Uông Xưởng Công

Chương 52: Từ hôn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

chapter content

Nhưng, phu nhân và cô nương nhà họ Cam này vậy mà đã rất nhiều ngày chưa ra khỏi cửa, đây là chuyện rất hiếm có ở Kinh Triệu

“Cô nương, hay là nhà họ Cam đã xảy ra chuyện gì? Bằng không cô nương đã gửi thiệp mời mấy lần như thế, Cam cô nương cũng phải nhận được rồi chứ.” Bội Phong đi theo bên cạnh Diệp Tuy nói với giọng điệu có phần không chắc chắn.

Nàng ấy mới được thăng chức thành đại nha hoàn cách đây không lâu

Mặc dù trước đây là nha hoàn nhị đẳng nhưng chưa thể hiểu rõ tính tình Diệp Tuy, cho nên nói năng gì cũng dè dặt cẩn trọng, vì sợ sẽ nói sai

Diệp Tuy tuy không đáp lời nhưng vẫn gật đầu, mỉm cười khích lệ với Bội Phong

Rồi một thời gian nữa sẽ khác, trước kia Bội Phong thậm chí còn không dám nói gì trước mặt nàng, như giờ đã là tiến bộ rồi

Tuy nhiên, lời nàng ấy nói chưa chính xác

Bước chân của đám gia nhận ra vào nhà họ Cam rất vững vàng ổn định, thái độ của người gác cổng rất ung dung

Đây không phải là biểu hiện khi trong phủ xảy ra chuyện

Có lẽ, chỉ có thể bấm bụng đi tìm Diệp Thân thôi..

Diệp Tuy vừa nghĩ như vậy vừa dẫn Bội Phong rời khỏi khu vực gần nhà họ Cam, trong lòng thầm đấu tranh tư2tưởng xem có nên tìm đến Diệp Thân hay không

Nghĩ tới việc phải nhờ vả Diệp Thân, trong lòng nàng trước giờ luôn luôn do dự

Tuy nhiên, hai ngày sau, ngay khi Diệp Tuy hạ quyết tâm đi tìm Diệp Thân, thì lại nghe nói Cam Diệu đã từ hôn với nhà họ Cổ ở Nam Bình

Diệp Tuy biết tin từ hôn này lúc đang ở Khuê Học

Mặc dù các cô nương trong trường không hề quen thân với Cam Diệu, nhưng chuyện này có liên quan tới công tử Chu Sa

Công tử Chu Sa là Nhị gia của nhà họ Cổ ở Nam Bình, tuổi còn trẻ đã viết nên bài phú “Vươn thẳng trời cao”

Những ai đã từng gặp công2tử Chu Sa đều nói hắn có dung mạo tuấn tú, thần thái lỗi lạc

Người như vậy chính là vị hôn phu trong mộng của các cô nương khuê các

Người như vậy thế mà bây giờ lại bị từ hôn? Mà người từ hôn là cô nương nhà họ Cam, gia thế không thể so được với nhà họ Cố

Công tử Chu Sa là Nhị gia của nhà họ Cổ ở Nam Bình, tuổi còn trẻ đã viết nên bài phú “Vươn thẳng trời cao”

Những ai đã từng gặp công tử Chu Sa đều nói hắn có dung mạo tuấn tú, thần thái lỗi lạc

Người như vậy chính là vị hôn phu trong mộng của các cô nương khuê các

Người như vậy thế9mà bây giờ lại bị từ hôn? Mà người từ hôn là cô nương nhà họ Cam, gia thế không thể so được với nhà họ Cố

Rất nhiều cô nương còn chưa bao giờ nghe đến cái tên của cô nương nhà họ Cam

Trước đây, bọn họ cực kì hâm mộ cô nương nhà họ Cam, còn giờ lại cảm thấy quá đỗi hoang mang: Cô nương nhà họ Cam rốt cuộc nghĩ quẫn tới mức nào mới từ chối việc cưới xin với nhà họ Cố: Diệp Tuy đứng bên cạnh, suýt nữa đã thốt lên: Nhà họ Cam mà không từ chối việc cưới xin này mới đúng là nghĩ quẩn ấy! Nghe bọn họ bàn tán, Diệp Tuy đại khái4hiểu được tình hình việc từ hồn của nhà họ Cam

Nghe đâu, nhà họ Cam từ hôn là do bát tự của Cam cô nương và công tử Chu Sa không hợp

(*) Bát tự: Ngày sinh tháng để trong thuật xem số mệnh

Nhưng, nếu việc cưới xin của hai nhà Cam - Cố được quyết định từ trước thì chắc chắn đã xem qua bát tự từ lúc nhận sính lễ rồi, sao lại có thể không hợp chứ? Đây chẳng qua là lấy cớ mà thôi

Có điều, nhà họ Cổ cũng đồng ý từ hôn, nghĩa là ngầm thừa nhận cái cớ này

Nguyên nhân thật sự của hai nhà chắc chắn không thể cho người ngoài biết rồi

Diệp Tuy cũng như các cô nương khác, thật không thể hiểu nổi tại sao nhà họ Cam lại từ hôn với nhà họ Cổ? Chẳng lẽ nhà họ Cam cũng đã biết rõ về con người của Cố Nhiễm? Nghĩ đến những ghi chép của Vận Chuyển Các vẫn đang để trong viện Tây Đường, từ đầu chí cuối vẫn chưa gửi được đến nhà họ Cam, Diệp Tuy càng cảm thấy chuyện này khó tin

Kiếp trước, vì danh tiếng của nhà họ Cố mà bản tính thực sự của Cố Nhiễm được che đậy rất kĩ, đến khi y chết đi rồi cũng không bị lộ ra

Nhà họ Cam hiện giờ có khả năng điều tra được những bí mật này sao? Nếu nàng không sống nhiều một kiếp thì có thể nào cũng không ngờ rằng công tử Chu Sa danh tiếng lẫy lừng lại là kẻ như vậy

Trước đây, nhà họ Cam vẫn giữ đính ước với nhà họ Cố, vậy chắc chắn là đã bị qua mắt chuyện này, sao hiện tại lại thay đổi? Có lẽ, xảy ra ẩn tình gì mà nàng không biết chăng

Tuy chẳng thể hiểu nổi, nhưng đáy lòng Diệp Tuy lại thấy nhẹ nhõm, kết quả này là điều nàng muốn thấy

Chỉ cần nhà họ Cam từ hôn, thì Cam Diệu sẽ không lặp lại bi kịch của kiếp trước nữa

Đây là chuyện tốt, chuyện tốt! Sau khi nhà họ Cam hủy hôn, Cam Diệu và nhà họ Cố sẽ chẳng còn quan hệ gì

Hơn nữa vì ảnh hưởng bởi việc này, sau này hai gia tộc sẽ chỉ càng ngày càng xa lạ, hoàn toàn không còn khả năng qua lại thân thiết gì nữa

Cuối cùng như vậy mới không phụ câu nói đầy bi phẫn trong kiếp trước của Cam Diệu

Trước mắt, lời nói ấy đã thực hiện được rồi

Bỗng, một cô nương hừ lạnh, bất bình nói: “Người ưu tú như công tử Chu Sa thế mà cũng bị từ hôn, thật tội nghiệp

Nhà họ Cam đúng là có mắt không tròng!” Lời này vừa được nói ra, liền được mấy cô nương khác gật đầu tán thành

Bọn họ có vẻ khá kích động, không chỉ bênh vực cho công tử Chu Sa, mà còn hết sức tán dương danh tiếng, phong thái của công tử Chu Sa, và tiếc thay choy

Khó trách những cô nương này lại nghĩ như vậy, hiện tại, công tử chu sa vẫn hoàn mỹ về mọi mặt

Làm gì cũng thể hiện được phong thái con nhà dòng dõi, là vị công tử tốt đẹp hiếm có khó tìm

Chỉ là, bọn họ không biết tất cả chỉ là giả dối

Những lời ca ngợi này, Diệp Tuy nghe không lọt tai

Kẻ đã hại chết biết bao mạng người như Cố Nhiễm, thật sự không xứng được cảm thông như vậy! Hồi lâu sau, nàng khẽ nhếch mép, trong lòng nảy ra một ý tưởng thú vị

Tuy nàng tạm thời không động được tới thể lực khổng lồ nhà họ Cố, nhưng dựa vào tình hình bây giờ, tăng thêm rối loạn cho nhà họ Cổ thì nàng vẫn có năng lực

Nhà họ Cổ xảy ra chuyện là nàng sẽ vui vẻ.

***

Mấy ngày trôi qua, khi sức nóng của những lời bàn tán về việc từ hôn giữa nhà họ Cam và nhà họ Cổ dần hạ nhiệt, thì nguyên nhân thật sự liền bị khui ra

Nguyên nhân này quả thực khiến người ta khó mà tin nổi, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi, các vị phu nhân ở Kinh Triệu đều bàn tán sôi nổi về chuyện này.