Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 2: Chạm mặt lần hai



Sau khi được 1 giấc ngủ dài thì cô đã tỉnh vào lúc 7h bây giờ cơ thể cô tràn đầy năng lượng cho ngày mới rồi cô bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một bộ đồ nhẹ nhàng nhưng lại xinh đẹp đáng yêu.

Rồi sau đó cô tự mình làm 1 cái bánh sandwich để lót bụng rồi xuống gara chọn cho mình 1 con xe sau đó chạy ra đường với ko khí của buổi sáng sớm tinh mơ dòng người tấp nập thật là 1 buổi sáng khi về nước nó đẹp làm sao.

Còn bên anh thì sau khi gần sáng mới chợp mắt thì anh ngủ 1 giấc cũng dậy rồi thay quần áo chuẩn bị đến công ty để giải quyết 1 đóng giấy tờ rồi sau đó anh ra ngoài để đi ký hợp đồng.Vừa bước vào trong công ty ai cũng phải ngắm nhìn anh vì anh rất đẹp là đằng khác khiến bao cô gái say mê cảm thấy mình có nhiều người nhìn thì anh dùng ánh mắt làm người khác phải lạnh sống lưng rồi bước vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất rồi gọi thư ký vào

- - Dạ xếp kiu tôi có việc gì ko ạ. Thư ký Mạc cẩn trọng hỏi anh vì theo anh bao lâu nay tính tình anh đều biết 1 chút tuy có đào hoa nhưng làm việc thì rất là nghiêm túc ko vừa lòng anh thì anh như ma vương vẻ mặt làm cho người ta phải tái xanh hết cả.

Anh hắn giọng trả lời lạnh lùng

- - Trưa nay tôi có những lịch nào??

Thư ký Mạc gấp rút trả lời.

- - Dạ trưa nay 11h sếp có 1 hợp đồng ký với công ty Z rồi 1h chiều sếp có cuộc hợp ạ. khi thư ký Mạc báo xong mồ hôi chảy khắp trán vì ko biết anh sẽ làm nữa đây thật là khổ mà

- - Hủy cuộc hợp dời lại qua ngày sau vậy còn buổi chiều thì sao

- - Dạ buổi chiều sếp có 1 buổi tiệc liên quan đến thời trang mới ra bộ sưu tập mới của công ty Y với lại tôi còn nghe nói là có mời thêm 1 cô người mẫu quốc tế mới về nước ngày hôm qua ạ

- - Ừm tôi biết rồi cậu ra ngoài làm việc tiếp đi

- - Vâng thưa sếp

Thế là anh lại ngôi trong văn phòng rộng lớn giải quyết bao nhiêu là đóng giấy tờ rồi cũng tới thời gian anh ra ngoài đi theo với anh là thư ký Mạc. Vừa bước xuống xe đi vào 1 nhà hàng sang trọng đó cũng là nhà hàng thuộc công ty của anh bao ánh mắt của các cô gái đều nhìn anh với vẻ say mê khiến họ khát khao muốn có được anh nhưng anh không quan tâm mà thẳng thừng bước vào phòng vip để bàn việc. Lúc anh đến thì hai người bắt đầu gọi thức ăn và rượu để bàn bạc về bản hợp đồng 1 lúc thì 2 cũng đã xong rồi bắt tay nhau cho hợp tác vui vẻ rồi anh bước ra ngoài lại nhìn trúng người hôm qua trong quán bar làm anh nhớ đến bộ dạng của người đó khiến anh bất giác công khé môi lên làm cho thư ký Mạc kế bên cũng phải sợ anh ai lại làm cho sếp ko vui nữa đây mà người đó ko ai khác chính là cô,anh nhìn cô với ánh mắt chăm chú hôm nay cô mắt cái váy rất đẹp tôn lên nước da của cô trông rất xinh ko giống như hôm qua quyến rũ sắc xảo nhìn cô 1 hồi thư ký kế bên hỏi anh rồi mới bước đi về công ty trong xe anh lun nghĩ về cô hình bóng ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh làm anh cứ lâu lâu lại cười nhẹ 1 cái nhận thấy hạnh động mình làm ko đúng anh điều chế lại rồi ra dáng vẻ lạnh lùng thương ngày.

Còn bên cô thì cô ăn cùng với đám bạn cùng nhau tán gẫu cười nói vui đùa 1 lúc rồi cũng đi ra khỏi nhà hàng đến trung tâm thương mại để mua 1 ít đồ rồi sau đó cô về biệt thự của mình để chuẩn bị chiều cô có 1 show biểu diễn nên về nghĩ ngơi sớm để chuẩn.

Tại buổi biểu diễn lúc 5h30 cô đã có măt để chuẩn trang phục trang điểm lại rồi sau đó cô thay 1 bộ đồ vô cùng lộng lẫy khiến ai cũng phải há mồm trầm trồ vì cô mặc lên bộ trang phục rất đẹp làm như bộ trang phục này giành cho cô vậy đó.

Dáng người thon thả nhỏ nhắn gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại thoát lên vẻ kiu sa tựa như 1 viên ngọc quý khiến ai cũng muốn có muốn sở hữu được đều này ko ai biết cô là 1 người khá nổi tiếng ko ai biết cô vì cô làm việc rất nghiêm túc khiến si cũng hâm mộ cô học hỏi rất nhanh nên cô mới có tiếng tăm trong và ngoài nước sự nổ lực học hỏi đều làm cho mọi người phải khâm phục nhìn cô bằng 1 ánh mắt khác

Tại ngoài buổi lễ tất cả đều có măt ngồi đúng vào vị trí của mình cũng là lúc 7h tối đèn trên sàn diễn bắt đầu chuyển màu thành những màu dịu nhẹ ánh vàng lấp lánh rất đẹp và lộng lẫy từng người mẫu bước ra biểu diễn với bộ trang phục của mình khiến nhiều người ngồi bên khán đài phán khen vì nó quá đẹp có 1 người lên tiếng

- - Đúng là ko hổ bộ sưu tập độc mới lạ này đem ra trình diễn rất đẹp tôi rất thích bữa biểu diễn ngày hôm nay

Những người còn lại cũng phải gật đầu tán thưởng. Còn anh tuy có nhìn nhưng ko chú ý nhiều về bộ sưu tập đó anh chỉ nhìn sơ qua rồi thôi nhưng có 1 điều đó là đến người cuối cùng đèn lại tắt vụt đi làm cho mọi người ai cũng phải trầm trồ là ai lại bí hiểm đến như vậy tiếng mọi người xì xào càng lớn lên rồi bỏng đèn bật lên chiếu đến cô mọi người nhìn cô 'oà' lên vì cô toát lên người vẻ đẹp quyến rũ lại nhẹ nhàng cô bước đi trên sàn catwalk một cách nhẹ nhàng ai cũng si mê cô nhiều người ngồi bên cạnh anh nói rằng

- - Trời ạ đây.. đây ko phải là hoa hậu kiêm người mẫu quốc tế Eolly nổi tiếng nhất sau cô

- - Đúng rồi đó tôi có theo dõi cô ấy hoạt động ở nước ngoài được 2 năm giờ thì về nước biểu diễn show thời trang ở nước nhà quá là tuyệt vời

- - Đúng vậy sau khi cô ấy đăng quang họ hậu ai cũng mừng vì sự cố gắn của cố ấy sau đó thì tiếng ra làm người mẫu quốc tế sau 2 năm thành công thật là niềm tự hào của nước nhà mà

- - Yêu cô ấy quá đi mất cô ấy chính là thần tượng trong lòng tôi thật tuyệt

Sau khi anh nghe những người xung quanh nói về cô anh khá bất ngờ vì người mình lun nằm trong đầu anh lun làm anh điên đảo lại chính là hoa hậu người mẫu quốc tế thật là trùng hợp đây mà cô khiến anh càng ham muốn, muốn có được cô hơn nữa là đằng khác khi cô bước tới chổ anh ngồi thì anh nhìn thật kỹ vào cô đúng thật là xinh đẹp cô toát lên vẻ đẹp thần thái trên sàn catwalk của mình khiến mọi người phải nhốn nháo vì cao quá xinh.Sau đó cô lại cười nhẹ 1 cái khiến cả trường quanh ồ lên vì cô cười rất đẹp còn anh thì thất thần bởi nụ cười của cô khiến anh trật nhịp làm tim mình náo loạn muốn nhảy ra ngoài vì cô

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc anh ra ngoài buổi tiệc để giao lưu hội bạn bè của anh rồi lại tiếp tục uống rượu khi anh ngước lên lại nhìn trúng cô đang nói chuyện với bạn bè của cô trông hôm nay là 1 ngày tuyệt đẹp đối với anh mà nhìn cô 1 cách xao xuyến lòng người bỗng có 1 tiếng nói vang lên đó chính là MC

- - Kính thưa các quý khách mời đang có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay vâng buổi tiệc này được tổ chức 2 năm 1lần vì nhà tổ chức của chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng mới để nối tiếp cho nước nhà vang rộng ra ngoài quốc tế hơn để tiếp nối sự vinh quang này xin mời quý khách cùng vào chỗ vị trí của mình để thưởng thức những món ăn cùng với rượu xin mời các quý vị.

- - Và sau đây là buổi tiệc chính thức bắt đầu trong khoảng thời gian gần đây chúng tôi đã tổ chức ra 2 cuộc thi sắc đẹp để tìm người có đủ tiêu chuẩn ngoại hình lẫn ngôn ngữ thì chúng tôi đã tìm ra được 2 hoa hậu đó chính là Trương Kiều My và Đoan Ngọc Lệ đây là 2 cô gái tài năng nhất của chúng tôi đã tìm ra sau 2 cuộc thi sắc đẹp này và cũng là người sẽ vinh dự vào các cuộc thi quốc tế trong thời kỳ sắp tới

??????????

- - Và quý vị cũng biết 2 năm trước đây đất nước chúng ta đã được vinh hạnh giành giải hoa hậu người đẹp quốc tế đây là 1 trong những cuộc thi quốc tế lớn nhất thế giới và cũng là nước đầu tiên giành giải hoa hậu này sướng danh vào lịch sử của chúng ta đất nước ta rất vinh dự và cũng là niềm tự hào của đất nước ta ko ai khác chính là hoa hậu kiêm người mẫu quốc tế Nguyễn Hạ( Eolly)

????????????

- - Và tôi xin được phép xứng tên những người từng là đạt giải hoa hậu đạt giải năm rồi sẽ lên nhận giải của mình trong suốt thời gian qua đã cống hiến hết mình cho nước nhà đó là Trần Hồng Ngọc là bước lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình và người trao giải đó chính là hoa hậu người mẫu quốc tế lên trao giải cho cố ấy

Khi được MC gọi tên mình vì cũng ko ngờ mình là người trao giải thưởng cho hoa hậu vì lẽ thường tình thì chỉ có ban tổ chức lãnh đạo mới lên trao giải ko ngờ cô lại được trao giải thưởng rồi cô bước lên sân khấu để trao giải thưởng cho cho hoa hậu thì cô đứng kế bên để được chụp 1 bức hình rồi sau đò về chỗ ngồi của mình còn anh thì cứ nhìn cô suốt ko rời khỏi mắt nhận được ai đang nhìn mình thì cô nhìn qua lại thấy anh người hôm đó trong quán bar làm cô ngạc nhiên rồi tim lại đập nhanh hơn cô thấy vậy liền né tránh ánh mắt của anh điều hòa lại hành động của mình

Sau khi phát biểu xong thì mọi người cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng những năm thành công của nước nhà còn cô thì vẫn tiếp tục nói chuyện với bạn bè mà ko hay biết vẫn có ánh mắt nhìn cô suốt bật chợt lại lướt trúng ánh mắt của anh tim cô lại đập nhanh 1 lần nữa cô bỏ qua suy nghĩ đó rồi tiếp tục uống rượu nhưng lại ko được thoải mái vì anh cứ nhìn cô suốt thì có 1 cô bạn tên Đan Hy Kiều lên tiến hỏi

- - Hạ cậu làm sao thế sao mặt cậu khó coi vậy

Thì lúc này cô mới lên tiếng nói rằng

- Có 1 người luôn nhìn mình suốt cảm thấy ko được thoải mái

- - Vậy sao ai vậy người nào nhìn cậu

Rồi cô mới ngước mắt nhìn phía anh thì đám bạn nhìn lại mà nói

- - Thì ra là tứ đại tài phiệt nổi tiếng nhất thành phố này đó

- - Mà cũng ko hẳng là thành phố này mà mún cả nước rồi đó

- - Cũng đúng trong đó 1 người làm bác sĩ hiện là viện trưởng của bệnh viện Tâm Y

1 người là sản xuất ô tô lớn nhất cả trong và ngoài nước

- - Còn 1 người là kinh doanh khai thác về khoáng sản kim loại nổi tiếng trong và ngoài nước và người cuối cùng là tổng giám đốc của 1 công ty về tài chính các loại chứng khoán đầu tư thị trường và nghe gần đây cũng có đầu tư vào thời trang nữa

- - mà người đó lại vô cùng đào hoa phong lưu căp với rất nhiều người nhưng trong công việc lại là 1 ma vương máu lạnh

- - Tốt nhất là ko nên dính dán đến 4 con người này rất nguy hiểm

- - Đúng vậy ko nên dính vào

- - Mà mình thấy nảy giờ 4 con người đó lun nhìn vào chúng ta nhìn 1 cách chăm chú lun đà đằng khác lâu lâu lại nhếch môi lên 1 cái nữa đúng ko hiểu nổi họ mà

Cô trả lời họ rồi nhìn về phía anh cảm thấy ko có điềm lành 3 cô bạn lần lượt kể cho cô nghe hết tất cũng hiểu đôi chút về họ

- - ờmm đúng là nguy hiểm thật.Cô bạn Mộc Tiểu Khiết lên tiếng

- - Hay là giờ mình đi về được ko chứ mình cảm thấy lạnh lưng rồi đó.Mạc Dung Nhiên lên tiếng rồi nhìn về 3 cô bạn. Sau đó cô cũng muốn về nhưng ko được

- - Chúng ta chưa được về vì buổi tiệc mới diễn ra nếu về sớm thì ko được tiện cho lắm

- - Cũng đúng chờ thêm chút nữa vậy.Đan Hy Kiều trả lời

Thế là 4 cô đều đợi thêm 1 hồi nữa rồi về còn phía bọn anh thì cũng dần ko nhìn chằm vào bọn cô nữa mà tiếp tục uống rượu bỗng 1 người lên tiếng

- - Này các cậu ko lại đó chào hỏi sao lại làm quen rồi bắt chuyện với họ lun cứ ngồi như vậy ko phải là cách

- - Nếu làm vậy chẳng khác nào làm cho bọn họ sợ rồi chạy lun sao nảy giờ bọn mình nhìn phía về 4 cô gái đó lun nhìn về phía mình nói cái gì đó nhưng biểu cảm trông rất đăm chiêu tìm cách né tránh vậy. anh lên tiếng trả lời

- - Cũng đúng thế là chúng ta phải lên kể hoạch dụ dỗ bọn họ hehehhaha

- - Im miệng cậu lại dùm đi cười quá lớn

- - Okok

Trong lúc đó anh thấy cô rời khỏi chổ tiến vào nhà vệ sinh thì anh cũng ngồi dậy đi theo cô bỏ lại đám bạn ngơ ngác nhìn nhau khi thấy anh đi chã nói 1 tiếng làm người khác thật mún đắm cho anh 1 cú nhưng ko dám đanh ai biểu anh là ma vương kia chứ. Anh đi theo cô tới nhà vệ sinh nữ thì ngừng lại chờ cô ra khi cô bước ra thì thấy anh thì cũng giật mình rồi định thần lại rồi bước qua khỏi anh thì anh lại nắm lấy tay cô lại làm cô ngã vào lòng anh, anh và cô bất ngờ vì hành động này măt cô áp sát vào ngực anh nghe tiếng tim đập rất nhanh thì măt cô lại đỏ lên thấy vậy cô đẩy anh ra nhưng anh lại khóa cô vào trong lòng anh ko cho cho cô thoát cô cũng cố gắn vùng vẫy nhưng ko được tức giận rồi cô lên tiếng

- - Anh mau buông tôi ra anh làm gì vậy khi ko lại ôm tôi chứ mau bỏ ra

- - Tôi ko buông đấy rồi em định làm gì tôi đây sao tôi cứ có cảm giác là em đang né tránh tôi vậy

- - Tôi..tôi ko có ai né tránh anh chứ mau buông ra coi

- - Ồ vậy sao. sao tôi nhìn mặt em lại đỏ lên như vậy chứ có phải đây là dấu hiệu nói dối ko nhỉ

- - Anh...anh muốn gì đây tôi ko có ai..ai đỏ măt chứ tại thời tiết nóng chứ bộ

- - Vậy à sao em lại nói lắp bắp thế đấy chứng tỏ là ko thành thật với lòng mình

- - Anh...anh muốn cái gì mau buông ra nếu ko tôi cắn anh đó

- - hahaha đúng là đáng yêu mà thôi tôi đùa em đấy mà sau này ko được né tránh tôi có biết ko bé con

Cái gì anh vừa mới gọi cô là gì là ' bé con ' sao gì vậy ai muốn thế chứ

- - Nè tôi hy vọng là ko gặp lại thì tốt hơn đó đừng có gọi là ' bé con ' nghe nổi da gà quá đi

- - Em tưởng mình ko gặp tôi nữa sau hừ yên tâm sau này và cả đời đều găp nhau đều đều đấy 'bé con' à

- - Anh..anh cái đồ khùng ko nói với anh nữa thật tức chết mà hừ.

Anh nhìn cô tức giận thì anh cười lên đúng là nhím xù lồng mà thật đáng yêu muốn bắt cô về ngay mới được rồi anh bước ra ngoài về chỗ ngồi tâm trạng anh rất tốt ai cũng thấy thì có người lên tiếng

- - Đi đâu mới về mà nhìn mặt tươi thế

- - Mới đi chọc nhím làm nhím con xù lông chạy mất rồi

- - Hả 'nhím' ở đâu có ' nhím ' chứ cậu đùa à

- - ko đùa cậu nghĩ con nhím này là ai đây

anh nhìn về phía cô đang giận thì bất giác cong môi lên 3 người bạn nhìn về phía đó thì cũng đã hiểu trong đầu họ lúc này 'chưa gì mà đã chọc người ta rồi thật là'

Sau khi kết thúc bữa tiệc thì cô về biệt thự của mình để nghỉ ngơi rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ còn anh thì sao khi chọc cô thì trong đầu luôn hiện lên hình ảnh lúc cô xù lông lên trông thật đáng yêu rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ của mình cả 2 người ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

- ------------------------------------------------------------''''''---------------

Có những cuộc thi sắc đẹp mình có nói tên ra đó chỉ là lấy đại thôi chứ ko phải thật