Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 34: Chính thức công khai yêu đương, sự tức giận của Lý Thiên Thiên



2 ngày sau

Buổi ra mắt bộ sưu tập mới của công ty A.D tức là công ty anh do cô làm người mẫu đại điện được tổ chức tại nhà hàng Doll vào lúc 15h chiều cô có mặt trước để trang điểm làm tóc rồi thay trang phục cho mình còn ở bên ngoài thì có khách mời đồng đủ cả các phóng viên đang có mặt để được giải đáp thắc mắc của họ

(ảnh minh họa trang phục cô trên sàn diễn)

Cô măc chiếc váy này tôn lên làn da trắng hồng của cô độ sắc xảo nét đẹp quyến rũ đều có trên người cô ai nhìn cũng phải say đắm tới phần cuối cùng cô bước ra bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cô những bước đi uyển chuyển dáng người thon gọn có phần quyến rũ đều bị cô làm cho mê luyến phải nói cô mặc lên rất đẹp cũng như chiếc váy này dành riêng cho được anh thiết kế ra ko ngờ cô mặc đẹp đến như vậy nhưng có điều ánh mắt những tên râu xanh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy thật là tức mà đẹp cũng là 1 cái tội nữa còn từ đầu đến cuối cô đều nhìn đến anh thấy gương mặt tối lại thì chắc chắn ăn phải giấm chua rồi cô mỉm cười rồi sau đó tạo dáng để lấy cảnh chụp các phóng viên đều thấy cô thì tranh nhau chụp ảnh còn cô xong phần tạo kiểu thì đi vào rồi sau đó thay đồ ra ngoài cô tìm anh nhưng vừa ra thì anh đã đứng đó rồi

( ảnh minh họa trang phục của cô khi diễn xong)

Cô thay chiếc váy khác nó có tông cùng màu với chiếc váy dạ hội lúc nãy ko dấu gì anh cũng thiết kế ra nó để tăng cô vào ngày hôm nay cô và anh chính thức công khai yêu nhau nên anh đã thiết kế nó rất lâu ko ngờ nó lại được cô mặc trên người nhanh như vậy anh rất vui

2 người nắm tay nhau ra ngoài đều này ai cũng nhìn thấy cô và anh rất ngọt ngào đúng như tin đồn vừa ra mắt bộ sưu tập xong thì kế tiếp sẽ công khai yêu đương giữa anh và cô 2 người bước vào buổi công khai các phóng viên đều ở đó cùng nhau chụp vài tấm tình cảm của anh và cô bước lên bục anh cầm micro nói trước

- - Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại buổi ra mắt bộ sưu tập mới của công ty tôi và đồng thời cũng là buổi công khai giữa tôi và cô Eolly chính thức yêu nhau mọi người có câu hỏi gì thì cứ đăc ra. Lãnh Nam

- - Lãnh tổng cho tôi hỏi 2 người quen nhau từ lúc nào. Phóng viên 1

- - Chúng tôi quen nhau từ lúc cô ấy về nước khoảng 1 tháng thì chúng tôi yêu nhau tới bây giờ. Lãnh tổng

- - Vậy là 2 người quen âm thầm sau

phóng viên 2

- - Đúng vậy chúng tôi quen nhau âm thầm vì chưa xác định tình cảm ở mức độ nào nên ko thể công khai sớm bây giờ thì chúng tôi đã xác định mới công khai. Lãnh tổng

- - Vậy 2 người quen nhau được bao lâu rồi trong khoảng thời gian đó 2 người có xảy ra chuyện gì ko. phóng viên 3

Cô giành lấy micro nói ko cho anh nói nữa

- - À.. chúng tôi quen nhau tính tới nay được 8 tháng rồi ạ trong khoảng thời gian đó chúng tôi có xảy ra chút chuyện nhỏ nhưng đã giải quyết mọi hiểu lầm với nhau rồi. Eolly

- - À vậy là trong khoảng thời gian Lãnh tổng yêu cô Eolly thì anh ko còn đào hoa phong lưu như lúc trước nữa mà trở thành 1 người đàn ông bỏ hết những tính đào hoa bằng cách nào vậy ạ. Phóng viên 3

- - À.. haha cái đó thì lúc tôi chưa quen cô ấy nói thiệt cái tính đào hoa đó thì tôi chưa bỏ nhưng kể từ lúc tôi gặp cô ấy cùng bạn cô ấy trong quán bar thì trở về sau ko còn nữa mà tìm cách theo đuổi chinh phục cô ấy. Lãnh Nam

- - Ồ.. vậy là anh đã xác định mình yêu cô Eolly nên bỏ tất cả để theo đuổi cô ấy bằng cách nào anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được ko ạ. Phóng viên 1

- - Haha nói thật cái này cũng hơi là cưỡng ép. Eolly

- - Sau cô Eolly lại nói như vậy có chuyện gì sau. phóng viên 1

- - Hừm.. thật ra là công ty anh ấy mời tôi về làm người mẫu đại diện lúc cũng không biết anh ấy tính kế cũng ko biết công ty là do anh ấy làm chủ. Eolly

- - Sau ạ Lãnh tổng tính kế cô sau. Phóng viên 1

- - Đúng vậy là tôi tính kế cô ấy nên giờ mới hốt được cô ấy như ngày hôm nay. Lãnh Nam

- - Ô vậy ra Lãnh tổng đã có kế hoạch riêng cho mình để chinh phục cô Eolly đây. Phóng viên 2

- - Nếu mọi người đã đăt hết câu hỏi rồi thì chúng tôi xin phép ra về vì tôi còn phải đưa cô ấy đi ăn tối cảm ơn. Lãnh tổng

Sau đó 2 người bước ra ngoài vào trong xe chiếc xe lăn bánh trên đường đến nhà hàng ăn tối các tin tức 2 người chính thức yêu nhau đã đứng đầu trang rất hot trên mạng những video được mọi người chia sẻ lan rộng ra làm cho những người khác phải há hốc mồm vì ko tin đây là sự thật 2 người đã trở thành 1 cặp nhiều chàng trai cô gái đều luyến tiếc ko ngờ 2 người chính thức công khai mối quan hệ yêu nhau nhưng họ cũng rất vui cho thần tượng của mình

Ở 1 bên khác có 1 người đang tức giận mà nghiến răng ken két ko ai khác chính là Lý Thiên Thiên cô ta sau khi xem xong tin này thì đập đồ trong nhà liên tục ở dưới lầu nghe tiếng động trên phòng cô ta thì chạy lại xem mở cửa thấy cô ta ngồi bệch xuống đất rồi nhìn lên tivi mới hiểu mọi chuyện ba cô ta biết được thì chẳng làm gì thế lực của anh rất mạnh nếu động vào cô thì chắc chắn ko còn gì nên ông đành khuyên con gái ông bỏ qua chuyện đó kiếm 1 người yêu mình hơn

- - Thiên Thiên nghe ba nói bây giờ người ta cũng công khai rồi còn gì nữa ba mong con hãy quên cậu ta kiếm 1 người yêu con được ko. Ba của Lý Thiên Thiên

- - Đúng đó con hãy quên cậu ta đi dù gì cậu ta ko yêu con đầu nhất thiết phải làm khổ mình. Mẹ của Lý Thiên Thiên

- - Ko ba mẹ ko hiểu được đâu con rất yêu anh ấy tại sao anh ấy ko yêu con chứ vì cô ta mà anh ấy ko yêu con. Lý Thiên

- - Thiên Thiên từ đầu đến cuối là con si tình cậu ta chứ cậu ta ko hề yêu con. Mẹ của Lý Thiên Thiên

- - Đúng đó mẹ con nói đúng con hãy nghĩ xem con yêu cậu ta mà cậu ta ko yêu con mà người đau khổ lại là con. Ba của Lý Thiên Thiên

- - Con nghĩ mà xem trên đời biết bao nhiêu người để con yêu tại sau ko chọn mà chọn cậu ta chứ ba nói con biết thà con lấy người yêu mình chứ đừng lấy người ko yêu mình để rồi sau này con phải hối hận. Ba của Lý Thiên Thiên

- - Ba... ơi.. huhu con phải làm sao đây con rất yêu anh ấy nhưng con ko thể quên được huhu. Lý Thiên Thiên

- - Ngoan con hãy suy nghĩ kỹ con làm vậy thì có lợi ích gì cho con ko con càng làm thì cậu ta càng ghét bỏ con thêm thà bây giờ con dừng lại và xin lỗi người ta ít nhất con cũng biết hối cải chắc chắn cậu ta sẽ tha thứ và vẫn giữ tình bạn như xưa. Ba của Lý Thiên Thiên

- - Ba con nói đúng đó Thiên Thiên đừng cố chấp nữa con ko nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến ba mẹ và công ty nữa ba mẹ già rồi sau này công ty cũng giao lại cho con ko lẽ con muốn tâm huyết của ba con sụp đổ sau. Mẹ của Lý Thiên Thiên

- - Con muốn được yên tĩnh ba mẹ ra ngoài đi. Lý Thiên Thiên

- - Được rồi ba mẹ ra ngoài con hãy suy nghĩ thật kỹ những lời ba mẹ nói. Mẹ của Lý Thiên Thiên

Sau khi 2 ông bà ra khỏi phòng thì còn mình cô ta ở trong phòng nhìn ra cửa sổ nghĩ về tương lai khóc 1 lúc cũng mệt mỏi thì thiếp đi