Thông tin truyện

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
Đánh giá: 7.0/10 từ 1 lượt

Núi Côn Lôn - một nơi thần thoại trong truyền thuyết Trung Quốc. Lúc này, trên đỉnh núi Côn Lôn có một thanh niên mặc quần áo khá thoải mái đang đứng đón những ngọn gió lạnh thấu xương, ánh mắt chăm chú nhìn lên trời. Cái gì mà nơi tụ hội của tiên nhân, cái gì mà Linh Căn Chi Nguyên, đúng là chó chết, một chút linh khí cũng không có. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Hắn tên là Tịch Thiên Dạ, nổi tiếng là một doanh nhân trẻ tuổi, sở hữu chục tỷ Forbes ở Trung Quốc. Tuy nhiên đây chỉ là thân phận bên ngoài của hắn mà thôi.


Thân phận thật sự của hắn chính là Tu Tiên Giả, một cái lão quái vật sống từ triều Tống tới tận bây giờ. Đương nhiên đó cũng không phải là thân phận thật sự của hắn. Có lẽ trên Địa Cầu này, không một người nào biết ba chữ Tịch Thiên Dạ đại biểu cho cái gì. Nhưng tại Thiên Giới, đỉnh điểm của vũ trụ này, không ai là không biết trọng lượng của cái tên Tịch Thiên Dạ này. Đó là một vị Thiên Đế tuyệt thế, trấn áp Vạn Cổ của phiến thiên địa này.


Thiên Địa Chí Tôn, Thiên Dạ Tiên Đế mới là thân phận thật sự của Tịch Thiên Dạ. Năm đó Tịch Thiên Dạ chỉ còn một bước nữa đã có thể chứng đạo chí cao. Đáng tiếc, hắn ở thời điểm mấu chốt nhất thì lại bị Chí Cao Quy Tắc phản kích, sau cùng dẫn đến thân tử đạo tiêu, chỉ còn một tia thần hồn xuyên qua vô tận thời không trọng sinh tới Địa Cầu.

Bình luận truyện