Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 36: Buổi sáng ngọt ngào, Thường Nghi xuất hiện



Hôm sau cô là người thức trước anh chưa vội xuống giường cô nằm chống tay lên đầu nghiên người nhìn anh ngủ thật là bất công tại sao da anh lại đẹp đến vậy lông mi thì dài sống mũi cao nữa chứ cái gì đẹp đẽ đều vô chỗ anh hết mà công nhận 1 điều là anh rất đẹp rất nha có cơ bắp cuồn cuộn như vậy nữa chứ anh ngủ rất ít mặc áo chỉ măc 1 chiếc quần thể thao dài đôi lúc thì anh măc quần tây kết hợp với áo sơ mi còn ko thì là đồ ngủ cô lấy tay sờ vào cơ bụng rắn chắc của anh rất săn chắc ngắm đủ chán cô chuẩn bị bước xuống giường thì có 1 lực kéo cô lại áp cô vào lòng ngực rắn chắc của anh ko ai khác lực kéo đó chính là anh thật ra anh dậy từ rất lâu rồi nhưng vẫn còn muốn ôm cô ngủ ko ngờ cô dậy lại sàm sỡ anh như vậy đúng là con mèo hư mà hôm nay anh phải dạy dỗ cô mới được.

- - Aaaa.. anh dậy từ lúc nào vậy

- - Dậy trước em nhưng nhắm mắt thôi ko ngờ có người lại sàm sỡ anh nha

- - Ai..ai sàm sỡ anh chứ

- - Anh chưa nói em mà sau tự nhận rồi

- - Ơ.. anh.. cố tình ' Bụp ' vào vai anh

- - Có đâu do em nói thôi

- - Đúng là em có sàm sỡ 1 tí thôi chứ có làm gì đâu

- - Như vậy cũng là sàm sỡ rồi

- - Ko nói nữa muốn ăn sáng rồi

- - Đừng có đánh trống lảng

- - Giờ sau anh bắt nạt em à

- - Anh làm gì dám chứ

- - Ko giỡn nữa mà ghẹo hoài nha

- - Vui mà

- - Anh vui chứ em thì ko

- - Được rồi vệ sinh cá nhân thôi rồi chúng ta đi ăn sáng nào

- - Aa.. anh làm gì vậy thả em xuống em tự đi được

- - Nhanh chân thì còn đồ ăn chậm là hết đó

- - Anh là heo sau mà hết

- - Em mới là heo

- - Anh thì có đưa đây em tự làm được

- - Để anh làm giúp em

- - Ko cần anh làm của anh đi

Cả 2 người cùng nhau vào phòng vệ sinh cá nhân mà vẫn còn trêu nhau cho được anh trêu cô hết lần này đến lần khác ko cho cô làm mà anh muốn làm giúp cô còn cô thì ko cho anh càng lấn nước mà chọc phá cô bất lực cho anh làm giúp cô cả 2 vệ sinh xong thì ai nấy thay đồ cô thay đồ trước anh sợ anh dở trò cô phải thay nhanh cô ra cửa phòng tắm thì đã xong gọn gàng anh nhìn cô bật cười ko lẽ cô sợ anh dở trò đồi bại hay sau mà hấp tấp thế ko biết tới lượt anh thay xong thì cô giúp anh thắt cavat anh nhìn cô đắm đuối thắt xong nhanh cơ hội hôn cô 1 cái cô lườm anh đánh vào vai anh 1 cái nghe rõ anh chỉ biết cười trừ đúng là cô dữ thật nhưng ko dữ được lâu với anh còn cô thì mỉm cười thật cô rất thích là đằng khác nhưng ko thể hiện rõ chỉ e ấp lại ko cho anh nhìn thấy

( ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

Sau khi 2 người xong hết tất cả thì xuống lầu ăn sáng thức ăn được dọn sẵn trên bàn bây giờ chỉ còn ăn nữa là xong cả 2 cùng nhau ăn xong bữa sáng thì ra xe đến công ty anh cô ngồi trên xe lướt web tin tức của cô bây giờ hot đầu trang lướt đến đâu đều có tin về anh và cô và còn mấy tấm hình hôm qua cả 2 đi ăn tối rồi đi dạo cũng bị chụp lại đăng lên mọi người bình luận rất sôi nổi thường nói về anh cô rất đẹp đôi trai tài gái sắc còn rất nhiều bình luận khác đọc 1 lúc có tin nhắn đến ko ai khác chính là quản lý của cô nhắn đến cô xoay qua nói với anh

- - Nam

- - Hửm.. cô gì sau bảo bối

- - Hừm.. 2 hôm nữa em phải bay qua Anh để diễn bộ sưu tập mới vào cuối tháng này

- - 2 hôm nữa sau

- - Đúng vậy

- - Sau lại gấp đến vậy chứ

- - Do lịch trình dời lại vào đầu tuần sau nhưng ko hiểu tại sao bên đó lại đổi lại

- - Cần anh đi theo ko

- - Ko cần anh lo công việc anh đi vã lại có quản lý đi theo em ko sau đâu

- - Ừm.. được vậy thì theo ý em

- - Giận em sau

- - Ko có

- - Sau nhìn anh lại buồn chứ em đi khoảng 1 tuần sẽ về mà nhớ em thì có thể gọi cho em

- - Ừm.. ngày nào cũng phải điện em có như vậy mới thỏa mãn nổi nhớ trong lòng anh

- - Làm như em đi luôn ko bằng

- - Lúc em về anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi hết đấy cho em 1 tuần đi chơi đó em về thì ko yên với anh đâu

- - Đồ biến thái nhà anh toàn là nói linh tinh gì đâu ko à

Anh ôm cô vào lòng 2 người nói chuyện thì cũng tới công ty cả 2 cùng nhau bước ra tay trong tay bước vào công ty bây giờ cả thế giới đều biết tin 2 người nên ko còn gì xa lạ với người khác bước vào nhân viên gật đầu chào anh và cô mọi người rất vui vẻ cả 2 bước vào thang máy rồi lên phòng anh bây giờ cô rất rãnh rỗi ko có gì để làm nên chỉ lướt web nhắn tin với hội bạn bè còn anh thì làm việc sau đó thì đi họp cô buồn chán lại cái ghế của anh mà ngồi sau đó xoay ra sau nhìn khung cảnh thiên nhiên rất đẹp được một lúc lâu thì có tiếng mở cửa bước vào với giọng điệu ỏng ẹo thật khiến người khác muốn ối chết đi được

- - Lãnh tổng em về rồi đây vừa về là em đến đây để gặp anh đấy

- - Lãnh tổng ở bên đó em làm xong hết công việc rồi đừng cho em đi nữa nha ở bên đó khắc nghiệt quá đi mất

- - Lãnh tổng anh làm gì vậy sau ko lên tiếng chứ

Nảy giờ cô ngồi nghe cô ta nói mà nổi hết da gà lun rồi giọng điệu ỏng ẹo thấy mà ghê ko biết ai đây ko lẽ là mấy cái cô lúc trước anh hay căp kè sau đúng thật là đào hoa mà bỏ rồi mà vẫn còn người đeo bám dù biết anh đã có bạn gái sau chứ muốn làm trà xanh rồi đây mà cô ko nói gì măc kệ cho cô ta làm gì thì làm

- - Lãnh tổng anh sau thế đừng nói là anh muốn em chủ động đó nha

- - Biết ngay mà dù anh có người yêu đi nữa thì cũng phải cần đến em thôi

Cô ta bắt đầu cởi áo của mình xuống và chiếc váy ngắn cũn ngang đùi của cô ta bây giờ chỉ còn nội y nữa thôi cô nhìn vào cái kính trước mắt nó phản chiếu tất cả mọi hành động của cô ta đang làm cô thật ghê tởm mà vừa xoay ghế lại cô nheo mày nhìn cô ta còn ả vừa nhìn thấy cô thì giật mình sau cô lại ở đây chứ

- - Thì ra là cô người mẫu Thường Nghi đó à. Eolly

- - Sau cô lại ở đây chứ. Thường Nghi

- - Tôi thích ở đâu thì ở thôi liên quan đến cô à. Eolly

- - Lãnh tổng đâu ai cho cô ngồi lên đó chứ. Thường Nghi

- - Tôi ko biết mà tôi nói thích thì ngồi thôi còn nữa mặc đồ vô đi thật là ghê tởm mà. Eolly

- - Cô nói ai ghê tởm hả. Thường Nghi

- - Trong đây có tôi và cô ko lẽ tôi nói chính mình chắc. Eolly

- - Cô.. tưởng làm người mẫu quốc tế thì lên mặc dại đời tôi sau. Thường Nghi

- - Ai dám dại đời cô đâu là cô tự nói đó thôi với lại cái danh người mẫu quốc tế là do tôi tự kiếm mà có nhưng nó có thể áp đảo cô ra khỏi ngàng giải trí này đấy. Eolly

- - Cô dám. Thường Nghi

- - Tôi thì ko làm gì cô nhưng 1 khi cô đụng đến tôi thử hỏi người trong xã hội trong và ngoài nước sẽ tẩy chay cô và cả cái công ty này sẽ phong sát cô ko cho cô vào ngành này nữa. Eolly

Ai dám đụng đến cô chứ phẩm chất đạo đức trong tay nắm rất nhiều bằng giỏi về các ngành chuyên môn khác thậm chí cô được mệnh danh là nữ thần quốc dân ai mà chả biết cô chứ cô là nữ thần tượng được mọi người yêu quý luôn ủng hộ cô trên con đường này phải nói cô rất biết ơn họ đã cho cô động lực ngày hôm nay. Cô nói xong ả ta nghe xanh cả mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh thì đột ngột có tiếng bước chân vào mở cửa ra ko ai khác là anh vừa vào anh ko khỏi nheo mày mặt mày thì lạnh lùng khi nhìn thấy cô ta

- - Sau cô lại ở đây ko phải vẫn còn bên đó sau. Lãnh Nam

- - Em làm xong công việc sớm thì bay về đây để gặp anh thôi đó. Thường Nghi

- - Găp tôi? cô có gì cho tôi gặp đây với lại đừng có dùng giọng đó nói chuyện với tôi ko còn gì thì ra ngoài đi.Lãnh Nam

- - Lãnh tổng sau anh lại lạnh nhạt với em như vậy chứ vừa về là em chạy đến để gặp anh nhưng anh ko hỏi han em 1 câu nào mà đuổi em đi rồi. Thường Nghi

- - Cô là gì của tôi để cho tôi hỏi đây. Thường Nghi

- - Anh.. gì cô ta sau. Thường nghi chỉ tay vào cô

- - Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi nên gì là lạ đâu. Lãnh Nam

- - Sau chứ vợ sắp cưới. Thường Nghi

- - Đúng như những gì cô nghe và thấy ok. Eolly

- - Dù là vợ sắp cưới nhưng 2 người chưa chính thức là vợ chồng kia mà. Thường Nghi

- - Ừm.. cũng đúng chưa là vợ chồng nhưng mà tôi và anh ấy cùng ở chung nhà ngủ chung giường đêm đêm thì tâm sự với nhau ấy chứ cô nói thử xem có phải giống vợ chồng ko. Eolly

- - Cô... Thường Nghi

- - Ây da... đau quá à. Eolly

- - Em đau ở đâu à.. Lãnh Nam

- - Đau ở 2 bên hông còn ở phía dưới nữa anh làm em đau chết đi được. Eolly

Măt cô nhăn nhó diễn tả cho anh thấy còn anh thì ngờ ngợ hiểu những lời cô nói thì ko khỏi vui trong lòng mà chạy lại bế cô lên đùi anh ngồi 1 màn ân ái diễn ra đều cho cô ta thấy mà ko khỏi ghen tức

- - Còn đứng đó làm gì muốn nhìn chúng tôi ân ái với nhau nữa sau. Lãnh Nam

Cô ta ko nói lên lời liền mở cửa bước ra ngoài còn anh và cô thì vẫn cứ như vậy anh nhìn cô thì mỉm cười cô thì măt mày khó chịu định ngồi dậy thì anh giữ chăc lại ko cho cô xuống