Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 6: Nói xấu



Sáng cô ko có lịch để chụp nên rãnh rỗi phải đi đến các cửa hàng làm đẹp để làm mới mẻ lại con người và đăc biệt đó chính là trong khoảng 2 năm đó cô đã tạo ra 2 cửa hàng làm đẹp sở hữu cho riêng mình đều này chưa ai biết đến cả nhưng rất vui khi vừa khai trương thì khách hàng rất đông và ủng hộ rất nhiều nên có tiếng tăm rất lớn trong nước ko ai biết đến cửa hàng cô làm tất cả nam và nữ trọn combo từ làm tóc, làm nail, massage,... cho cả nam và nữ tất cả các nhân viên là được đào tạo rất kỹ lưỡng nên tay nghề rất tốt doanh số khách hàng tăng chứ ko có giảm đều đó đã làm cho cô vui hơn dù thất nghiệp nghề làm người mẫu cũng có của hàng này để kiếm ăn dù cô hoạt động ở nước ngoài nhưng vẫn biết rất rõ về của hàng ra sau nên hôm nay cô sẽ đến đó để coi tình hình như thế nào.

Vừa bước xuống cô đã thấy khách khá đông nhân viên chào đón rất nhiệt tình chỉ dẫn cho khách hàng cần gì để phục vụ cho họ cô rất hài lòng với nhân viên chào đón như vậy thật ko uổng công khi tới đây được 1 lúc thì quản lý ra

- - Chào boss sao boss đến ko báo 1 tiếng để em kiu người chuẩn bị cho chị

- - Đến bất ngờ để coi cửa hàng ra sao thôi ko ngờ rất tốt rất hài lòng

- - Hihi boss quá khen nhờ có boss chỉ dạy mới có ngày hôm nay thôi

- - Cũng là 1 phần nhờ có em nữa mà được rồi sổ sách doanh số tháng này sao rồi ổn chứ

- - Dạ doanh số tháng này thì tăng trung bình có điều hơn mỗi tháng chứ ko có giảm đây chị xem đi

- - Ừm rất tốt được rồi em nói với các nhần viên bắt đầu từ tháng này sẽ tăng lương thêm 1 phần trăm nữa coi như là quà chị tặng cho các tháng làm việc mệt mỏi

- - Ôi em xin thay mặt nhân viên cảm ơn chị nhất định nhân viên rất vui mừng vậy em đi thông báo cho họ biết ngay đây rồi em chuẩn bị cho chị phòng riêng lun nha

- - Ừm em đi đi.

Nói rồi quản lý chuẩn bị cho cô 1 phòng riêng đó cũng là phòng dành cho cô. Cô vào thì nhân viên rất lễ phép nhiệt tình tận lực để phục vụ cô, cô rất thích sau khi làm xong thì cô ra về giao lại cho quản lý rồi cô đến cửa hàng khác tương tự cũng vậy.

Bên anh khi tỏ tình trong nhà vệ sinh thì anh chắc rằng cô đã có 1 chút cảm tình với anh nên anh cảm thấy ko ổn cho lắm nên anh đang suy nghĩ làm thế nào để cho cô cùng anh ra ngoài ăn tối rồi thổ lộ lại lần nữa thì anh gọi thư ký vào

- - Sếp gọi tôi có việc gì sao ạ .

||||| Truyện đề cử: Làm Em Yêu Tôi Thêm Một Lần Nữa |||||

- - Bữa nay có lịch chụp ảnh của cô Eolly ko?

- - Dạ có trưa nay 13h ạ

- - Ừm vậy được rồi cậu ra ngoài đi

- - Vâng

Trưa 13h

Cô đã có măt tại trường quay chụp ảnh

Buổi chụp ảnh chính thức bắt đồ cô tạo rất nhiều kiểu dáng rất đẹp khiến đạo diễn chụp ảnh rất hài lòng về cô thần thái sắc nét đều tôn lên vẻ đẹp của cô chụp xong tất cả các phần ảnh thì cô ra ngoài nghĩ mệt thì bỗng có 1 giọng chanh chua lên tiếng

- - Tưởng mình đẹp lắm chắc cũng chỉ là thể loại trèo cao sử dụng chiêu hồ ly để bước được lên đỉnh cao như ngày hôm nay

- - Đúng trèo cao rồi cũng có ngày té xuống mà thôi tưởng mình là phượng hoàng chắc

Lần lượt những tiếng xì xào to nhỏ cô đều nghe thấy cả nhưng cô chẳng nói gì cứ bỏ qua người rộng lượng ko chấp nhất với những kẻ hẹp hòi tưởng mình là hay ho thì ko cần phải tốn hơi tốn sức để mà nói dù nói chẳng lọt lỗ tai thôi thì bỏ qua ko muốn chuyện lớn vậy

- - Nói trúng quá mà nên ko dám nói gì đâu ngồi im đó thôi

- - ko biết đại gia nào mà lại chống lưng cho cô ta nên mới kiu căng ko nói gì thì có chắc chắn cô ta đang khinh thường chúng ta rồi

- - Cũng đúng có người chống lưng nên mới kiu căng như vậy thôi thử hỏi ko còn người chống lưng nữa cô ta sẽ làm sao chắc chắn rất tàn tạ

- - Hahahaha

Ko ai khác người nói xấu cô chính là 2 ả Thường Nghi và Trúc Lan thấy cô ko nói gì thì làm tới lúc này cô ko còn sự nhẫn nhịn được nữa nên đã lên tiếng

- - Nảy giờ tôi im ko có nghĩa là các cô nói đúng sự thật là vì tôi nhường nhịn các cô vì dù nói ra chẳng lọt tai các cô nên tôi ko nói

- - Còn nữa 2 cô nói tôi được đại gia chống lưng thì đưa bằng chứng đây ko có thì im mồm ko nói 2 cô căm đâu

- - À mà còn 1 chuyện nữa nghe nói cô biết rất rõ về tôi nên cô nói tôi được đại gia chống lưng vậy tôi xin hỏi cô chắc cô cũng vậy nên mới kiu căng hóng hách chẳng xem ai ra gì chắc cô cũng qua bao nhiêu tên đàn ông rồi nhỉ

- - Cô... Thường Nghi

- - Sao nói đúng quá nên chẳng nói được gì đúng ko. ko muốn để người khác bắt được đuôi mình thì trước tiên câm miệng trước và có bằng chứng đưa ra cho tất cả mọi người tin thì hãy nói ra còn ko thì câm cái miệng lại

Cô nói xong rồi bỏ đi 2 cô ả há hốc mồm vì ko ngờ cô lại nói như vậy khiến 2 ả ko biết nói gì hơn tất cả các nhân viên có mặt đều cười lên rồi xì xào làm 2 ả nghe hết tất cả khiến 2 cô ta tức ko nói được gì làm mất măt thêm các nhân viên đều rời khỏi trường quay để 2 ả dậm chân mà phẫn nộ càng ghen ghét cô hơn

Mọi hành động đó đều anh thấy tất cả ko ngờ người mẫu của công ty mình lại là 1 người như vậy thật mất mặt mà dã lại còn nói xấu cô như vậy nữa đúng là ko biết lượng sức mình hừ rồi anh bỏ lên phòng chắc chắn cô rất giận nên ko muốn đi ăn với anh rồi nên để bữa khác vậy

Quay về phía cô hôm nay ko biết là ngày gì nữa thật là xui xẻo mà găp toàn gì đâu ko thanh danh của trong sạch như vậy mà để 2 cô ta nói đến như vậy thật tức chết đi được đã nhường nhịn còn lẫn tới ko xem xử lý các cô ra sau thì tôi ko còn là người mẫu Eolly nữa hừ

Cô lên phòng anh xong thẳng vào trong ko xin phép gì nữa

- - Ai ko....c

- -- Là tôi sao anh định làm gì

- - Là em à tưởng người khác thôi mà kiếm tôi có chuyện gì ko

- - Có để mắng vốn anh dụ người mẫu công ty anh ko biết giữ mồm miệng

- - Chuyện này sao tôi sẽ kiu người xử lý em yên tâm

- - Được giao cho anh có lần sao tôi nhất định ko tha cho 2 cô ta đâu

Nói rồi cô bỏ đi để cho anh đứng chưa kịp nói gì.

- - Thư ký Mạc cậu xử lý 2 cô người mẫu đó cho tôi lần trước cảnh cáo ko sợ thì lập tức cho cô ta nghĩ việc lun đi đỡ phải mất măt

- - Vâng sếp

Thời gian trôi qua dần cũng chiều tối cô về nhà tắm rửa thoải mái rồi xuống nhà nấu ăn rồi xem TV 1 ngày chẳng có gì thú vị cũng trôi qua 1 cách nhanh chóng