, trời ơi đẹp trai như vậy, chắc tui chết

- haizd, nhìn đi gươnh mặt đó, oa…hết chịu nổi rồi

Bla bla bla và hàng ngàn những câu nói khác của những sắc nữ.

- nhưng mà không biết cô gái kia là ai nữa? _ mọi người lại bắt đầu bán tán xôn xao, chủ đề vẫn là nó.

- Đúng đó, đẹp quá đi, hai người đó lại thân mật như vậy, không chừng là đang yêu đó.

- Trời nếu thật là như vậy, đúng là đáng ngưỡng mộ thật.

Và thêm vô vàng những lời bàn ra tán vào khác nữa, đa phần đều là ý tốt.

Về phần hắn và nó lại không có chút gì mải mai quan tâm có một số người còn lưu lại ảnh của hai người lúc này nữa chứ. Những tấm ảnh này nếu lộ ra ngoài cùng vài bài báo phỏng đoán thì chắc chắn không qua hai giờ đồng hồ sẽ ngay lập tức đứng vào top đầu sự kiện của năm.

Về phần hắn thì tay đang cầm súng lên cò, tay trái lại thông thả bỏ vào túi quần, người thì nghiêng một bên thật là đẹp…trai…quá điiiii… (nói thật, tg cũng là sắc nữ chính hạng ấy ạ, mặc dù con bạn thân luôn nói mình có ý đồ biến thái với nó, khổ tâm thật……). Mọi người xung quanh líc này cũng vô cùng tập trung vào phía tay hắn đang cầm súng, người đàn ông này mỗi lần cầm súng thì thần sắc lại liền thay đổi, sự lạnh lùng, tàn khóc đều lộ cả ra ngoài.

- Pằng _ một tiếng chói tai, viên đạn đó ngay khi được giải thoát lại phải chịu số phận nằm im trên hồng tâm của tấm bia trước mặt một tí cũng không lệch, ai ai có mặt ở đây đều không thể tin vào mắt mình. Con người này nếu cầm súng thật thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi một mạng người. Những máy ảnh lại liên tục không ngừng chớp nháy.

Ông chủ gian hàng lại tiếc nuối tự tay giao con gấu bông kia cho hắn. Nó nhìn thấy lại rất vui mừng liền nhanh chống không để ý xung quanh kiểng chân lên thơm vào má trái của hắn một cái, gương mặt kia lại không còn vẽ lạnh lùng lúc nãy nữa khoé miệng đột nhiên cong lên một đường thật rõ răng khễnh cùng đồng tiền vốn không thể thấy lại lộ ra rất rõ. Và tất nhiên cảnh tượng này lập tức lọt vào vô số những ống kính máy quay.

Suốt buổi ngày hôm nay nó và hắn đi chơi rất vui vẽ, lại cười rất nhiều, nó lại còn bắt hắn cõng con gấu đó trên lưng suốt không cho bỏ xuống, đi đến đâu liền bị mọi người chú ý đến đó, còn có người đi theo chụp hình cả buổi nữa.

Nó và hắn cũng không chú ý nhiều lại chụp rất nhiều ảnh tự sướng của bản thân vô cùng nhắng nhít, mã lầy luôn.

Cả hai sau khi đi từ khu vui chơi về đến biệt thự cũng đã năm giờ chiều. Lại mệt mỏi đến nỗi không muốn ăn uống gì ngay lập tức nhìn thấy giường thì liền nhào tới ôm nhau ngủ thẳng cẳng.