Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 9: Tỏ tình



Thời gian cứ thế mà trôi qua cũng tới chiều tối cô đang trên ghế show pha xem TV thì bỗng có số lạ điện mở máy lên

- - Alo cho hỏi ai điện số này

- - Là tôi

- - Tôi... tôi nào?

- - Lãnh Nam

- - À.. thì ra là anh điện tôi có gì ko?

- - Em quên mình có hẹn với tôi rồi à!!

- - Có sao nếu có thì tôi ko muốn đi

- - Bây giờ tôi đang ở trước cống em ko ra là tôi leo rào vào đấy

- - Được rồi chờ tôi khoảng nửa tiếng

- - Được. tốt nhất em đừng trốn mà trốn cũng vô ít

- - Được được biết rồi

Miệng cô lẩm bẩm nhìn ra phía cổng chửi rủa tên kia đúng là phiền phức vừa lẩm bẩm vừa bước lên lầu thay đồ trang điểm sương sương đi ra ngoài đường phải xinh đẹp còn ở nhà thì thế nào cũng được. Anh chờ cô đúng nửa tiếng cô biết ra anh nhìn cô đắm đuối vì cô rất đẹp giống như một tiểu thư đài cát vậy trông quý phái vô cùng.

Anh ngẩn ngơ đứng hình nhìn cô ko rời mắt cô thấy vậy quơ quơ tay rồi anh giật mình ý thức lại

- - Anh làm gì nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy

- - Tôi cũng có ý định ăn thịt đấy. Anh thì thầm bên tai cô làm cô đỏ măt rồi đến 2 bên tai

- - Hôm nay em rất đẹp nào vào xe đi ko là trễ

Cô ko nói gì bước vào xe ngồi anh đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái rồi xuất phát đến nhà hàng cô ngồi nhìn ra phong cảnh bên ngoài của buổi tối còn anh lâu lâu lại nhìn cô rồi nở nụ cười cô cũng thấy nhưng ko nói ra thiệt sự mà nói anh cười lên rất đẹp rất hút hồn làm tim cô cứ đập liên hồi vậy cô nghĩ có lẽ mình thích anh mất rồi có nên tìm hiểu nhau ko trong đầu cô hiện ra rất nhiều câu hỏi thì xe cũng dừng trước cửa nhà hàng anh bước ra vòng qua mở cửa cho cô xuống nhà hàng hiện ra trong mắt cô phải nói nhà hàng này cũng rất có tiếng tăm nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon cô chưa có diệp đến ko ngờ hôm nay lại đến cùng anh.

Bước vào nhà hàng anh nắm tay cô, cô sững sờ định giật tay lại thì anh nắm chặt ko buông đành cho anh nắm vậy đúng là đồ có cơ hội anh nắm tay cô vào thang máy phải nói tay cô rất mềm lại nhỏ nữa rất thích anh muốn nắm mãi mãi ko buông thấy ko khí ngột ngạc nên cô lên tiếng trước

- - Anh... mau buông tay tôi ra ko còn người rồi đừng nắm như thế nữa

- - Ko buông tôi muốn nắm tay em mãi mãi cũng không buông

- - Anh... cái đồ lợi dụng.. cô xoay măt chổ khác mỉm cười nhẹ đều đó đã làm anh thấy cô làm sao qua mắt được anh

- - Tôi chỉ lợi dụng nắm tay thậm chỉ tất cả những gì của em đều sẽ thuộc về tôi. Anh thì thầm vào tai cô làm tai và mặt cô lại đỏ lên thêm lần nữa

Anh thấy cô lại đỏ thêm lần nữa anh liền hôn lên má cô 1 cái ' chụt ' làm cô ngượng ngùng măt thì đỏ bừng lên hơn lúc nãy cô chỉ đành xoay qua chỗ khác ko cho anh thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô anh thì vui vẻ trong lòng bước đầu tiên đã thành công cửa thang máy mở ra ' ting ' anh nắm tay cô ra sân thượng dẫn cô đến cả trước mắt cô có hoa hồng, nến còn có cả rượu và thức nhìn rất lãng mạng tim cô càng ngày càng đập nhanh hơn thật ra tất cả những thứ này là tự tay anh chuẩn bị cho cô anh muốn nghiêm túc yêu đương với cô muốn sao này cô là vợ là mẹ của các con anh nên anh đã quyết tâm chinh phục được cô anh bước đến kéo ghê ra cho cô ngồi xong rồi anh cầm 1 bó hoa hồng thật to quỳ chân xuống kiểu cầu hôn làm cô sững sờ anh bắt đầu nói ra những câu tình cảm yêu đương mà từ trước tới giờ anh chưa từng nói hôm nay anh nói với người con gái trước mặt mình

- - Hạ tuy anh chưa bao giờ yêu đương hay nói những lời ngọt ngào cho cô gái nào cả em là người đầu tiên anh nói với em

- - Anh biết con người anh trước kia rất hay lăng nhăng đào hoa phong lưu nhưng từ khi gặp em thì anh đã dẹp hết tất cả chỉ muốn cùng em về sau hay cả đời anh chỉ muốn bên em chăm sóc cho em bảo vệ em

- - Thật ra anh đã nhiều lần xác định tình cảm của mình đối với em thì anh đã biết mình đã yêu em mất rồi mỗi khi thấy em thì anh rất vui vẻ ko thấy em thì anh cảm thấy trống trải khi ko có em

- - Vậy em có thể cho anh 1 cơ hội để anh được yêu em bảo vệ lo lắng cho em được ko

- - Thật ra anh suy nghĩ rất nhiều là mình ko biết nói như thế nào cho em hiểu để em thấy được tình cảm của anh dành cho em

- - Nên anh muốn nói là ANH YÊU EM cho anh cơ hội được ko

Cô nhìn anh nói nảy giờ thật ra tim cô đập rất nhanh cảm thấy trong lòng mình rất hạnh phúc cô nhìn anh nước mắt lại tuôn trào cô ko ngờ có ngày anh lại nói ra những lời này cô cảm thấy mình rất hạnh phúc.

- - Em ko chấp nhận cũng ko sao anh sẽ cố gắng cho em thấy

- - Ai nói em ko chấp nhận chứ. Cô nhìn anh mỉm cười nụ cười hạnh phúc nước mắt rơi xuống đó là sự hạnh phúc mà anh đã làm cô cảm nhận được anh nghe cô nói thì rất vui

- - Thật sao em chấp nhận rồi sao ko phải anh đang mơ đúng ko

- - Đúng vậy em chấp rồi anh ko có mơ

- - Cảm ơn em đã cho anh cơ hội anh rất vui

Hai người ôm nhau cùng nhau rời nước mắt 1 màng tỏ tình đầy lãng mạng và xúc động

- - Ko được khóc nữa khóc nữa sẽ xấu đó

- - Hơ chưa gì đã chê xấu rồi

- - Ai nói em là đẹp nhất trong lòng anh hôm nay là ngày mà anh hạnh phúc nhất ngày 18- 4 là ngày kỷ niệm của chúng ta

- - Đúng vậy em rất hạnh phúc. Anh và cô nhìn nhau rồi bật cười cô nói với anh với giọng nũng nịu

- - Em đói rồi em muốn ăn

- - Được ăn thôi

- - Vâng

Anh gấp thứ ăn cho cô rồi còn bóc tôm cho cô nữa cô nhìn anh làm mà ăn ko hết rồi mới nói

- - Anh đừng bóc nữa em ăn ko hết anh ăn đi

- - Được rồi nghe theo lời em được chưa

- - Được thưa Lãnh tổng của em haha

- - Em đó mau ăn đi

- - Anh cũng ăn đi

2 người cùng nhau ăn cùng nhau nói chuyện cười nói vui đùa rồi cô cùng anh ngồi trên sân thượng ngắm sao hôm nay bầu trời rất đẹp bởi vì có 1 nam 1 nữ đã chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương với nhau

Trời cũng đã khuya anh chở cô về biệt thự trên xe cô đã ngủ quên lúc nào ko hay biết anh lái xe lâu lại nhìn cô vì lúc cô ngủ rất đẹp trông như thiên thần xe chạy cũng đậu trước biệt thự của cô cũng 1 lúc cô chưa dậy anh ko nở đánh thức cô vì anh muốn nhìn cô lâu hơn cô ngủ được 1 lúc thì cũng giật mình dậy lấy tay dụi mắt rồi nhìn qua cửa sổ thấy tới biệt thự cô nhìn qua anh thì anh đang nhìn chăm chú rồi nở 1 nụ cười cô thấy vậy thì lên tiếng

- - Sau anh ko gọi em dậy

- - Thấy em ngủ ngon ko nở đánh thức em dậy

- - Vậy em lỡ ngủ tới sáng thì anh cũng nhìn em vậy sao

- - Chắc vậy

- - ko nói với anh nữa em vào nhà trước đây anh lái xe cẩn thận

- - Khoan đã chỉ có vậy thôi sao

- - Chứ anh muốn gì

- - Anh.... muốn em hôn anh 1 cái

- - Ko em ko hôn anh về đi khuya rồi

- - Hôn anh 1 cái rồi anh sẽ về

- - chỉ 1 cái thôi đó

- - Ừm 1.... cái ' Chụt ' vào má anh

- - Rồi đó

- - ko phải chổ đó

- - chứ chỗ nào

- - ở chỗ.... này... anh chỉ vào môi

- - Ơ anh nói chỉ 1 cái thôi mà em hôn rồi

- - thì anh nói 1 cái anh chưa nói hết thì em hôn ở má rồi

- - hơ anh đúng thật lợi dụng người ta

- - Sao hôn hay ko hay muốn ớ đây với anh luôn

- - Được em hôn là được chứ gì anh... nhắm mắt lại trước đi

- - Em đừng dở trò anh khoá cửa lại rồi

- - Thì anh nhắm đi ai nói gì

- - Được nhắm ngay rồi đó hôn đi

Cô xích lại gần anh sau đó thì nhắm vào môi anh cô tiếng đến hôn anh 1 cái định lướt qua ai ngờ bị anh ghì phía sau luồn tay vào gáy giữ đầu cô lại hôn cô thật sâu cô bất ngờ ' ưm... ưm ' ko kịp phản ứng thì bị anh chiếm giữ đôi môi rồi luồn lưỡi vào trong miệng cô khoáy đảo hút đi chất ngọt trong cô, cô thấy anh càng ngày ko ra gì thì đánh vào ngực anh nhưng đó chỉ gãi ngứa cho anh thôi thấy vậy cô ko đánh anh nữa mà kết hợp với anh được 1lúc thì cô ko thở được liền đánh anh, anh thấy vậy thì luyến tiếc buông đôi môi căng mọng mềm mại của cô ra khi buông ra cô thở hồng hộc mặt thì đỏ bừng lên như quả cà chua anh nhìn mặt cô rồi nhìn vào đôi môi sưng đỏ lên do anh làm ra thì mỉm cười còn cô nhìn anh cười thì ko khỏi khó chịu

- - Anh đúng là biết lợi dụng mà còn chiếm tiện nghi của em lâu như vậy

- - Ko phải em rất phối hợp hay sao

- - Ai thèm chứ mất hết giá rồi

- - em cần gì phải giữ giá chứ sắp sửa làm vợ sắp cưới rồi mà muốn giữ giá sao

- - Ai thèm lắm vợ anh chứ em chưa có đồng ý đâu

- - Ừm... em ko đồng ý thì anh phải làm gì đó cho chỗ này của em to lên lúc đó mới chịu làm vợ anh sao

- - Anh.... vô sỉ biến thái ko nói anh nữa em vào nhà đây anh mau về đi

- - Được anh về ngủ ngon bé con của anh. Anh vừa nói vừa nhéo má cô

- - Ko thèm làm bé con của anh đâu ' lè '

Rồi cô xuống xe mở cửa ra trước khi vào còn nhìn anh rồi cười 1 cái vãy tay bảo anh về rồi cô mới vào nhà cô bước vào nhà phi thẳng lên phòng tắm rửa vệ sinh xong rồi cô bay lên giường nằm nằm nghỉ lại tối hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cô kể anh cô nằm trên giường lâu lâu lại tủm tỉm cười 1 mình

Còn về phía anh sau khi về tới biệt thự của anh thì tâm trạng của anh rất vui vẻ quản gia nhìn thấy anh như vậy cũng thấy bất ngờ vì cậu ấy từ nhỏ đến lớn luôn lạnh lùng dùm có tiếng tăm phong lưu thì đây là lần đầu tiên quản gia thấy anh như vậy chắc chắn có chuyện tốt nên cậu chủ mới vui như vậy. Anh chạy 1 mạch lên phòng vào nhà vệ sinh tắm rửa xong thì lấy điện thoại ra gọi cho cô

- - Alo em chưa ngủ sao

- - Chưa

- - Em chờ anh gọi điện cho em nên chưa ngủ

- - Làm gì có

- - Thật ra anh về nhà rồi vào phòng tắm rửa vệ sinh xong rồi mới điện cho em

- - ừm em có nói gì đâu sao anh phải thông báo rõ ràng vậy

- - Anh sợ em nghĩ anh làm chuyện mờ ám nên mới nói rõ cho em

- - Em đâu có hẹp hòi như anh nói đâu chứ

- - Được anh đùa. thôi, sáng mai anh qua đón em

- - ko cần đâu em tự đi được anh cứ đến trước chụp xong em lên văn phòng anh

- - Được nghe theo em hết

- - Ngoan đó haha

- - Tất nhiên anh phải ngoan với em rồi

- - Sến súa quá đi

- - Được rồi mau ngủ sớm đi

- - Được anh cũng ngủ sớm đó ngủ ngon

- - Ngủ ngon ' chụt ' vào cái điện thoại

Rồi cả 2 tắt điện thoại rồi cùng nhau lên giường ngủ ở mỗi nơi 1 giường cho đến sáng hôm sau.