Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 4: Ngày đầu làm việc và sự bảo vệ từ anh



Sáng hôm sau cô thức dậy chuẩn bị kỹ càng rồi bắt đầu đến công ty anh để làm việc theo yêu cầu của 1 người mẫu chuẩn bị tất cả thì xe của trợ lý cô cũng đến hôm nay cô mặc 1 cái đầm nhẹ nhàng tươi sáng ko lưu mờ đi những nét đẹp thường có của cô

Chiếc váy màu xanh lam sọc chẽ ngay phần chân tôn lên vẻ đẹp ngọc ngà vốn có như 1 tiểu thư đài các cộng với cổ váy vuông xéo trước ngực là 1 cái nơ khoe được xương quai xanh của cô trông thật quyến rũ khi cô ngồi trên xe nhìn ra phong cảnh ngoài phố thoáng mát trong lành thật dễ chịu làm sao xe chạy được 1 lúc thì cũng đến cô bước vào công ty đã có thư ký Mạc và 1 số người khác dẫn cô vào phòng để đo số 3 vòng rồi đi đến phòng trang phục để chọn đồ chụp thử vài bức ảnh chứ thật ra anh cũng chưa muốn cô làm gì vì sợ ký hợp đồng rồi mà chưa làm gì hết thì sẽ nghi ngờ nên anh đã kiu thư ký của mình bày việc cho cô làm đỡ phải bị phát hiện. Khi cô vào thay đồ rồi ra ngoài ai cũng đưa mắt nhìn cô đắm đuối vì cô quá đẹp

Chiếc váy được thiết kế áo dây được khoét ở giữa ngực tạo điểm nhấn cho bộ váy cô mặc chất liệu vải được làm loại vải mềm mịn phần trên màu đen pha thêm màu kem trắng ở phần dưới váy cô bắt đầu tạo kiểu để chụp cô tạo rất nhiều kiểu rất đẹp chụp xong hết là 2 tiếng đồng hồ trong thời gian đó có 2 cô ả đang rất ganh ghét cô vì cô đã cướp đi chén cơm của ả nếu ko bộ sưu tập này là 1 trong 2 ả sẽ làm người mẫu đại diện chính ko phải cô vì cô mà 2 ả trở thành người mẫu phụ lòng ghen ghét đố kỵ càng lớn thì sẽ tìm đủ mọi cách để hãm hại cô cho bằng được. Cô chụp xong rồi đi thay đồ sao đó đi ra ngoài thì 2 ả ta cố tình đụng trúng cô xém chút nữa là ngã hên là cô vịnh lại bức tường kịp thời 2 ả ta thấy cô bị vậy thì vô cùng đắc ý đều đó đã làm cho thư ký Mạc nhìn thấy tất cả rồi cậu chạy lại hỏi thăm cô

- - Cô Eolly ko sao chứ thiệt ngại quá tôi bắt 2 người nãy xin lỗi cô

Cậu định đi thì cô lên tiếng trả lời

- - Ko cần đâu tôi ko sao tôi biết 2 cô ta chắc chắn là cố tình

- - Sao lại nói vậy ạ

- - Thì tại tôi đã cướp đi chén cơm của cô ta nên mới cố tình đụng trúng tôi thôi với lúc tôi chụp ảnh thì 2 cô ta đã liếc nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn rồi

- - À thì ra là vậy cô yên tâm chuyện này tôi nhất định sẽ nói với Lãnh tổng vụ này mong cô yên tâm

- - Vậy thì theo ý anh mà cho hỏi Lãnh tổng là ai vậy

- - Hả cô ko biết Lãnh tổng là ai sao

- - À có phải người tôi găp để ký hợp đồng đúng ko tại tôi ko hỏi tên sếp anh nên ko biết

- - Lãnh tổng tên Lãnh Nam cô ko biết thì ko sao thôi cô nghĩ ngơi trước đây tôi còn có việc

- - Được

Nói rồi 2 người cũng đi chỗ khác còn cô thì nghĩ 2 ả ta sớm muộn gì cũng kiếm chuyện để coi 2 người đó làm được gì cô cũng ko nghĩ tới nữa rồi vào phòng nghỉ ngơi rồi đi về vậy

Còn cậu đi được 1 đoạn thì nghĩ thầm ' trời ạ sếp mình nổi tiếng lừng lẫy như vậy mà cô ấy ko biết sếp mình tên gì thật đúng là phũ phàng mà hazz' đi ra khỏi thang máy cậu gõ cửa ' cốc cốc' bên trong phát ra tiếng lạnh lùng của anh

- - Vào

- - Thưa sếp cô Eolly đã chụp xong rồi ạ với còn 1 chuyện nữa là...là

- - Chuyện gì mau nói đi

- - Dạ lúc nãy tôi thấy cô Eolly xém nữa bị ngã vì người mẫu công ty mình cố tình đẩy cô ấy rồi bỏ đi ko xin lỗi

- - Ai

- - Dạ là cô Thường Nghi và Trúc Lan ạ

- - 2 cô ta dám làm vậy sao

- - Dạ đúng tôi nghe cô Eolly nói là vì cô ấy đã cướp đi chén cơm của 2 người họ nên cố tình làm vậy với cô Eolly

- - Sao, cướp 2 cô ta có năng lực vượt trội hơn ai đâu mà nói là cướp ko thực lực thì mới nói như vậy

- - Vậy giờ xử lý 2 người đó sao xếp

- - Cứ cảnh cáo 2 cô ta nếu có lần sao thì phong tỏa hủy bỏ hợp đồng coi công ty nào dám nhận 2 cô ta

- - Vâng vậy tôi làm ngay đây

Sau khi báo cáo xong thì cậu ra ngoài làm việc còn anh thì ngồi trong văn phòng ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài phong cảnh người anh muốn bảo vệ ai dám làm cô bị thương thì ko có đường sống thực ra anh đã xác định mình đã yêu cô mất rồi từ cái ngày găp quán bar đó dù chỉ mới gọi là cô 1 chút thú vị trong người cô nhưng ko ngờ qua ngày sao anh lại găp được cô nói chuyện với cô thì anh đã biết mình chắc chắn đã rung động vì cô làm anh suy nghĩ ngày đêm thì rốt cuộc cũng đã chắc chắn là anh đã yêu cô dù cô chưa có thích anh thì nhất định anh sẽ theo đuổi và khiến cho cô yêu anh đúng là kể từ lúc xác định mối quan hệ thì anh ko còn đào hoa như trước nữa mà trở thành 1 người đàng hoàng suy nghĩ kế hoạch để theo đuổi cô cho bằng được suy nghĩ 1 hồi anh lại nhớ cô nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua môi cô rất ngọt lại mềm nữa thật khiến anh muốn xuống dưới đó hôn cô 1 cái vì anh quá nhớ cô trong lúc suy nghĩ vẽ măt đang vui vẻ thì đột nhiên cách của mở ra làm anh hoàn hồn trở lại vẻ lạnh lùng như trước

- - Cậu làm gì mà giật mình thế đang suy nghĩ gì à mà tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ rất vui thì phải. người đó chính là Tần Khắc Huy bạn anh

- - Liên quan gì đến cậu mà cậu vô ko gõ cửa sao thật chẵn ra làm sao

- - Ôi trời nay cậu còn nói lý nữa à thường ngày tụi này đến có gõ đâu toàn mở ra rồi đi vào cậu chả nói tiếng nào mà nay lại như thế này đây. thêm 1 người lên tiếng là Tô Lãnh

- - Đúng rồi đó cậu làm chuyện mờ ám gì à. Tần khắc Huy

- - Có 2 cậu thì có ở đó nói mình mà đến đây có chuyện gì sao

- - Thì tính rũ cậu đi uống rượu thôi mà tôi bước vào công ty cậu nghe được tin cậu mời được người mẫu Eolly rồi à. Tần khắc Huy tò mò nên hỏi anh

- - Đúng vậy mời được rồi

- - Ấy chà chưa gì mà đã hốt con gái người ta rồi đúng là thủ đoạn cao siêu mà. Tô Lãnh lên tiếng

- - Tôi đã ép cô ấy lắm mới chịu đó thôi chưa chắc gì đã mời được

- - Ấy cách gì thế nói bọn này nghe đi. Tần Khắc Huy

- - Hỏi làm gì

- - Học hỏi kinh nghiệm. Tần khắc Huy

- - Cưỡng hôn cô ấy

- - Cái gì cậu cưỡng hôn người ta. 2 người cũng nhau lên tiếng

- - Ừm.

- - Trời ạ chưa thấy ai như cậu thật là bá đạo.Tô Lãnh

- - Cảm ơn đã quá khen

- - Tự luyến ai thèm khen cậu. Tô Lãnh

- - Được rồi tối nay 9h tối như cũ. Tần khắc Huy

- - Được

- - Cậu làm việc đi tụi này có công việc nên đi trước đây.Tô Lãnh

- - Ko ******tiễn******

Nói xong anh tiếp tục làm công việc của mình đang còn dang dỡ còn về phía cô thì cô chưa rời khỏi công ty vì còn 1 số việc chưa xong cần chỉnh lại góc đứng trao đổi với đạo diễn rồi cô ra khỏi công ty cô có hẹn với 3 người bạn của mình đi ăn nên đã đến nhà hàng đợi 3 cô thì một lúc cũng đến

- - Heloo chờ tụi này lâu ko.Đan Hy Kiều lên tiếng

- - ko lâu mới tới mau ngồi đi rồi kiu phục vụ

- - Được. 3 cô bạn cùng lên tiếng

4 cô bắt đầu gọi món ăn rồi cùng nhau ăn trò chuyện với nhau thì Mộc Tiểu Khiết lên tiếng

- - Hạ dạo này cậu làm việc thế nào rồi

- - Ừm... cũng được hiện tại mình mới ký hợp đồng của công ty A.D làm người mẫu đại diện

- - Cái gì công ty A.D sao. Đan Hy Kiều lên tiếng

- - Đúng vậy

- - Trời ạ ko phải cậu ko biết cái công ty đó có 1 tên tống tài vô cùng đào hoa phong lưu sao nhìn người chả làm sao. Đan Hy Kiều

- - Ừm.. như cậu nói mình tiếp xúc với anh ra rồi cũng được có điều hay ghẹo mình thôi

- - Ghẹo cậu sao thấy chưa, chưa gì đã ghẹo cậu tốt nhất cậu nên hủy hợp đồng đó đi. Đan Hy Kiều

- - Ký rồi làm gì mà hủy được nếu hủy phải bồi thường tiền đó

- - Cũng đúng cậu tính để như vậy sao. Đan Hy Kiều

- - Ko sao cậu ko cần lo anh ko làm gì mình nếu có thì anh ta đã lên báo vì vô bệnh viện rồi

- - Haha cậu thiệt là ai dám làm cậu. Đan Hy Kiều

- - Nè nè 2 cậu nói chuyện bơ 2 con này lun rồi. Mộc Tiểu Khiết lên tiếng

- - Đúng rồi đó nói mà chưa kịp lên tiếng thì tiểu Kiều đã nhào vô mà nói ko cho 2 con này nói nữa. Mạc Dung Nhiên bất bình lên tiếng

- - Được được là mình sai xin lỗi 2 cậu được chưa. Đan Hy Kiều

- - Tạm chấp nhận cho cậu đó. Mạc Dung Nhiên

- - Đa tạ cô nương haha. ĐanHy Kiều

- - Đúng thật là. Mộc Tiểu Khiết

- - À mà còn các cậu công việc sao rồi. cô lên tiếng hỏi

- Cũng bình thường thôi công việc phiên dịch tuy có đi nhiều nơi nhưng ko sao. Mạc Dung Nhiên

- - Mình thì bình thường tháng sao có lẽ sẽ ra sưu tập mới mình đã thiết kế ra mà chắc sẽ mời cậu làm người mẫu cho bộ sưu tập này cậu thấy sao. Mộc Tiểu Khiết

- - Vậy sao lúc đó mình rất mong chờ vào cậu

- - Ok ko thành vấn đề. Mộc Tiểu Khiết

- - Còn mình thì cũng gọi là tạm ổn trong bệnh viện thì ngày nào mà chã có ca để làm nhà mình bắt đầu cho mình cái bệnh viện đó để quản lý ôi sắp tiêu rồi chã muốn quản. Đan Hy Kiều

- - Ồ vậy sao cũng thật tội nghiệp cho cậu

- - Đúng vậy hazz. Đan Hy Kiều

- - Thôi được rồi mau ăn đi rồi còn về nữa các cậu còn đi làm việc nữa kìa ở đó mà nói chuyện suốt

- - Ok ăn đây. 3 người cùng lên tiếng

Sau khi ăn xong thì ai đó về nhà còn ai thì đi làm việc cô sau khi về nhà thì tắm rửa ngủ 1 giấc tới chiều rồi tính tiếp cho chuyện sau.

- -------------------------------------------------''-----------

Tên của nữ chính thì đôi lúc thì hạ đôi lúc thì Eolly thì Hạ chính là tên gọi cho những người thân quen họ hay gọi

còn Eolly thì là cái tên quốc tế khi cô làm người mẫu.