Thông tin truyện

Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Bạn đang đọc truyện Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng của tác giả Sở Thanh. Sân huấn luyện băng vũ tại thành phố A. Đoàn Cẩm Sơ là thành viên của đội băng vũ kia. Đang lúc giải lao cô nghe thấy tiếng điện thoại vội cầm lên nghe đầu dây bên kia là tiếng em trai cô đang gặp nguy hiểm. Cẩm Trung hiện đang bị một băng xã hội đen vay đánh vì thiếu nợ không trả. Trong nháy mắt toàn thân giống như bị sấm đánh thân mình ngã xuống mặt băng, cái ót đập thật mạnh trên băng, trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Khi mở mắt tỉnh dậy nàng đã xuyên đến thời nhà Minh cổ xưa ở đây nàng là thái giám nữ cải nam trang. Cô luôn đặt câu hỏi vì sao thân ảnh này phải làm như vậy. Qua tìm hiểu nàng được biết thân ảnh này thuộc một tổ chức sát thủ chà trộn vào hoàng cung để ám sát hoàng đế. Hôm hắn chuẩn bị ra tay viện cớ là giao cống phẩm đến cho hoàng đế dùng dọc đường gặp phải Bát Vương gia gặn hỏi nhiều điều khiến cho hắn hoang mang quyết định dùng con giao nhỏ để thích sát hoàng đế mà ra tay với Bát Vương gia chỉ là chưa kịp ra tay đã bị cẩm y vệ bao vây và giết chết.

Thì ra hắn chính là vị thái giám mà sử sách có ghi lại vào mục các lần mà hoàng đế bị thích sát. Nàng giờ mang trên người trọng trách ám sát hoàng đế nhưng nàng không phải thân ảnh kia càng không biết vị hoàng đế kia ra sao làm sao nàng có thể ra tay sát hại người vô tội, làm sao để nàng có thể hoá giải cuộc diện này đây. 

Danh sách chương

Bình luận truyện