Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 7: Ngày thứ bảy không yêu đương



Bình luận ồ ạt xuất hiện ngay sau khi Úc Trầm tấn công bất ngờ.

[Á á á á á á!!! Tui có rất nhiều câu hỏi. Úc thần đã chú ý 'Không sớm thì muộn' cũng lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa thèm đáp lại!]

[U là trời. Sao cái câu hỏi này của Úc thần nghe...không giống phong cách của ổng lắm. Không hiểu sao nghe cứ có cảm giác tủi thân thế quái nào.]

[Cả nhà ơi! Streamer không nói gì nhưng mà cậu ấy comeback nhanh thật sự ha ha ha ha ha.]

Kha khá người xem trong phòng phát sóng đến vì Úc Trầm, lúc này đều đang chờ Trì Chiếu trả lời.

Cậu mím môi nhìn làn đạn không định bỏ qua cho mình, hơi khựng lại.

"Có để ý." Bây giờ mới để ý.

Trì Chiếu mất tự nhiên giả vờ không thấy bình luận đang nhảy liên tục, lảng sang chuyện khác.

"Hai bên đã vào trận. Phe xanh là BUG, phe đỏ là AEG." Ban nãy trong lúc làn đạn còn đang ầm ĩ thì hai bên đã xong giai đoạn ban pick.

Mọi người lại hùa vào trêu cậu.

[Ha ha ha ha ha ha, cậu đánh trống lảng lộ liễu thế. Để ý mò, bị nhắc mới chịu để ý haha.]

[Tui vốn là do Úc thần mới qua đây, thế mà lại get được sự đáng yêu này. Bạn nhỏ streamer thành thật, lại còn trong nóng ngoài lạnh nữa chứ. Kể cả cậu ấy không có mở cam tui vẫn thấy thú vị.]

[Mọi người đừng nói nữa nào. Tôi tin streamer chỉ không để ý bình luận của Úc thần thôi, đừng có cười cậu ấy nữa, hahahahaha.]

Trì Chiếu dù ít tương tác với fan nhưng họ cũng có thể tự tìm niềm vui, biến làn đạn thành khu thảo luận, đã vậy còn có quản phòng kiểm soát, ai cũng vui vẻ.

Hướng phát triển này quản phòng không mường tượng được.

Ván thứ hai của BO7, bình luận viên đang phân tích đội hình hai bên. AEG lấy được đội hình 'ná cao su': Khương Tử Nha và Lỗ Ban Đại Sư.

Bên BUG, đường giữa lựa chọn Mai Shiranui, thích hợp làm chủ lực ở giai đoạn cuối trận nhưng AEG rất thông minh, cho đường trên pick Quan Vũ để khắc chế.

Sau hai vòng ban pick đã có thể thấy được thực lực của hai chiến đội này.

Trì Chiếu nghe bình luận viên chuyên nghiệp giải thích cũng không định nói gì thêm, chỉ thả lại một câu. "Mid của BUG."

Làn đạn lại hỏi cậu thấy team nào khả quan hơn.



Cậu không hề do dự. "BUG."

[Đội hình 'ná cao su' của AEG đã thắng liên tiếp 6 trận rồi, BUG còn cửa thắng hở?]

[Lượn mấy phòng phát sóng khác đều thấy ai cũng đề cao AEG. Đội hình này của AEG đúng là rất bá, streamer ơi giờ đổi ý còn kịp đó.]

Trì Chiếu không giải thích, với cả đấu giải đâu phải chỉ nhìn mỗi đội hình, quan trọng là kỹ năng của tuyển thủ. Qua ván vừa rồi, cậu không có quá nhiều niềm tin vào AEG.

Ngoài dự đoán của mọi người, AEG mà ai cũng nghĩ sẽ trên cơ lại gặp bất lợi ngay đầu trận.

Giai đoạn đầu hai bên phát triển bình thường, rừng AEG đánh bùa xanh trước. Mai Shiranui farm lính xong liền qua rừng đối diện thăm dò.

Mai Shiranui ném ra cây quạt, cướp được bùa xanh còn một chấm máu.

Bình luận viên ây da một tiếng. "Lần này mini trừng phạt hơi chậm rồi."

Trì Chiếm trầm mặc, hiếm thấy mà nói đùa. "Rừng đã học được bài học xương máu đấy."

Người xem cũng hiểu rõ.

[Huấn luyện viên của BUG ngồi trên khán đài, lúc xem đến đây còn lắc đầu cười.]

[Hahahaha ngay cả đối thủ cũng chán luôn ấy chứ. Pha ban nãy thấy ai gà liền, ai kêu mini trừng phạt chậm thế, về luyện lại đi thôi.]

[Lúc đầu tui nghĩ chỉ có giai đoạn đầu bất lợi một chút. Ai mà ngờ rừng của BUG âm thầm cướp bùa đỏ team địch, red team mình thì để ADC ăn.]

[Đỉnh đấy, tôi chơi Thượng Đỉnh còn không dám đánh như này. Đầu trận không lấy nổi một buff nào.]

[Tuyển thủ có được dạy ban pick tốt đến đâu đi nữa mà không có kỹ năng thì cũng vứt.]

Hai bình luận viên đều ngập ngừng, cuối cùng đành lựa lời. "Tuy AEG giai đoạn đầu gặp khó khăn nhưng đội hình này vẫn còn cơ hội lật lại."

Trên bình luận đã có các fan AEG tâm trạng tụt dốc.

[Nghịch tử không biết cố gắng, trẫm xem mà choáng váng. Vòng bán kết còn chơi kiểu này trẫm khóc mất.]

[Này...bình luận có hơi gượng gạo rồi, tôi bắt đầu hoài nghi kết quả trận lần này.]

Trì Chiếu mở miệng. "Còn cơ hội lật kèo à?" Câu nghi vấn âm cuối còn cao lên, giọng điệu thành thật.

Đợt giao tranh lần này không thể hiểu nổi. Hỗ trợ của AEG đang làm cái gì thế, BUG tới cướp red mà Quan Vũ bên AEG đang ở chỗ quái nào?

May mắn thay, vẫn còn xạ thủ của AEG chăm chỉ tranh đoạt, Bách Lí Thủ Ước tỷ lệ bắn trúng rất cao. Bốn phút trôi qua, Thủ Ước nhận thành tựu bách phát bách trúng* x7, lượng tiền cao nhất toàn bản đồ.

Trì Chiếu xem chăm chú. "Để ý Thủ Tước đang đổi đường."

Mặc dù giai đoạn đầu AEG rất bất lợi, hoàn toàn bị BUG áp chế nhưng đội hình quả thật có khả năng chịu lỗi tốt. Đầu trận đánh như vậy mà còn có thể kéo late tới hai mươi phút.

Phút thứ hai mươi, Phong Bạo Long Vương xuất hiện.

Trì Chiếu nhìn làn đạn, fan AEG lại dấy lên hy vọng. Có lẽ là đã kéo đến tận bây giờ rồi thì một đợt combat thắng thôi cũng lật ngược được thế trận.

Đúng là chỉ cần một đợt combat, nhưng AEG có thể thắng sao? Cậu không nghĩ vậy.

"Chú ý hang rồng. BUG muốn ăn Long Vương. AEG cũng tới rồi! Combat..." Giọng điệu bình luận viên cực kỳ kích động.

So với bên đó, Trì Chiếu lại hết sức bình thản, ít nhất là thanh âm vẫn vững vàng.

"Để ý vị trí của Mai Shiranui. Phải xem Quan Vũ có phát hiện được vị trí của cậu ta không."

Giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt làm người xem cũng bình tĩnh lại.

[Nói thật nhé, mọi người nghĩ AEG thắng combat không?]

[Như streamer vừa nói, còn phải xem Quan Vũ có biết được vị trí của Mai Shiranui không. Hơn nữa lần tranh đoạt này do BUG chủ động, tôi cảm thấy BUG cũng đang đợi một đợt combat thôi.] Các fan trong phòng live phân tích cũng rất giỏi.



Nhưng lúc này giao tranh nổ ra, bình luận vẫn còn đang nói về sự quan trọng của một trận combat đó.

Trì Chiếu lời ít ý nhiều.

"Vị trí Mai Shiranui."

Quan Vũ không phát hiện ra Mai Shiranui mà BUG đã mở combat, AEG không thể chống đỡ nổi đợt giao tranh này.

"Lần combat tổng này Thủ Ước lộ sight. Mai Shiranui đến rồi, có thể giết Thủ Ước không?!! Thủ Ước phản ứng rất nhanh, đã lên giáp hồi sinh ngay lập tức nhưng sát thương của Mai Shiranui quá cao!!!" Tốc độ nói của bình luận viên dồn dập khiến người xem không nhịn được căng thẳng theo.

Cuối cùng Thủ Ước bỏ mạng cạnh hang bùa đỏ, một mạng đổi một mạng với Mai Shiranui.

BUG chiến thắng ván thứ hai.

Có lẽ do có thưởng thức với người đi vị trí giống mình, Trì Chiếu hơi siết con chuột trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu. "Đã cố gắng rồi."

Bình luận trận đấu mệt mỏi thật, mặc dù Trì Chiếu không giải thích quá nhiều nhưng thanh âm vẫn khàn đi.

Cậu uống nước, lười biếng cất lời. "Giải lao, để mắt nghỉ ngơi chút."

Bình luận trao đổi không ngừng. Trì Chiếu ngoài miệng nói nghỉ mắt nhưng vẫn chú ý làn đạn.

[Mắt tui đã nghỉ rồi nhưng tai thì không! Đây là phúc lợi của team thanh khống sao uhu.]

[Giọng 'Không sớm thì muộn' khàn cả rồi. Hôm nay cậu ấy nói nhiều hơn hẳn. Yêu cậu chết mất, hoá ra tui cũng thuộc đảng mê giọng.]

[Lạnh nhạt lại dễ nghe. Cậu ấy không cố tình mà chất giọng quyến rũ muốn chết.]

Trì Chiếu hiếm khi được người khác khen ngợi. Nói cách khác thì cuộc sống của cậu ngoại trừ Trì Vãn thì không còn gì khác.

Đừng nói đến khen giọng, những lời tán dương cậu bình thường cũng rất hiếm. Đương nhiên khích lệ của giáo viên thì cậu lại quá quen rồi.

Cậu đặt cốc nước xuống, nhéo nhéo vành tai đang nóng bừng, cụp mắt cảm ơn quà tặng của fan.

Tiếng thông báo tặng thưởng vang lên, ID silent hiện lên làm cậu có chút ngỡ ngàng.

Tuyển thủ chuyên nghiệp...rảnh vậy à?

[Làm fan silent nhưng mà tui muốn cắm cọc trong phòng của streamer cơ. Hahahaha tui không muốn out luôn. Xin lỗi Úc thần, tui trèo tường xíu thui.]

[Mặc dù Úc thần vẫn có tặng quà cho các streamer khác hoặc mấy người chơi game giỏi nhưng thường xuyên như này thì cậu ấy là người đầu tiên đó. Tui làm fan Úc thần mà còn cảm thấy ảo ma.]

[Cả nhà ơi, tui có thể cảm nhận được thân hình yếu ớt, gầy gò dưới giọng nói lạnh nhạt của streamer.]

Trì Chiếu bật mic. "Tôi không có gầy."

['Không sớm thì muộn' trả lời thành thật quá. Cứ như câu hỏi nào cậu ấy cũng nghiêm túc đáp lại ấy. Hahahahaha giờ đầu tui tràn ngập tưởng tượng dáng vẻ cậu ấy xem bình luận rồi.]

[Có phải do không gầy mà cậu không mở cam không? Tụi tui không thất vọng đâu mà, lộ mặt được không vậy?]

[Đừng đừng đừng đừng. Tui nghe giọng là đủ rồi, lộ mặt lỡ ảo tưởng của tui tan vỡ thì sao. Streamer như vậy đã rất tốt rồi.]

Trì Chiếu đáp lại. "Không có camera."

Tạm thời cậu chưa tính đến việc lộ mặt, làm streamer cũng chỉ là công việc bán thời gian tạm thời thôi.

Ván thứ ba bắt đầu, Trì Chiếu nhấp ngụm nước, chuẩn bị giải thích.

AEG chơi khá bảo thủ, vẫn tiếp tục duy trì đội hình có thể chịu lỗi tốt. Mà đối diện, BUG lại rất thích chơi những đội hình ít được quan tâm. Ngay từ đầu ban pick đã rất quái.

Trì Chiếu không quá am hiểu phong cách ban pick này.

Trận bán kết bắt đầu lúc bảy giờ, cậu cứ nghĩ mười giờ mới kết thúc nhưng không ngờ mình lại được tan làm sớm.

BUG giành chiến thắng trước AEG với tỷ số 4:0, giành suất tham gia trận chung kết.



Hai ván sau đó Trì Chiếu ít bình luận hơn. Cuối cùng AEG cũng bắt đầu chơi nghiêm chỉnh, nhưng đối diện lại là BUG với lối chơi khó đoán.

Cả tối Trì Chiếu uống hết ba cốc nước, cậu nhìn thời gian không đủ để chơi một trận Thượng Đỉnh liền hỏi quản phòng xem sắp xếp thế nào.

Quản lý gợi ý. "Hay là anh Trì tổ chức đấu giao hữu thử đi."