Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 5: Ngày thứ năm không yêu đương



"Xứng."

🍭

Tầng hai câu lạc bộ ST.

Úc Trầm off stream, nhéo nhéo gáy Pizza Hut trong lòng. "Hôm nay bị anh đổ vỏ chắc nhóc không để ý đâu nhỉ?"

Anh nói vậy nhưng mặt mày lại tràn đầy ý cười.

Pizza Hut được đằng chân lân đằng đầu, gầm gừ bất mãn. Úc Trầm thuận tay vuốt lông cho nó, nhẹ nhàng nói chuyện. "Nhưng mà..." Giọng nói đúng là êm tai thật.

Tiếng âm báo di động vang lên, lời nói đến miệng lại nuốt trở về. Úc Trầm nhấn điện thoại, ôm bé Pizza Hut đứng dậy.

"Đi thôi. Sen hốt kít nhà nhóc đang tìm nhóc đấy."

Úc Trầm rời phòng huấn luyện, ghé qua phòng quản lí.

Từ Nam đang uống trà trước bàn làm việc, thấy anh tới thì thân thiện cất lời. "Cậu xem weibo Trần Cảnh đăng chưa?"

Úc Trầm thả Pizza Hut lên ghế sofa, nghiêng đầu. "Cậu ta lại làm gì nữa?"

Từ Nam bày ra vẻ mặt 'biết ngay cậu chẳng thèm để ý' rồi đưa điện thoại cho anh nhìn. "Cậu tự xem đi."

Úc Trầm rũ mắt.

Bài đăng mới nhất vào một tiếng trước là một bức ảnh cùng status. Bên trên ghi "Xin lỗi nhé, tôi không xứng.". Bên dưới hiển thị ảnh chụp chuỗi liên thắng khi cầm Ngu Cơ.

Đoán chừng Từ Nam cũng đã xem bình luận rồi, comment của Chu Trừng Nhất được đẩy lên top đầu.

ST.cheng: "Xứng xứng xứng, cậu xứng nhất."

Kéo xuống dưới còn bài đăng lúc mười một giờ tối qua, chỉ có một status. "Mạng căn cứ kém quá." đính thêm ba cái emoji khóc lớn.

Cũ hơn nữa là status. "Vậy là phải dừng bước tại tứ kết giải Mùa xuân, tôi khiến mọi người thất vọng rồi. Tôi không biết nên nói gì nữa. Mong chúng ta hãy cùng trân trọng khoảng thời gian cuối cùng này." Đằng sau lại đính ba emoji khóc lóc. Bài đăng hiển thị lúc tám giờ, ngay khi bọn họ vừa thi đấu xong.



Úc Trầm dời mắt, biểu cảm bây giờ của Từ Nam còn xấu hơn đám emoji này.

"Cậu xem xong rồi ha? Bây giờ trên siêu thoại loạn cào cào cả rồi. Bọn họ nói nội bộ ST bất hòa, thua là đúng. Fan Trần Cảnh còn đang bởi vì lúc thi đấu cậu ta chỉ vâng vâng dạ dạ, không dám nói lời nào. Giờ thêm câu 'Đánh được đấy.' của cậu nữa với hành động đần độn kia của Trần Cảnh, cả đám lại bắt đầu đi đòi công bằng cho 'nạn nhân', mắng chúng ta cô lập cậu ta khiến cậu ta không phát huy tốt..."

Anh gõ gõ bàn trà ngắt lời Từ Nam để anh ta lấy lại bình tĩnh. "Anh định xử lý thế nào?"

Từ Nam thở dài. "Trần Cảnh đến gặp tôi nói sẽ chuyển nhượng. Vốn chuyện này cậu ta là người có quyền tự quyết, đơn xin phép cũng đã được gửi đến Liên minh rồi..."

Úc Trầm không lên tiếng, hơi nâng cằm, ý bảo Từ Nam tiếp tục.

"Chuyện Trần Cảnh...hay là để chiến đội đăng thông báo thái độ thi đấu tiêu cực đi. Bên liên minh thấy chúng ta không có động tĩnh liền giả mù không chịu lên bài... Đội cũng đâu thể cứ nhìn Trần Cảnh đóng vai nạn nhân mãi được."

Úc Trầm kéo cổ áo anh ta, giọng trầm xuống. "Trần Cảnh gian lận, hiểu không?"

Nếu thông báo về thái độ thi đấu tiêu cực phát ra bên ngoài thì chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Nhưng muốn thông báo Trần Cảnh tham gia dàn xếp tỉ số thì không dễ.

Đây cũng là nguyên nhân Úc Trầm chưa để chiến đội đăng thông báo. Từ Nam hiểu Úc Trầm không nhìn nổi thủ đoạn hèn hạ như này, cũng không thể đứng nhìn cái vòng này trở nên dơ bẩn.

Đội trưởng Úc Trầm tính tình vốn rất tốt, nhưng đó là nếu không chạm vào ranh giới cuối cùng của anh. Còn nếu đã giẫm phải bãi mìn thì ba chữ tính tình tốt cho chó ăn hết.

Từ Nam lặng lẽ giảm điều hòa, sau đó khẽ nghiến răng. "Đội trưởng Úc..."

Anh ta định cố gắng thuyết phục thì Úc Trầm lại lên tiếng trước. "Đăng đi."

Từ Nam dừng lại, không ngờ Úc Trầm lại đáp lại. Anh ta ngước mắt nhìn, chỉ thấy đối phương quá mức bình tĩnh.

Đột nhiên anh mỉm cười, cong ngón tay gõ lên mặt bàn.

Từ Nam chợt nhận ra có gì đó sai sai nhưng vẫn không đoán được Úc Trầm đang nghĩ gì, chỉ đành bảo đội quan hệ công chúng chuẩn bị đăng thông báo.

Nửa đêm, chiến đội ST thả ra một quả bom làm cả vòng rúng động.

Ban đầu, bản thông báo dùng lời lẽ vô cùng chân thành, tha thiết tái hiện lại giải đấu Mùa xuân, cảm ơn sự đồng hành của các fan hâm mộ, cảm ơn các tuyển thủ đã cố gắng thi đấu. Sau đó thì vô cùng tiếc nuối bày tỏ.

'Sau cuộc điều tra của Liên minh mới đây, chúng tôi đã đưa ra kết luận như sau: Xạ thủ của ST - ST.sight (tên thật: Trần Cảnh) đã có thái độ thi đấu tiêu cực trong trận đấu playoff với đội AEG vào ngày 8 tháng 6. Tuyển thủ ST.sight sẽ nhận mức xử phạt tương ứng. Đồng thời, sau khi chiến đội trao đổi, xạ thủ ST.sight (tên thật: Trần Cảnh) có mong muốn được chuyển nhượng, đơn xin phép đã được gửi lên liên minh. Thanh xuân không kéo dài mãi mãi, hy vọng tuyển thủ Trần Cảnh sẽ càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường thi đấu chuyên nghiệp. @ST.sight. Mùa thu này ST sẽ trở lại cùng với diện mạo mới, bắt đầu một hành trình mới.'

Mặc dù đội quan hệ công chúng đã lựa lời diễn đạt nhưng weibo official của chiến đội vẫn bị mất kiểm soát.

[Ý gì thế? Cái gì mà Trần Cảnh thi đấu tiêu cực cơ? Đám người ST cô lập anh ấy bây giờ còn dám đuổi anh ấy đi á!]

[Tôi có sao nói vậy. Biểu hiện của sight ở giải mùa xuân nhìn cay cả mắt.]

[ST xuống dốc trầm trọng. Càng ngày càng tệ.]

[Ít nhất năm ngoài còn cầm được quán quân khu vực châu Á. Năm nay giải Mùa xuân chưa gì đã thua ở tứ kết, tôi là fan mà còn ngao ngán.]

Thông báo được đăng không lâu, Trần Cảnh đã đáp lại.

Cậu ta chuyển tiếp status cũ. "Xin lỗi vì tôi không xứng.", tiện thể kèm thêm 3 cái emoji khóc lớn nữa.

Chu Trừng Nhất tức tối nhắn Wechat cho Úc Trầm.

"Cùng đội nửa năm mà đến giờ mới nhìn ra cậu ta là cái loại này đấy." Chu Trừng Nhất gửi tới một voice chat dài tới 30 giây, trừ câu đầu tiên thì toàn bộ những lời còn lại chỉ có thể dùng beep beep để hình dung.



Úc Trầm gõ chữ. "Văng tục, phạt tiền."

Trả lời xong, anh liền qua nhóm chat của mấy tuyển thủ trong liên minh đang thảo luận ầm ầm.

Không tính mấy tin nói chuyện phiếm thì bây giờ mọi người đều đang hóng hớt drama của ST.

Trong nhóm bát quái Liên minh nọ, HQ.Nguyệt Lượng thắc mắc.

Tào Nguyên Lượng không đánh Gia Cát Lượng: "ST có chuyện gì thế?"

Chu Trừng Nhất đang nhảy nhót trong này.

Chu Trừng Nhất - X1: "Trên Weibo nói rõ rồi mà. Tiểu Nguyệt Nguyệt bây giờ không biết đọc luôn hỏ? (cười trộm.jpg).

Đội trưởng của BUG hỏi thẳng: "Bên Liên minh không lên tiếng à?". Tên này này quả thật gì cũng dám nói.

Úc Trầm lướt xuống, toàn bộ thành viên AEG đều không hó hé gì. Chu Trừng Nhất còn rủ anh cười nhạo đám AEG dám làm không dám nhận.

Anh day mi tâm, lên Weibo đăng một bài.

Bài đăng nội dung rất đơn giản, chỉ có một chữ. "Xùy."

Đăng xong, Úc Trầm khẽ hừ một tiếng, điện thoại trong tay xoay nửa vòng, đốt ngón tay đè vào màn hình, âm thầm tính giờ.

Anh lên Weibo, xóa bài đăng kia đi. Sau khi sửa liền đăng lại, nội dung vẫn chỉ có một từ. "Xứng."

Thậm chí anh còn lười giải thích cho có lệ kiểu: "Vừa nãy tôi gõ nhầm.". Xong xuôi thì tắt điện thoại, chẳng thèm nhìn lại.

Ban nãy đứng ở hành lang đăng Weibo, không có điều hòa khiến Úc Trầm chỉ thấy nóng nực, khó chịu. Anh bực bội giật mạnh cổ áo.

Sải đôi chân dài rảo bước trên hành lang, tiến vào phòng huấn luyện chìm trong bóng tối.

___

Dù chỉ đăng lên trong chốc lát nhưng các fan cùng blogger đã chụp lại được hết.

Lúc Từ Nam lướt thấy video do tài khoản tiếp thị đăng liền đau cả đầu.

"Biết ngay Úc Trầm không dễ bỏ qua mà. Tính kĩ lại thì đúng là có nhiệt thật, mà chúng ta cũng không phải không cần."

Nói đến đây Từ Nam cam chịu số phận, nhắn tin cho Úc Trầm. "Đội trưởng Úc, chúng ta khiêm tốn một chút đi mà."

Bài đăng Weibo giữa đêm tưởng chừng sẽ ảm đạm, ai ngờ Úc Trầm lại kéo độ hot lên cao chót vót. Siêu thoại của ST còn bị lag.

[Ý ST là sao? Có biết cái danh thi đấu tiêu cực ảnh hưởng lớn thế nào tới tuyển thủ không? sight mùa giải này không có công lao thì vẫn có khổ lao chứ. Chẳng trách sight lạnh lòng. Giờ sight thần rời đi rồi đấy, đáng đời mấy người!]

[Đánh chuyên nghiệp mà còn phải trọng tình trọng nghĩa cơ đấy. Mấy người tấu hề đấy à? Sao lúc Trần Cảnh có cái thái độ thi đấu như kia thì không nghĩ tới hậu quả đi? Thái độ thi đấu tiêu cực thật hay không ai nhìn chẳng biết. Không hiểu sao còn có gan đi đăng Weibo giả bộ đáng thương cơ. Giờ chỉ có từ này mới biểu đạt được tâm trạng bố bây giờ thôi: 'Xứng!'"

[Cười chết tôi. Ai là thần? Úc thần mới xứng cái danh đấy nhé. Fan sight đúng là cái gì cũng dám gáy. Khổ lao cơ đấy? Cực cực khổ khổ thi đấu tiêu cực hả? Một tuyển thủ chuyên nghiệp vất vả để có thái độ tiêu cực lúc thi đấu, khổ quá cơ.]

[Hít drama, hít drama. Úc thần là tấm gương để cả liên minh noi theo. Thái độ của ảnh như thế thì cũng rõ vấn đề rồi đấy. Với lại...sight trong giải đánh ngoo thật. (nhỏ giọng than phiền)]

[Thông báo đăng thì cũng đăng rồi. Đừng có dây dưa nữa. sight của chúng ta chịu uất ức còn chưa nói gì kìa.]



Thông báo của ST đăng lên dấy lên cơn sốt của kỳ chuyển nhượng trước giải Mùa thu. Ngay sau đó trang chủ của các chiến đội khác cũng ám chỉ các tuyển thủ sẽ nằm trong danh sách khi kỳ chuyển nhượng tới.

Vì thế người hâm mộ bắt đầu chăm chú hóng dưa, các blogger lan truyển đủ kiểu tin tức về các tuyển thủ trong danh sách. Đã vậy còn có nơi tung tin Úc Trầm rời ST làm cho người ta dở khóc dở cười.

Đương nhiên mấy việc này không có quan hệ gì với một người chẳng quan tâm đến KPL như bạn nhỏ streamer.

Trì Chiếu vẫn livestream từ bảy đến mười hai giờ tối như thường lệ. Dù cậu vẫn ít nói, fan cũng chưa đông nhưng hiệu quả phát sóng vẫn khá ổn định.

___

Ngày 15 tháng 6 là ngày diễn ra trận bán kết của giải Mùa xuân. Trì Chiếu nhận được thông báo nội dung livestream từ quản lí.

Bởi vì ngày nào cậu cũng phát sóng đấu Thượng Đỉnh nên để tránh fan thấy mệt mỏi, quản phòng kiến (cầu) nghị (xin) cậu livestream bình luận trận bán kết.

Trì Chiếu nhận được tin, trầm mặc suốt một lúc lâu rồi nhắn lại. "."

Quản lí gửi đến hai cái emoji che miệng cười. "Anh Trì à, đến lúc đấy cậu cứ tự do phát huy thôi. Dù cậu có nói ít đi nhưng lỡ may thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Huống hồ giọng cậu còn hay thế."

Trì Chiếu cần phải nắm chắc mới quyết định. Bởi vì chưa từng xem đấu giải nên cậu giành ra thời gian tìm hiểu thông tin về các đội sẽ tham gia trận bán kết.

Đồng thời tiện thể biết thêm về bốn chiến đội lớn nhất KPL lần lượt là: ST, AEG, GDB và HQ.

GDB đã tuột phong độ trong hai năm gần đây, thậm chí còn không lọt vào vòng playoff của giải. ST và AEG là đối thủ truyền kỳ. ST đã tiếc nuối dừng chân tại tứ kết. HQ thì từ nhánh thắng tiến thẳng tới chung kết giải Mùa xuân.