Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 48: Nhà tắm (H+)



Bước ra khỏi trung tâm anh đã đứng trước ở đó chờ cô, cô cùng anh trai mình bước ra thì anh chạy lại xuống xe đứng kế cô rồi nhìn Hàn Thiên Vũ cười rồi gật đầu chào Hàn Thiên Vũ cũng vậy

- - Em ở chung nhà cùng anh ta sau. Hàn Thiên Vũ

- - Hihi đúng vậy tụi em ở chung nhà. Eolly

- - Vậy anh ta có bắt nạt em ko. Hàn Thiên Vũ

- - Ko có anh yên tâm. Eolly

- - Anh yên tâm cô ấy ở với tôi rất tốt. Lãnh Nam

- - Ai biết được anh có làm gì con bé. Hàn Thiên Vũ

- - Anh 2... Eolly

- - Dù có làm gì thì cô ấy cũng là vợ sắp cưới của tôi thôi. Lãnh Nam

- - Mạnh miệng thật, chưa gì đã gọi em gái tôi là vợ sắp cưới rồi. Hàn Thiên Vũ

- - Có là gì dù gì tôi cũng tính thưa ba mẹ cô ấy tới chuyện kết hôn rồi đấy chứ. Lãnh Nam

- - Gì vậy anh nói kết hôn sau. Eolly

- - Đúng chúng ta quen nhau cũng gần 1 năm rồi cũng nên hỏi chuyện cưới hỏi để lâu ko chừng bị cướp mất. Lãnh Nam

- - Cậu muốn cưới con bé thì ít nhất cũng phải hỏi người anh này có đồng ý hay ko đã. Hàn Thiên Vũ

- - Dù anh đồng ý hay ko chỉ cần ba mẹ cô ấy chấp nhận và cô ấy đồng ý vậy là đủ. Lãnh Nam

- - Cậu cho tôi là ko khí à. Hàn Thiên Vũ

- - Là anh tự nói chứ tôi ko có. Lãnh Nam

- - Ko hổ danh là Lãnh tổng lạnh lùng người ngoài ấm áp với người mình yêu. Hàn Thiên Vũ

- - Cảm ơn anh đã quá khen. Lãnh Nam

- - Tôi có khen cậu sau. Hàn Thiên Vũ

- - Được rồi đừng nói nữa ko phải mới đầu 2 người như nước với lửa sau nhưng giờ lại khịa nhau vậy. Eolly

- - Ko biết. Hàn Thiên Vũ

- - Là anh ta kiếm chuyện trước thôi. Lãnh Nam

- - Sau lại là tôi chứ. Hàn Thiên Vũ

- - Chứ ko lẽ là tôi à. Lãnh tổng

- - Thôi được rồi đừng cải nữa đúng là trẻ con mà. Eolly

- - Em nói ai trẻ con hả. Hàn Thiên Vũ

- - Em mới trẻ con á. Lãnh Nam

Cô cũng thật bó tay mà 2 con người lạnh lùng đâu mất rồi bây giờ đứng ở đây cải với nhau nữa chứ thật là cô ko quan tâm đến 2 thân hình to xác đó nữa liền lên xe ngồi rồi cho tài xế chạy về biệt thự bỏ lại 2 con người ngơ ngác anh thì hoan mang ' gì vậy xe của mình tài xế của mình mà bỏ đi ko chờ mình'

Thế là 2 người đàn ông bắt xe khác về nhà mỗi người 1 hướng khác nhau về đến nhà anh hừng hực bước lên phòng kiếm cô nhìn xung quanh ko thấy đâu thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm liền nghĩ ra ý đồ xấu anh cởi áo khoác ra rồi mở cửa nhẹ nhàng bước vào thấy cô đang ngâm nước trong bồn ko để ý anh liền cởi đồ ra rồi đến gần cô nghe tiếng động liền quay người lại thấy anh ko măc đồ liền la lên

- - Aa... sau. sau anh vào đây chứ

- - Thì tắm thôi

- - Nhưng em đang tắm mà hay em tắm xong tới anh được ko

- - Ko được anh muốn tắm ngay

- - Nhưng em chưa tắm xong

- - Thì tắm chung cho đỡ tốn nước

- - Gì chứ em ko muốn đâu hay em ra ngoài trước vậy

- - Muốn chạy sau hửm anh đã nói lúc sáng là tối về sẽ dạy dỗ lại em quên rồi sau

- - Sau anh thù giai quá vậy

- - Tất nhiên có thù phải trả rồi nên em phải chịu phạt

Anh tiến tới bồn tắm bước vào trong ngồi xuống kéo cô về phía anh măt đối măt cô ngượng ngùng lấy tay che lại phần ngực của mình cô tức đến bốc khói mà trơn mắt nhìn anh còn anh thì thích thú với dáng vẻ của cô ko ngại mà trêu chọc cô kéo cô vào lòng đôi gò bồng chạm vào cơ thể săn chắc của anh thì ko khỏi đỏ mặt cô cố nhích ra lại bị anh ôm chặt vào lòng

- - Anh.. anh buông em ra trước đi được ko

- - Chỉ muốn ôm em thôi cũng ko được sao

- - Nhưng ngột ngạc lắm

- - Anh thì bình thường còn em đang ngại sau có gì phải ngại chứ từng ngốc ngách trên cơ thể em anh đều nhìn thấy có gì phải che chứ

- - Anh vô sỉ buông em ra

- - Đây anh kì người giúp em

- - Ko...ko cần em tự làm

- - Sau em làm được chứ để anh giúp em

Anh lấy 1 ít sữa tắm thoa lên lưng trắng nõn của cô rồi từ từ trường ra phía trước mà xoa bóp gò bồng của cô đủ kiểu cô giật mình đẩy tay anh ra nhưng nào được anh còn giữ tay cô lại ko cho động đậy mà xoa tới xoa lui gò bồng của cô làm cô kích thích ko chịu được mà ngã lưng vào lòng ngực rắn chắc của anh mà thở dốc anh thấy vậy thì mỉm cười lên tiếng

- - Thấy chưa em đang rất thích đúng ko

- - Đừng nói nữa ko phải tại anh sau

- - Vậy sao, vậy anh bù đắp mới được

Nhận được có cái gì đó đang chọc vào mông cô lại còn nóng nóng nữa cô hoảng sợ mà lùi ra nhưng lại kéo cô lại thứ đó đã ma sát vào cô bé của cô làm cô khó chịu anh thuận thế mà đâm từ từ vào bên trong cô làm cô rên lên ' ưm ' anh nhìn cô mỉm cười tiếp tục thúc cái mạnh vào trong cô làm cô rê rỉ cô ngồi trên người anh đôi gò bồng cứ lắc lư trước mặt anh ko nhịn được cuối xuống ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp của cô mà mút chúng rồi lại cắn nhẹ vào nụ hoa cô đau mà đánh lên vai anh

- - Anh là chó à sau cứ thích cắn thế ko biết

- - Ừm. là chó 'gâu gâu '

- - Aa đừng cắn nữa đau quá tên khốn kiếp nhà anh

- - Em chửi anh còn cắn thêm đấy

- - Chỉ toàn ăn hiếp em thôi

- - Rất vinh dự khi em nói anh như vậy

- - Vô sỉ anh khó chịu quá ko muốn trong đây đâu

- - Được vậy ra ngoài

Rồi anh bế cô ra cho cô dựa vào tường đưa lưng ra đối diện mặt anh rồi thẳng thừ đâm thẳng vào trong cô khoái cảm cô rên rỉ tiếng rên của cô làm anh phấn khích mà ra vào trong cô liên tục ko ngừng được 1 lúc cả 2 lên cao trào mà phun ra chất lỏng đục màu anh rút ra bắn lên mông cô, cô mệt thở hổn hển người thì ko còn sức nữa sắp khụy xuống thì anh đỡ cô

- - Anh em đói ko muốn nữa đâu

- - Được rồi tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta xuống ăn tối được ko

- - Được

Anh giúp cô vệ sinh rồi bế cô ra ngoài măc đồ vào rồi cả 2 xuống lầu ăn tối coi như chưa có gì xảy ra mọi thứ vẫn bình thường

(

( ảnh minh họa đồ ngủ của anh và cô)

Ăn tối xong thì cả 2 lên phòng 1 người thì xem dự án 1 người thì soạn hồ sơ mỗi người 1 việc gần khuya thì cả 2 lên giường ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau