Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 33: Một ngày bình thường



Hôm sau ánh sáng rọi vào trong phòng anh nheo mắt mở ra thì trời cũng sáng măt trời cũng lên tận đỉnh đầu anh nhìn cô ngủ ngon trong vòng tay anh chắc là hôm qua cô rất mệt nên hôm nay ngủ say đến như vậy anh nhìn cô 1 chút chạm vào môi cô rồi đến mũi mắt mi anh đều chạm qua hết cô nhột thì nheo mày lại lấy chăn chùm lại nhưng anh lại kéo xuống chọc cô

- - Ưm.. cho em ngủ em buồn ngủ đừng chọc em

- - Dậy thôi

- - Cho em ngủ 1 chút nữa

- - Ăn sáng rồi ngủ tiếp được ko

- - Ko muốn chỉ muốn ngủ . Tìm truyện hay tại ~ ТRUMtru yen.vn ~

- - Em ko dậy là anh làm tiếp đó

- - Aa.. em dậy là được chứ gì anh chỉ toàn bắt nạt em thôi

- - Ai kiu em quyến rũ quá làm gì

- - Hơ biện minh aa... đau quá

- - chỗ nào đau nói anh nghe

- - Còn chỗ nào nữa sức anh là trâu à

- - Được rồi anh bế em vào vệ sinh

- - Được bế bổn cô nương vào trong haha

- - Em đó còn giỡn cho được

- - Hihi

Anh bế cô vào trong cô muốn tự mình làm nhưng anh ko cho cứ kiên quyết ko cho cô làm cô đành chịu vậy phải nói da mặt cô rất mỏng ko giống như anh là mặt dày vậy đâu thật là xấu hổ vệ sinh xong anh lấy thuốc thoa lên cô bé của cô nhưng cô muốn tự làm anh lại ko cho cứ thế là để anh thấy ui mặt cô đỏ hết cả lên đã vậy còn trêu cô nữa chứ

( ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

Anh lại tủ lấy đồ cô và anh măc vào xong hết thì xuống lầu mà trước khi xuống lầu cô lại túi xách lấy 1 viên thuốc tránh ra uống anh vừa mở cửa ra thấy cô uống gì đó thì liền hỏi làm cô giật mình

- - Em đang uống gì đó

- - Aa... em... chỉ là uống thuốc

- - Uống thuốc? là thuốc tránh thai sau

- - Ừm.. là thuốc tránh thai

Cô sợ anh la nên mới dấu ko cho anh biết ko ngờ bây giờ anh lại thấy cô thấy vẻ mặt anh rất khó coi chắc chắn là giận rồi

- - Em thật sự ko muốn có con với anh sau

- - Ko phải em chỉ muốn là

- - Là sao

- - Là em chưa sẵn sàng làm mẹ với lại công việc anh nhiều như vậy thì em ko muốn anh phải mệt mỏi nữa vã lại em còn là người mẫu chưa kết hôn mà đã con thì chắc chắn sẽ bị dị nghị

- - Sau em ko nói với anh mà tự uống thuốc 1 mình vậy chứ em có biết thuốc đó có tác dụng phụ ko sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em

- - Nhưng ko còn cách nào khác phải uống thôi

- - Từ nay về sau ko cho em uống nữa nếu có làm thì anh sẽ xuất ra ngoài được ko đừng uống nữa anh rất lo cho em

- - Được nghe lời anh

- - Vậy chúng ta xuống lầu ăn sáng

- - Vâng

Anh và cô cùng ăn rồi cùng nhau đi đến công ty bây giờ tin tức anh và cô ai cũng biết 2 người đang yêu nhau nên ko có là lạ vừa vào thì phóng viên đứng chờ ở đó sẵn 2 người bước vào được vệ sĩ che chắn ko cho ai đến gần nên 2 người nhanh chóng vào bước vào công ty cô quay qua nói

- - Nếu mọi người muốn biết gì thêm thì hãy chờ 2 ngày nữa bộ sưu tập mới sẽ được công bố lúc đó mọi người muốn hỏi gì tôi đều giải đáp

Cô nói xong anh ôm eo bước vào thang máy thẳng lên phòng anh bây giờ cô rất buồn ngủ nên đã vào phòng riêng của anh mà ngủ ko tại anh kiu cô dậy thì đâu có buồn ngủ như anh lắc đầu cười cô đúng con mèo nhỏ ham ngủ mà anh làm việc rồi tới giờ anh đi hợp cô ngủ 1 giấc tới trưa vẫn chưa dậy anh hợp xong mở cửa vẫn thấy cô ngủ ngon lành anh đóng cửa lại trèo lên giường nằm cạnh ôm cô ngủ cứ thế 2 người ôm nhau ngủ qua giờ ăn trưa

Cô nhút nhít thì cơ thể cô có gì đó đè lên người cô cô mở mắt ra thì ra là anh ôm cô ngủ thì mỉm cười lúc này bụng cô reo lên cô đói bụng rồi ko muốn đánh thức anh cho anh ngủ thêm 1 lát nữa chắc là công việc quá nhiều nên mới ngủ say như vậy cô ngắm nhìn anh đắm đuối cũng không biết là bao lâu thì đột nhiên anh mở mắt ra 4 mắt nhìn nhau mà cười

- - Em dậy từ lúc nào sau ko gọi anh

- - Thấy anh ngủ ngon ko nở gọi cho anh ngủ tiếp

- - Đói bụng thì sau hửm

- - Chờ anh dậy rồi ăn sau cũng được

- - Em đó ko lo cho mình chỉ biết nghĩ đến người khác thôi

' Ột ột ột '

- - Hì nó kiu rồi

- - Ừm... bụng nhỏ kiu rồi phải đi ăn thôi ko là lại ăn hiếp người khác nữa

- - Ai ăn hiếp chứ vớ vẩn

- - Bụng em hiếp em đó

- - Anh bị khùng à

- - Khùng mà có người yêu nha

- - Đúng là ko cải lại anh

- - Đi ăn thôi ko là cái bụng nhỏ lại ăn hiếp em đấy

- - Có anh ăn hiếp thì có hứ

2 người cùng nhau đi ăn trưa rồi lại đi dạo cho tiêu hóa cô chưa muốn về muốn đi dạo buổi chiều ngắm xe cộ tắm nập người qua lại hít thở không khí trong lành rồi ngắm măt trời lạnh cứ thế là hết 1 ngày bình thường ko có gì mới mẻ chỉ có anh và cô cùng nhau đi dạo trên phố rồi về nhà.