Uông Xưởng Công

Chương 98: Thỉnh cầu nghìn người



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

chapter content

Trong thủy tạ, nhìn kĩ sẽ phát hiện một chàng trai anh tú đang cất cao giọng, nói rằng: “Khúc đại nhân là vị quan hiền đức sáng suốt, hơn nữa nhà họ Khúc gia phong chính trực, ta tuyệt đối không tin ngài ấy thông đồng với Đại Ung

Các vị học huynh thấy thế nào?”

Lời này vừa nói ra liền có không ít người đáp lại, có vị sĩ tử gật gật đầu đáp: “Lời này của Cổ huynh nói rất phải, ta cũng nghĩ như vậy

Khúc đại nhân là trọng thần của triều đình, xưa nay rất mực trung thành, sao có thể thông đồng với Đại Ung được?” “Đúng vậy, tuy Khúc đại nhân và Triệu tướng quân có xích mích, nhưng đó cũng chỉ là bất đồng quan điểm mà thôi

Tuy bọn họ sợ Đề Xưởng thật, nhưng hiện tại bọn họ3không phải đối mặt trực tiếp với Đề Xưởng, chỉ là dâng tấu thư thỉnh cầu xin cho Khúc đại nhân thôi, đây là việc mà những sĩ tử như bọn họ nên làm

Thế là, các sĩ tử sôi nổi cầm bút viết tên của mình, đương nhiên trong đó cũng có cả chàng trai tuấn tú kia

Trên mặt giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, chàng trai nọ chấm mực múa bút viết xuống hai chữ: Cổ Chương.

Đối diện với nhà thủy tạ Bạch Vân là lẩu rượu phồn hoa nhất Kinh Triệu, Vạn Ánh Lẩu

Tất cả động tĩnh trong nhà thủy tạ đều được truyền đến Vạn Ánh Lầu bến này

Sao Khúc đại nhân có thể giết hại cả nhà họ Triệu, còn sai người lén lút đến Nhạn Tây Vệ ám sát Triệu tướng quân trọng thương được? Nhà họ Khúc đâu có võ tướng2đâu.” Một sĩ tử khác tiếp lời.

“Đúng vậy, đúng vậy!” “Chúng ta không tin, chúng ta tin tưởng vào sự trung thành của Khúc đại nhân!” Những tiếng phụ họa lần lượt vang lên, đa số đều ủng hộ Khúc Công Độ

Bấy giờ, chàng trai tuấn tú mới chau mày nói: “Tuy chúng ta đều ủng hộ Khúc đại nhân, nhưng hiện tại Khúc đại nhân vẫn đang bị Đề Xưởng giam giữ

Chúng ta có muốn giúp Khúc đại nhân..

cũng lực bất tòng tâm.” Vừa nghe thấy “Đề Xưởng”, cả nhóm sĩ tử đều im thin thít, bọn họ không dám trêu chọc vào nơi đáng sợ như vậy

Chàng trai trẻ anh tuấn thấy vậy, nói tiếp: “Chúng ta là sĩ tử của Đại An, trong lòng tất nhiên có tín niệm

Chúng ta tin Đề Xưởng nhất định sẽ thẩm tra công bằng

Không bằng chúng ta cùng2nhau lập một bản thỉnh cầu nghìn người” cầu xin cho Khúc đại nhân.” (*) Bản thỉnh cầu nghìn người: chỉ bản thỉnh cầu có một nghìn người kí tên, tương đương hình thức chung tay kí tên ủng hộ..

của xã hội hiện tại

Những lời này rất hợp ý các sĩ tử

Thế là, các sĩ tử sôi nổi cầm bút viết tên của mình, đương nhiên trong đó cũng có cả chàng trai tuấn tú kia

Trên mặt giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, chàng trai nọ chấm mực múa bút viết xuống hai chữ: Cổ Chương.

Đối diện với nhà thủy tạ Bạch Vân là lẩu rượu phồn hoa nhất Kinh Triệu, Vạn Ánh Lẩu

Tất cả động tĩnh trong nhà thủy tạ đều được truyền đến Vạn Ánh Lầu bến này

Khi nghe thấy các sĩ tử khởi xướng việc lập bản thỉnh cầu nghìn người để cầu xin cho9Khúc đại nhân, một ông lão râu tóc bạc phơ vừa vuốt râu vừa mỉm cười nói: “Giới nho sĩ mà có khí thể thể này, thật khá

Nho sĩ có gan nói lời thẳng thắn chính là phúc của Đại An.”

Mấy vị quan viên theo sau ông lão kính cẩn đáp: “Lời của đại nhân rất đúng, Đại An có những sĩ tử nhiệt huyết thế này, đúng là có phúc!” Ông lão mỉm cười, không nói gì thêm, sau đó nhanh chóng dẫn mấy vị quan viên rời đi.

***

Hôm sau, lúc thượng triều, tả bộc xạ Thượng Thư” Tạ Giới bước ra khỏi hàng bẩm tấu

Ông nói Khúc đại nhân là nguyên lão hai triều, có công lao to lớn trong việc lập nên Đại An, ông tin Khúc đại nhân sẽ không thông đồng với Đại Ung, xin hoàng thượng minh giám

(*) Thượng Thư Tỉnh vốn4dĩ do Thượng Thư Lệnh đứng đầu như Trung Thư Lệnh đứng đầu Trung Thư Tỉnh, phó là hữu bộc xạ và tả bộc xạ Thượng Thư

Tùy từng triều đại có quyền hạn như tả thừa tướng và hữu thừa tướng

Tương truyền do Đường Thái Tông trước khi lên ngôi từng làm Thượng Thư Lệnh, nên sau này trong nhà Đường không còn ai được phong Thượng Thư Lệnh nữa, chức Thượng Thư Lệnh để khuyết, tả - hữu bộc xã Thượng Thư trở thành quan đứng đầu trong thực tế

Lời bẩm tấu này vừa cất lên, cả điện Tuyển Chính lập tức im phăng phắc

Tạ Giới là người đứng đầu Thượng Thư Tỉnh, lời này của ông tương đương đại diện cho thái độ của Lục Bộ• - thuộc quyền quản lý của Thượng Thư Tỉnh

(*) Lục Bộ: gồm Công Bộ - Lễ Bộ - Binh Bộ - Hình Bộ - Hộ Bộ - Lại Bộ Thực tế, điều này cũng đại diện cho tình hình cục diện trong triều hiện nay

Đó chính là các quan viên trong triều không tin Khúc Công Độ lại phạm vào vụ huyết án tày đình này

Họ không ngừng lên tiếng bênh vực cho Khúc Cống Độ

Vĩnh Chiêu Để không đáp lại những lời bẩm tấu này

Nhưng sau khi tan buổi chầu, ông lập tức cho gọi Uông đốc chủ vào cung

Sáng nay Uông Ấn không ở trong cung, nhưng hắn là người đứng đầu hoạn quan, vừa vào cung đã có nội thị báo cáo cho hắn biết mọi chuyện

Là xưởng công của Đề Xưởng, tai mắt của hắn trải rộng khắp Kinh Triệu

Hôm qua hắn đã nắm được tình hình ở nhà thủy tạ Bạch Vân và Vạn Ánh Lầu, cũng biết chuyện Tả bộc xạ Thượng Thư Tạ Giới dẫn mấy vị quan viên đến Vạn Ánh Lầu, nên hắn cũng không thấy bất ngờ với chuyện này

“Xưởng công, hoàng thượng đang nổi giận vì buổi chầu sáng nay, xin xưởng công lưu tâm.” Nội thị gác cửa cung len lén nói với Uông Ấn, nhắc nhở hắn

Uông Ấn gật đầu, nhưng trong lòng lại không nghĩ như thế

Lời của nội thị gác của cung chắc chắn có sự sai lệch, hoàng thượng sẽ nổi giận vì Tạ Giới cầu xin cho Khúc Công Độ? Chuyện này có lẽ sẽ đúng nếu là trước kia, nhưng sau khi hoàng thượng có được trận đồ thì chưa chắc

Quả nhiên, khi Uông Ấn bước vào điện Tử Thần, chỉ thấy Vĩnh Chiêu Để đang lật xem trận đồ với vẻ mặt nhàn nhã

Là người rất giỏi đoán tâm ý của đế vương, Uông Ấn biết, tâm trạng hiện tại của hoàng thượng không đến nỗi nào

Sau khi hắn vấn an, Vĩnh Chiêu Để buông cuốn sách trong tay xuống, thuận miệng hỏi: “Tình hình Khúc Công Độ thế nào rồi?” Uông Ấn lắc đầu đáp: “Bẩm hoàng thượng, hôm qua thần đến đại lao xem qua, Khúc Công Độ vẫn cứng rắn như cũ.” Vĩnh Chiêu Để trầm mặc một lúc, rồi cười nhạt nói: “Thôi vậy, thôi vậy

Trẫm không ngờ lại có nhiều người cầu xin cho Khúc Công Độ đến thế

Sao lão hồ ly Tạ Giới xưa nay luôn bo bo giữ mình lại đột nhiên tham gia vào chuyện này? Chuyện này thật sự khiến trẫm rất bất ngờ.”

Uông Ấn cúi đầu, không đáp lời

Đạo lý “Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ”* quả thực rất hợp với tình hình Khúc Công Độ lúc này

(*) Mạnh Tử viết: Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ

Tạm dịch nghĩa: Giữ được đạo thì nhiều người giúp đỡ, đánh mất đạo thì ít người hỗ trợ

Một lát sau, Uông Ấn bẩm lại: “Hoàng thượng, thần được biết các sĩ tử đã tập trung ở nhà thủy tạ Bạch Vân, khởi xướng bản thỉnh cầu nghìn người để cầu xin cho Khúc Công Độ

Theo phỏng đoán của thần, bản thỉnh cầu thu thập tên của nghìn vạn sĩ tử này sẽ cần thời gian khoảng ba ngày.” Đề Xưởng là tai mắt của Vĩnh Chiêu Đế, chuyên điều tra mọi loại biển động dù là nhỏ nhất của Kinh Triệu

Bởi lẽ đó nên cho dù ông ta ở trong thâm cung cũng vẫn có thể nắm tường tận mọi chuyện bên ngoài

Ông ta cảm thấy hết sức hài lòng với năng lực làm việc của Đề Xưởng

Chỉ có điều, bản thỉnh cầu nghìn sĩ tử kí tên này chẳng sớm chẳng muốn xuất hiện vào đúng lúc này, quả thực quá trùng hợp

Vĩnh Chiêu Để bỗng nở nụ cười, nói với giọng như đang khen ngợi: “Trên triều có đông đảo quan viên cầu xin, bên ngoài lại có nghìn vạn người thỉnh cầu, uy danh trong triều và trong giới nho sĩ của Khúc Công Độ đúng là rất tốt.” Lời này nghe thì như đang vui vẻ, nhưng Vĩnh Chiêu Để vừa nói xong, bầu không khí trong điện Tử Thần như hạ đi mấy độ, khiến các nội thị và cung nữ sợ hãi không dám thở mạnh.