Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 4: Ngày thứ tư không yêu đương



"Đánh được đấy."

🍭

Hai anh em cùng nhau giải quyết xong bữa sáng. Trì Chiếu đưa em gái đến lớp, cô nhóc thích vẽ tranh mà cũng rất có năng khiếu.

Hôm qua Trì Chiếu đã thông báo buổi chiều sẽ phát sóng nên đúng ba giờ chiều liền mở livestream. Cậu phát hiện nền tảng đã sắp xếp cho cậu một người quản phòng.

Người xem và bình luận chưa có nhiều, có lẽ cậu sẽ đánh rank.

"Hôm nay đấu xếp hạng."

Chơi xong mấy trận, do Trì Chiếu ít giao tiếp với fan nên dù thao tác có đỉnh thì hiệu quả phát sóng cũng chỉ ở tầm trung.

Cậu vừa kết thúc livestream thì nhận được lời mời ký hợp đồng từ quản lý.

Do không biết nhiều về mấy hợp đồng phát sóng như thế này nên sau khi nghiêm túc nghiên cứu kỹ một hồi, xác nhận không có vấn đề gì thì cậu mới chấp nhận ký với nền tảng.

Trì Vãn nằm dài trên ghế sofa viết viết vẽ vẽ, ngoan ngoãn yên lặng, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh trai một chút.

__

Bảy giờ tối Trì Chiếu đúng hẹn mở livestream, cậu bật mic. "Tiếp tục đánh Thượng Đỉnh."

Số lượng người xem và bình luận ít hơn hôm qua nhiều nhưng vẫn khá hơn so với chiều nay, Trì Chiếu xem bình luận.

[Ớ? Trùng hợp ghê, Úc thần cũng vừa mở livestream nè, giờ tui đang xem cả hai kênh cùng lúc luôn.]

[Đúng ớ, ngoài mấy thành viên ST thì Úc thần chỉ follow mỗi mình streamer này thui á.]

[Huấn luyện viên Lâm: Mấy người đối xử với tôi như thế à?]

ST? Úc thần?

Trì Chiếu nắm được từ mấu chốt, cậu đoán có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp, mà hình như còn có liên quan tới cậu?

Không nghĩ nhiều nữa, cậu cúi đầu nhìn game.

Trận này số ba khóa xạ thủ trước, Trì Chiếu là số năm, bèn bổ sung vào vị trí mid còn thiếu.

Cậu mím môi, cuối cùng căn cứ vào đội hình, pick Tây Thi.

Trì Chiếu hiếm khi chơi đường giữa, đánh chỉ ở mức tầm trung. Ván đấu đã đến phút thứ 10 mà KDA của cậu vẫn là 1/2/2, không quá nổi trội.

[Đã nhìn ra được 'Không sớm thì muộn' đánh không lại mid bên kia, không bắt nổi người luôn.]

[Mấy người cười bé thôi, hahahaha, tôi còn tự hỏi sao cậu chọn tướng lâu thế.]

[Thật ra streamer đánh vẫn ổn mà, tư duy game của cậu ấy vẫn ok đó chứ.]

Trì Chiếu chơi game rất tập trung, hơn nữa ván này cậu phải chơi vị trí mà mình không am hiểu nên lại càng cẩn thận.

Cậu không muốn kéo chân sau.

Cậu cũng nghe thấy thanh âm thông báo tặng thưởng vang lên. "Chơi xong tôi sẽ cảm ơn sau."

[Tui không nhìn nhầm đúng không? Là Úc thần hả? Mới nãy Úc thần tặng quà hả?]

[Có chế nào ở phòng live của Úc thần xác nhận với.]

[Đừng lo có mị nè.]

[Mị vừa từ phòng live của Úc thần qua, hình như là Pizza Hut trượt chân.]

Có fan tỏ vẻ hoài nghi.

[Thế sao lại tặng quà cho streamer? Với cả Pizza Hut sao xác nhận thanh toán được? Tôi không tin đâu.]

[Tui có xem toàn bộ quá trình nè. Ban đầu silent đánh một ván Thượng Đỉnh sau đó bình luận hỏi ảnh sao lại follow cậu ấy, nhưng mà Úc thần không có trả lời! Ảnh trực tiếp mở phòng live của streamer luôn.]

[Úc thần đang xem thì Pizza Hut nhảy lên bàn một cái. Mặc dù Pizza Hut chạm vào mục khen thưởng. Nhưng!!! Các chị em, tui đảm bảo là Úc thần xác nhận trả tiền!!!]

[Sau đó tui cùng mọi người bình luận tràn màn hình hỏi tại sao thì Úc thần chỉ mỉm cười một cái!!! Bọn tui bị tẩy não!!! Ảnh kêu "Pizza Hut nghịch nha." Xong ảnh còn giơ tay tỏ vẻ vô tội cơ. Mấy chế coi lại video đi, tui chếch rồi.]

[Ây, streamer không bật camera làm không nhìn phản ứng của cậu ấy được. Tại sao streamer chưa coi tặng thưởng!!!]

Trì Chiếu chơi mid không quá tốt, một ván này đều nhờ đồng đội mới thắng được, còn mất tận 20 phút.

Trì Chiếu uống ngụm nước, cuối cùng cũng rảnh tay đi đọc bình luận. Không thấy ai chê cậu chơi tệ mà lại đang ồn ào thảo luận Pizza Hut thích ăn gì.

Cậu vừa xem vừa cảm ơn quà tặng của fan. "Cảm ơn 'ST.silent' đã tặng biển quảng cáo." Cậu vừa uống nước xong, giọng nói cũng thông thuận hơn nhiều.

Biển quảng cáo được coi là phần thưởng tương đối đắt trên nền tảng, nếu quy sang tiền thật chắc là gần 500 tệ.

[Ớ? Rồi sao nữa? Nói xong rồi á? Không còn gì muốn nói hả?]

[Streamer bình tĩnh vậy. Cảm giác cậu ấy chẳng ngạc nhiên gì về phần quà của Úc thần, đúng là phản khoa học.]

Trì Chiếu đọc một lượt bình luận, chân thành hỏi. "Úc thần..." Cậu hơi dừng lại, làm hai tiếng kia càng có vẻ quyến luyến.

Làn đạn tưởng cậu sắp nói gì đó thì nghe thấy nửa câu sau của cậu.

"...là ai thế?"

[Tuyệt, tui còn thấy nghi ngờ của cậu ấy sắp tràn màn hình luôn rồi nè. Bây giờ còn có người không biết Úc thần hả? Úc thần đã hết thời rồi ư.]

[Khó trách cậu ấy không đáp lại, chắc là không biết Úc thần thật.]

Nhưng đại bộ phận người xem vẫn tỏ ra hoài nghi cậu cố ý tạo nét, cọ nhiệt người ta.

[Không đâu. Tôi nghĩ là không. Đâu phải ai cũng xem đấu giải đâu. Hôm qua streamer đụng xe sight cũng chẳng có phản ứng gì mà. Nếu cậu không biết ảnh thì để tôi phổ cập cho nè.]

[Úc Trầm là người đi rừng kiêm đội trưởng của chiến đội ST. Ảnh thi đấu 6 năm rồi, 5 năm liền đều là người đi rừng xuất sắc nhất. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp thì Úc thần đã dẫn dắt ST giành được rất nhiều giải thưởng. Anh ấy là tuyển thủ KPL đầu tiên có 7 chức vô địch liên tiếp, đồng thời còn là người duy nhất nhận được 4 danh hiệu FMVP.]

[Không chỉ thế thôi đâu, Úc thần còn gánh trọng trách gương mặt đại diện của KPL. Dù có vô vàn fan nữ nhưng anh ấy vẫn giữ mình trong sạch, suốt sáu năm vẫn độc thân.]

[Lầu trên là fangirl Úc thần à? Mấy người đông thật đấy, chỗ nào cũng tâng bốc được. Lại còn gì mà 7 chức vô địch nữa, mấy năm nay Úc thần cầm được mấy cái quán quân? Nhìn chiến tích của ST bây giờ mà mấy cô còn thổi phồng được cũng ghê gớm thật.]

Quả nhiên chưa gì bình luận đã nồng nặc mùi thuốc súng, may mà quản phòng phản ứng nhanh, cấm ngôn hết mấy tài khoản gây chuyện.

Trì Chiếu đọc xong bình luận, lạnh nhạt mở ván tiếp theo.

[Tôi bỗng có một suy nghĩ to gan. Hôm qua streamer đụng xe với ADC sight của ST, nay Úc thần qua đây đập quà...có gì đó mờ ám phải không?]

[Lầu trên nói như không nói thế. Mạnh dạn lên xem nào, còn không phải Úc thần thấy sight đánh không bằng streamer nên đến đây tặng thưởng à?]

[Đừng nói linh tinh, dù gì Úc thần với sight cũng là đồng đội.]

Trì Chiếu mở trận tiếp theo. Trong lúc chờ đợi, cậu nhìn bình luận đang đoán già đoán non Úc Trầm tặng quà là có ý gì.

Cậu khẽ hừ một tiếng, trong lòng đang cảm thấy vô vị thì giữa làn đạn hiện lên bình luận bao phủ sắc vàng của silent kèm hiệu ứng lấp lánh, lòe loẹt.

[Đánh được đấy.]

Bình luận liền như ong vỡ tổ.

[Trời má, chẳng lẽ Úc thần nãy giờ đều ngồi xem livestream của streamer hả?]

[Đúng rồi á. Úc thần vẫn luôn ngồi coi mà, anh ấy trả lời bình luận của fan nhưng mà lại không rời phòng streamer, chắc chắn là có ý gì đó!!!]

[Xong đời, tui có thể tưởng tượng được cảnh gió tanh mưa máu khi xuất hiện topic 'ST lục đục nội bộ' luôn rồi.]

Trì Chiếu đọc được bình luận của Úc Trầm, chẳng cảm thấy tí tự hào nào khi được tuyển thủ chuyên nghiệp khen ngợi. Ngược lại cậu còn hơi sầu não.

"Cũng tạm." Thái độ cực kỳ nhạt nhẽo, còn có thể nghe ra chút buồn bực.

[Móa, cười chết mất. Úc thần khen streamer 'Đánh được đấy' là khen lúc nào? Nếu là trận Tây Thi vừa nãy thì....haha...xin lỗi tôi không nhịn được.]

[Hahahahaha vậy ý Úc thần khen hôm qua đánh được hay Tây Thi 'đánh được' đấy. Streamer đừng buồn, cậu đánh Tây Thi vẫn 'được đấy' mà.]

[Tui nghe hai từ 'Cũng tạm' của 'Không sớm thì muộn' còn ra xíu phiền muộn nhá, hahaha chắc chắn cậu ấy nghĩ Úc thần đang cà khịa Tây Thi của cậu ấy.]

[Streamer đừng buồn, tui qua phòng livestream Úc thần hỏi rồi, anh ấy bảo cậu đánh Tây Thi cũng không tồi mà.]

[Lầu trên đừng có xàm. Úc thần còn chưa nói gì hết haha.]

Trì Chiếu thấy mấy lời đùa giỡn trên bình luận cũng không giận, cậu đi mid bất ổn thật...nhưng mà nhiều người xem như thế vẫn có chút xấu hổ.

Cậu giả mù sa mưa, tiếp tục đánh trận mới.

Tới mười hai giờ Trì Chiếu tạm biệt fan rồi tắt stream. Lần này cậu đã nhớ tạm biệt mọi người, hẹn bảy giờ tối mai sẽ livestream, thời gian tạm thời cố định như vậy.

Sau khi cậu tắt giao diện phát sóng thì thấy phòng live của silent được đẩy lên trang đầu.

Cậu nhìn chằm chằm ID kia đến khi ngơ ra một hồi mới ấn vào.

silent mở camera, trên màn hình có thể thấy nửa người trên của anh. Anh đeo tai nghe, tóc mái dài che khuất lông mày, nhìn qua có cảm giác rất...dịu dàng.

Anh tùy ý ngả người trên ghế gaming, vai rộng thẳng tắp, áo phông màu đen rộng thùng thình bị con mèo trắng trong ngực cắn cắn. Gương mặt xuất sắc chăm chú nhìn trò chơi, chỉ thỉnh thoảng đưa tay vuốt lông cho mèo con trong lòng.

Chín chắn, ôn hòa lại thêm chút lười biếng, dễ gần. Không giống suy nghĩ của cậu về các tuyển thủ sẽ hay cáu kỉnh, lươn lẹo....đúng là cảnh đẹp ý vui.

Ván này anh dùng Nakoruru đi rừng, một vị tướng kỹ năng, thỉnh thoảng cũng giảng giải một ít về cách chơi.

Thanh âm trầm thấp cùng lời giảng dễ hiểu, bất giác Trì Chiếu đã xem hết một trận.

Xem xong cậu bỗng nhớ ra cái bình luận của silent trong livestream của cậu.

Trì Chiếu gõ phím, giữa các bình luận dày đặc xuất hiện ba từ.

[Đánh được đấy.]

Sau đó cậu hài lòng rời khỏi phòng live.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con Trì: Đánh được đấy, đánh được đấy.