Thông tin truyện

Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con

Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con của tác giả Tây Dữu Chúc. Giản Ninh từ từ tỉnh lại, cảm nhận được một vật mềm mại khẽ chạm vào trán rồi nhanh chóng rời đi. Anh khẽ nhíu mày, đầu vẫn còn hơi đau. Mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một mái tóc đen nhánh mềm mại. Chủ nhân của mái tóc ấy cúi đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ lo lắng.


Cô bé dường như không ngờ Giản Ninh sẽ đột ngột tỉnh dậy, giật mình, đôi mắt to tròn mở to, như một chú mèo con bị hoảng sợ. Bé con cẩn thận rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi trán anh, đứng dậy khỏi ghế sofa, giấu tay ra sau lưng, khẽ gọi: "Ba!" Nói xong, bé con lại cẩn thận ngước mắt nhìn Giản Ninh, thấy anh cũng đang nhìn mình, liền vội vàng cúi đầu xuống, như thể đã làm sai điều gì.


Giản Ninh nhìn bé con, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Anh khẽ cử động, cố gắng ngồi dậy. Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như xuyên thành crush của nam phụ phản diện hay hoa sơn trà nở truyện.

Danh sách chương

Bình luận truyện